PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Oneshot] Buôn tình - Ozhi



Ozhi
03-02-2010, 12:01 AM
Tác giả: Ozhi
Thể loại: one-shot và...
Giới hạn: K+
Cảnh báo: không có
Tình trạng: hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt: một phiên chợ sớm, một kẻ đi buôn, một người đi mua và những gói tình vụn vặt....
A/N: viết trên nền một bài thơ được viết sớm. Giống như chỉ là vài dòng ca cẩm kì lạ! Cũng không biết nói sao về cái nội dung. Chỉ là Ừ thì là một buổi đi buôn...buôn gì? Buôn tình đấy! *cười*

pS: tặng cho một người tình.

Bản đã beta

----


Ai..........mua tình không tôi bán.............



http://files.myopera.com/LifeDesigner/blog/11.jpg




Một kẻ đi buôn...
Một kẻ đi buôn...

Tạt ngang qua đây là những đôi mắt lặng lẽ. Tôi ôm lấy mối tình xưa cũ kĩ, đóng gói để ra chợ bán cho kịp giờ hôm nay.


Không biết được mình sẽ có bao nhiêu người khách nhỉ? Cũng không biết được ai sẽ mua hàng của mình. Vẫn cứ đóng gói và đem bán vậy thôi. Bán buôn là hi vọng, bán buôn là ôm ấp giấc mơ, sẽ bán hết, không bán hành bán tội, sẽ bán hết những gói mơ tôi đang đóng gói.

Bán cho tôi, à không tôi bán…

Một kẻ
bước run trên những phím tơ
Nhắm mắt làm ngơ những tiếng gọi đời dang dở
Bước qua nhanh trên bước đời lỡ cỡ
Nắm chặt tâm hồn, chẳng bóp nát niềm đau
Và với những ngày mau,
thêm những đêm lặng lẽ
Ôm lấy gối đầu, ôm cả một trái mơ

Chợ họp sớm.

Sáng sớm đã họp thì sẽ tan nhanh thôi. Chợ mà, kinh doanh, thương mại, và cả cái mà người ta gọi là đổi chác lấy món hời. Trên những đồng tiền vương mùi hơi tay cũ kĩ, người ta sẽ nhìn được gì từ những nốt son trên bàn tay người đối diện?

Ừ thì, nhận được một nốt trầm.
.
.
.
Trầm để biết mình đang mua đang bán,
bán gì thì ai mà biết được.

Riêng tôi, tôi biết, mình đang bán những mảnh vỡ. Những mảnh vỡ đã nát tan trong những cuộc tình đã dang dở, rằng tôi đang bán những mảnh tình vu vơ. Mà người ta hay gọi là trái tim tan vỡ.

Một sọt những mảnh vụn sắc bén, ai mua không tôi bán?

Ai bán đi, tôi mua!

Một kẻ đi mua...

Một kẻ
chân nhịp nhàng trên con đường lát sỏi
Tay đung đưa từng nhịp-nhịp dịu dàng
Mắt nhìn hàng cùng với tiếng thở than

Một nhóm chợ tàn, mai đây mai đó. Đi vòng quanh, đi cho hết con đường, cũng không tìm được tay buôn vừa ý!

Người thì nâng giá cao quá mức. Đây không đủ tiền đâu.
Người thì hạ giá thấp quá mức. Đây cần kiểm tra lại chất lượng món hàng.

Một chợ,
bán đầy những mảnh tình vụn vỡ. Mà ta đơn côi, sao không tìm được một gói mang về?

Giữa những đường tấp nập ngược rồi xuôi, ta muốn vươn tay với lấy những điều không thế thấy. Vậy mà tay phải nắm tay trái, tay trái bắt tay phải, cả hai đều buông xuôi. Thật lòng muốn chiếm giữ một tấm chân tình. Dù là nhỏ nhoi cũng còn bao điều vụn vặt. Từ những vụn nhỏ nhặt ta sẽ gom góp dần dần. Cho thành mảnh, thành mây, thành tay, thành gối, thành những thứ đêm đêm ta hay mơ thấy và ú ớ gọi nhầm tên.

Lướt suốt dọc ngang những kẻ bán, đứng lom khom trên những sọt tình vung vãi. Ta thừa biết mình là kẻ thừa tiền thiếu chút cảm giác chân tình của đời xưa.

Nếu không đi men trên vệ đường,
chắc là sẽ kiếm được một nắm tình đem về đặt dưới gối.

Và chẳng lẽ
không tìm nổi một kẻ buôn khắc khoải
Để phơ tay khoác những món dịu dàng
Kẻ đi mua mãi liếc dọc liếc ngang

Tìm kiếm,
ở những thứ kì vọng thật dở dang.

Và khi...

Hai kẻ trên dừng lại
đưa mắt nhìn nhau những đôi mắt còn nét hoang dại
Trên bước cùng đường, phím tình lạc hoang mang
Sẽ có những kẻ bước qua nhau thật lặng lẽ

Nhìn thấy một lái buôn, sạch sẽ và tinh tươm.
Nhìn thấy một người mua, láo liên và quyến rũ.

