Xem đầy đủ chức năng : ĐỊnh nghĩa yêu !!!
CHúng ta cùng định nghĩa từ yêu nào ^^
Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Hỏi thế thôi nha, cấm nói liều
Yêu là như thế, thế nào nhỉ?
Phải chi rất khó, định chữ yêu.
Ngôn ngữ Việt nam có rất nhiều
Kho tàng đâu đó, có cao siêu
Vô đây làm thơ viết một điều
ĐỊnh nghĩa coi thử, một chữ yêu.
chữ yêu biết viết làm sao
thế nào là ý, thế nao là tình
chữ yêu đứng có một mình
thêm anh phía trước giậc mình, "anh yêu"
Ý chàng son sắc mặn nồng
Êm đềm nàng cũng tơ hồng bắc ngang
Chàng hỏi nàng có bằng lòng
U Ừ thêm cuối nàng gật đầu Yêu
KASURA_HIP
05-02-2010, 06:16 AM
Chữ YÊU là chữ chi chi
Nuốt vào thì nghẹn khạc thì không ra
Ngậm ngùi đau đớn sót xa
Vậy mà không ai muốn nhả ra mới kỳ.
Anmaydoi
05-02-2010, 07:33 PM
Yêu là chết trong lòng một ít
Nếu chết nhiều con nít chui ra
VeeMumMim
05-02-2010, 09:32 PM
Trong lớp mình ai giỏi về Sử học
Xin giải dzùm lịch sử của "tình yêu"
Ở nơi nào, hay mảnh đất xa xôi
Thần tình ái vương cung là có thật?
tình yêu là cái chi chi?
tình yêu là thứ, mỉm chi cả ngày
tình yêu là gì thế này?
tình yêu là trái ớt cay xanh lè
tình yêu là giữa trưa hè
trời thôi oai bức vẫn hè hè tươi (cười hè hè đó )
thanglonghoaico
09-02-2010, 10:57 PM
tình là gì, tình là chi
mà ngàn năm trước đến ngàn năm sau
nhân loại vẫn khổ đau vì tình
yêu một người là thế nào nhỉ
cảm giác gì chứng tỏ mình đã yêu
phút giận hờn, khi người quay mặt
giây thẹn thùng khi đối mặt nhau
nhớ thương,thương nhớ vấn vương
đêm về mơ tưởng, tương tư cô nào
có xa mới thấy lòng thương nhớ
có giận hờn mới biết yêu nhau
hamy905
22-02-2010, 01:18 PM
"Làm sao định nghĩa được tình yêu?"
Chỉ biết lòng ta nhớ thật nhiều
Cả khi vừa gặp lòng vẫn nhớ...
Thẫn thờ...ngớ ngẩn...thế là yêu !
Nghe sao thấy lạ lắm chữ yêu
Xa nhau đôi bữa nhơ thật nhiều
Nhớ chi nhớ vậy, hơn thế nữa
Hỏi mô, có phải đó là yêu?
Dze Ghet
23-02-2010, 06:09 PM
Tình Yêu Là Một Hố Sâu
Như Bờ Vực Thẳm Vùi Xâu Con Người
Tình Yêu Dánh Mất Nụ Cười
Làm Ra Nước Mắt Không Lời Thở Thang
Tình yêu cũng lắm dở dang
Tình yêu cũng lắm , trái ngang u sầu
Tình yêu liệu có bền lâu
Bỏ yêu , tình chạy tìm đâu bây giờ
Thơ ta ngang dọc khó vần
Tình yêu định mãi nhiều lần chẳng ra.
nhớ ai nỗi nhớ hoang mang
giậc mình nuối tiếc muộn màng ước mơ
ôi sao ta thật ngấy thơ
mãi chờ mãi đợi mịt mờ chữ yêu
Đố ai định nghĩa được tình yêu
có khó gì đâu một buổi chiều
em kề dao hỏi , yêu hay chết
sợ quá gật đầu thế là yêu
Đố ai định nghĩa được tình yêu
mà sao thân xác cứ tiêu điều
ngày qua tháng lại , tiền vơi hết
hết duyên hết nợ , hết tình yêu
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Mà sao lòng cứ nhớ nhung nhiều
Khi yêu ai biết yêu là khổ
Khổ rồi mới biết đó là yêu
sakuno100
17-03-2010, 08:58 AM
Yêu là gì, khiến con người hạnh phúc.
Sự đau khổ nhiều khi cũng vì yêu
Chỉ biết nhớ khi người ấy đi xa
Còn gặp mặt, bó tay, bik nói gì.
Chỉ biết cười khi nhìn người ta khóc.
Lặng lẽ khóc, người ta cười với ai.
Đã biết tình yêu là đau khổ
Mà sao con tim cứ mãi yêu.
thanhtungkr
19-03-2010, 08:56 PM
Hai chữ "Tình yêu" thật lạ kỳ
Ai ai cũng hỏi nó là chi ?
Phải chăng tình yêu là "phù phiếm "
Là khổ - là đau - là dối gian
Hay chỉ là ác mộng của trần gian....
Khoa_love
24-12-2010, 03:45 AM
Hỏi thế gian tình là gi?
Mà sao con người chung lối bước
HỎi thế gian yêu là gi?
Mà sao con người gian dối nhau
Khoa_love
24-12-2010, 03:52 AM
Yêu một người ko phải là có được người đó,
Ta phải nhớ người đó trong trái tim mình ,
Hằng đêm nằm ngủ nhớ mong mãi ,
Đặt những hình ảnh đẹp vào họ ,
Thế mới xứng đáng gọi là tình yêu.
Khoa_love
24-12-2010, 04:02 AM
Tôi nói tôi là anh hùng
Tôi cưỡi ngựa chạy khắp muôn ngàn phương
Tôi đi chiến trường xa không sợ
Chỉ sợ khi về thiếu bóng AI?
(Người tôi yêu)
thanhphuc
30-12-2010, 05:46 AM
yêu người mới biết yêu thơ
chưa yêu sao biết vu vơ tình đâu
chưa yêu sao viết thơ sầu
yêu rồi mới biết bắt đầu làm thơ
thanhphuc
03-01-2011, 07:31 AM
yêu thơ là để yêu người
tình yêu lên tiếng gọi mời tri âm
thôi thì chấp cánh cho thơ
tình yêu vẫn đẹp như ta mong chờ
bên ấy em cười
03-01-2011, 08:02 PM
Tình yÊu pHảI cHăNg cÒn nGõ ThOáT
hAy BưỚc VàO lÀ lẠc LốI nGàN nĂm
Yêu Được Gì
04-01-2011, 01:50 AM
đố ai định nghĩa được tình yêu
có khó gì đâu một buổi chiêu
em đi WC anh đến trước
anh nhường em ị thế là yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.