PDA

Xem đầy đủ chức năng : em và anh.........bắt đầu và kết thúc



ngocquynh1811
03-02-2010, 04:21 AM
bài này viết bên forum trasua, không biết viết thêm bên đây có sao không? Hy vọng các mod thông cảm

Khi chưa gặp anh, em là một con bé mang nhiều nỗi buồn.

Em không biết cảm giác chờ đợi là gì.

Em không tin vào điều diệu kỳ.

Em không nhận ra có một bàn tay bên mình thì thật ấm.

Em là một con nhóc với vẻ bề ngoài mạnh mẽ.

Khi chưa gặp anh, em không biết rằng em có thể quan trọng với ai đó.



Và rồi em gặp anh, thế giới của em thay đổi.

Em đã biết mơ mộng, cái điều mà em chúa ghét.

Em biết tay trong tay với anh……..thật hạnh phúc.

Bên anh.......nỗi buồn chợt tan biến.

Em nhận ra em có thể trở thành một người khác, tốt hơn.

Gặp được anh, em trưởng thành hơn.



Lúc em xa anh, em thấy thế giới không đẹp nữa, màu sắc đã nhạt nhòa.

Lúc em nhận ra ............không có gì là mãi mãi.

tếu
03-02-2010, 05:46 AM
Tình yêu thật đẹp em ơi
Chúc 1 cô bé luôn luôn cười
Có gì buồn ! alo^ anh nhé
Nụ cười sẽ có mọi lúc , mọi nơi !:spin2:

tếu
03-02-2010, 09:53 AM
Có đôi khi anh muốn em làm phiền
Để anh thấy được em cạnh bên.
Nỗi buồn , vui ta cùng nhau chia sẻ.
Chỉ mong tình cảm luôn vững bền @@