Chắc ta sẽ kêu gọi anh, cô ấy!
Chắc ta sẽ kêu gọi cô, anh ấy!

Mời mua
.
.
.
Mời bán

Ai buôn tình, ai mua tình mặc những thứ mộng mơ

Buôn tình...buôn trái sầu bơ vơ
Còn dang dở những vần thơ lạc lõng
Không tựa gió tựa sao trời với những cơn mưa lõng bõng
Và sẽ chẳng có một ai...

Kẻ bán quay đi
Người mua quay mặt

Có những đồng tiền cũ hoen rỉ còn nằm yên trong túi.

Kẻ bán lục lọi những gói hàng, những mảnh tình cứa vào tay chảy máu.
Những quá khứ lại ùa về từ những gói niềm đau.
Kẻ bán gom góp những gói hàng, hàng càng nặng hơn lúc chuẩn bị mang đi bán.
Những bước nặng nề, kẻ bán quẩy sọt hàng bước đi.

Về nhà.

Người mua không hiểu vì sao mình không mua được.
Chọn lọc kĩ càng giữa những mảnh tình vụn vặt.
Người mua vẫn không hiểu được vì sao mình lao đao vì một kẻ bán hàng lạnh lùng quay đi không thương tiếc.
Chọn lọc kĩ càng giữa khuôn chợ họp sớm.

Người mua quay về,
túi rỗng,
hàng cũng không!

Cuối con đường.

Và sẽ chẳng có một ai...

...đã thấy lạc mất kẻ đi buôn!





Chợ tan.

Emmerald
03-02-2010, 12:24 AM
Chợ tình, buôn tình, tình ảo, chẳng nắm bắt được nhưng lại buôn được, oneshot này giống mơ quá ss Oz

Ozhi
03-02-2010, 12:29 AM
may me, it's a dream

Nói xác ra nó là: chợ buôn tình của những kẻ mộng mơ em nhỉ? ^^

Emmerald
03-02-2010, 03:36 AM
chợ đó mà có thật thì em cũng mưốn làm người mộng mơ để vào đó 1 lần cho biết

ngocquynh1811
03-02-2010, 04:01 AM
trước giờ em cũng là người hay mơ mộng, nếu lạc vào chốn đó một lần sẽ ra sao nhỉ?

Ozhi
03-02-2010, 05:13 AM
@Emme: thì cứ phóng tác thế giới tưởng tượng của em ra! Là sẽ thành kẻ mộng mơ ngay mà! *cười*

@ngocquynh: sẽ có người mua kẻ bán, và nhiều món hàng kì lạ cho em chọn. Đi 1 lần không biết có đường quay về ko nữa đó!





thân,
Ozhi~

Ozhi
03-02-2010, 05:47 PM
Author: Ozhi
Category: one-shot and ...
Limitation: K +
Warning: There is no
Status: completed
Copyright of Ozhi




Who does not buy love…..I sell….

A merchant who goes ...

All this is through the eyes quietly. I get a hug old love affair and are carefully packed to keep up the markets for hours today.

You will not know how many guests nhỉ? Not know who will purchase their own. Still packaged and sold to that only. Wholesale is the hope that wholesale is held dream, will be sold, the seller does not sell crime, will sell all my packages are packaged dreams.

Sell me, ah do not sell ...

One who
step run down on the silk
Turn a blind eye to the call of life unfinished
Step by step quick on life-sized miss
Waist souls, such belief strangled ruins pain
And with the days of fast,
additional night quietly
Embracing the knees, hugging the left a dream

Meeting market soon.

Early will melt quickly met only. Market which, business, trade, and what is known as Barter get bargains. On the currency King carefully smell old, people will see something from the note son was on the opposite hand?

Yeah, then, get a bass note.
.
.
.
For their deposits are buying are selling,
What is the seller who knows.

My own, I know, you're selling the debris. These fragments were crushed in the melt was unfinished situation, that I'm selling these pieces vu situation down. That people or called broken heart.

A fever of sharp debris, no one bought my sales?

Who sold, I bought!

One who goes to buy ...

One who
rhythmic foot on the gravel road paving
Hand swaying each gentle rhythm-rhythm
Look in the eye with the free breathing than

A group of disabled markets, which tomorrow is tomorrow. Around, go to the end of the road, nor find a satisfactory trade hands!

Who will raise prices excessively high. Where this is not enough money.
Who is lower than the lowest price. This should check the quality of goods.

A fair,
selling full of broken pieces of debris situation. That is lonely, why not find a package's back?

Between the busiest roads and swept back, we want to put things do not get the show. So the right hand grasp the left hand, left hand to shake hands, both let swept. Truly wanted to keep up a sheet sincere. Although little is also how minutiae. From the small debris that will pick up materials developed gradually. For the piece, the clouds, the hands, the knees, into the second night I dreamed and incubated at or called the wrong name.

Horizontal glide along those who sell, standing on the fever situation decrepit area fabric. I admit am a bit of inheritance money missing sincere feeling of ancient life.

If men do not go on the defense line,
make sure to take one year to put the pillow.

