Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Send to Gà ngốc...!



nangthuytinh_676
04-02-2010, 04:40 AM
Gà ngốc ơi...!
Tớ đã đánh mất cậu...đánh mất tình bạn đặc biệt của chúng mình thật rồi.Tớ là người nói dừng lại trước,là người quay lưng trước...nhưng chắc tớ là người buồn nhiều hơn và buồn lâu hơn.Có lẽ bây giờ cậu đã thích người khác rồi...bây giờ cậu là Toon ,là một người khác...đã không còn là Gà ngốc của Cừu Bông nữa.Tớ cũng không muốn là Cừu Bông nữa...không muốn làm Cừu Bông không phải vì cậu không còn là Gà Ngốc...cũng không phải vì Tớ ghét Cậu...mà vì từ nay sẽ không có ai gọi tớ là "Cừu bông ơi..."...khi ốm cũng chẳng còn cậu hỏi thăm...khi buồn cũng không còn cậu hát cho nghe...bài "con cò bé bé"nữa...Thế đấy,không còn những điều đó thì còn Cừu Bông làm gì cậu nhỉ...?Cậu à...thời gian qua tớ rất buồn...tớ cũng không hiểu nổi tớ nữa..khi có cậu ở bên tớ cứ nghĩ ,cứ tin tưởng một điều sẽ "không bao gio tan biến"vậy mà cuối cùng thì nó cũng tan biến thật rồi..tất cả....Nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu một điều là khi quen cậu tớ thật sự thấy hanh phúc..tớ biết thế nào là cảm giác chờ đợi...cảm giác có người quan tâm...và hình như tớ đã thích cậu...đã nhớ cậu rất nhiều những khi cậu chưa nhắn tin cho tớ...thật sự lo lắng cho cậu...thật sự giận cậu những khi cậu bất chợt im lặng...Tất cả những cảm xúc đó,tình cảm đó...tớ mãi mãi trân trọng và sẽ nhớ mãi không quên...Và điều cuối cùng tớ muốn nói với thật to với cậu rằng:"CỪU BÔNG THÍCH GÀ NGỐC,THÍCH THẬT LÒNG...và vẫn sẽ thích cho đến khi nào Gà ngốc vẫn còn là Gà Ngốc & Cừu Bông vẫn còn là Cừu Bông...!" hôm nay tớ đọc được 1 câu nói rất hay:"Nếu đúng là định mệnh thì những ai yêu nhau sẽ lại về bên nhau...".Hi vọng 1 ngày đẹp trời nào đó cậu sẽ đọc được bài viết này...cậu se hiểu được những cảm xúc của tớ...và nếu cậu vẫn muốn là Gà Ngốc thi hãy liên lạc với tớ nhé...!tớ vẫn sẽ là Cừu Bông khi cậu quay lại.Khi 2 người quay lưng lại với nhau là họ đã cách xa nhau 1 vòng trái đất...tớ sẽ không đứng ở chỗ cũ để chờ cậu mà tớ cũng sẽ bước đi...hi vọng tớ và cậu sẽ gặp nhau khi đã đi hết 1/2 trái đất...!!!