And probably not
not find a merchant who carved potato
Euphoria hand to coat the dish a gentle
Who went to buy sales glance glance along horizontal

Search,
expected in the first real progress.

And when ...

The two who stopped
looked the same eyes also features wild
Step on the road, down communication situation puzzled
There will be those who step over each other really quietly

See a traders, clean and refined tuom.
See a buyer, that long and fascinating.

Sure I would call him, her!
Sure I would call her, he!

Seeking buy
.
.
.
Invite

Merchant who love, who love to buy things even dream dream

The ... wholesale trade left helpless grief
Unfinished poetry touch the long
No title title star wind with rain of liquid sun shadow
And will not have one ...

Who sold back to
Buyers face

Have stained the old currency is still in the bag also leaked.

Who sold the nose package, the province of the pieces into the hands bleeding.
Now past the popular belief about the packages from pain.
Who sell materials developed the package, found at worse prepared to carry sale.
Heavy steps, who sold back in step fever.

Home.

Buyers do not understand why you do not buy it.
Select carefully as the particular situation of the piece.
The buyer still does not understand why their employees who sell melon for a return to Cold lùng not trade sorry.
Selected carefully as the markets face meeting soon.

Buyers returned,
empty pockets,
not found!

End of the road.

And will not have one ...

... have seen who lost to trade!





Markets End


Ps: Điên điên lên mang cái fic quăng vào google cho nó trans, và nó trans ra cái thứ thật pó tay! >"< Mình đọc mình còn ko hiểu hết nghĩa! Hớ hớ

J.Bon
03-02-2010, 07:45 PM
Thích fiction được viết bằng Eng hơn *cười*. Tình không bán được đâu, nếu bán được em là con bé giàu nhất giàu nhì rồi ss ạ :hihi: Mơ hồ, và xa .. quá :)

CheeryChip
03-02-2010, 10:03 PM
Tặng cho 1 ng` tình... Ứ phải tặng cho mình :-s... Ghét ế =))
Thik fic này :x...
Nhưng mah tình ko bán đ.c đâu :)...

Fall Cloud
04-02-2010, 04:31 AM
Có thật k ss :)
Bán thiệt hả ss :)
Chợ nghe ảo thế mà tồn tại thật ý...
Đã là thứ của mình thì có quyền đem rao bán phải k ss ? Bán rồi còn của mình k ?

devil_kiss
04-02-2010, 04:45 AM
You will not know how many guests nhỉ?

Kakaka...

Câu đầu tiên... Kakaka

cái bọn trans của google đôi khi cùi lắm Ozhi ơi...kakakak

Ozhi
04-02-2010, 08:01 AM
@Bon: hoá ra cũng có con bé giàu ngang ngửa mềnh! :blushing:

@bé Hà Nội: thích thật à? Vậy nên ss mới đi mua nè em! :D

ps: bé xynh nhắm á! :blushing:

@Fall: bán rồi thì ôm tiền về nhà mua hàng khác em à! *cười*

@lose: em chưa cập nhật bản sửa! Sr ss! Sao ss chăm ngay cái câu í hỉ? :blushing:


---

lần sau post cái thu âm của bé Hà Nội! :sr:




thân,
Ozhi~

Bồ Công Anh
06-02-2010, 08:34 AM
SS! EM cảm ơn ss lắm lắm vì ss đã giúp em có ấn tượng tốt với mấy cái oneshort. Bình thg` em chẳng bao giờ đọc cả! Nhưng sau khi nghe wa cái phần thu âm mà ss cho em nghe, em lần vô đây, mò đọc lại và... khoái rồi nha! ^^
SS vik nhiều fic hay như thế nhé!

Chúc năm mới vui vẻ!
Thân,

Bca!

Ozhi
03-04-2010, 11:56 AM
@bca: em đã trở lại với one-shot chưa? ^^

»‡«Mischio»‡«
03-04-2010, 12:11 PM
Nếu có cái chợ này thật, con đi vô chắc lỗ to mất [có cái gì đâu mà bán, càng chẳng có gan mua]. Người ta thì Tình cho không biếu không, còn sư phụ thì đến cái mặt hàng khó mà tính toán nổi lời lãi này cũng muốn mang ra kinh doanh :rain:

Thực ra vẫn thích đọc thơ hơn :run:

Mít - Mischio

freaky_girl
03-04-2010, 06:50 PM
Chợ buôn tình...
Dễ làm ta tò mò nhỉ!

Ozhi
03-04-2010, 07:25 PM
@Mít: cái đầu óc kinh doanh những thứ tạp nham nó ngấm vào máu rồi :blushing:

@freaky: tò mò vậy bạn sẽ làm người mua hay làm con buôn?

phomai
03-04-2010, 10:17 PM
a ha cuối cùng cũng tìm được chợ tình
chợ tình này, ở đây có bán nỗi đơn côi không?

Ozhi
03-04-2010, 11:19 PM
Mua được tình thì cô đơn sẽ miễn phí đấy! ^^

phomai
03-04-2010, 11:41 PM
ngả giá bao nhiêu đây
hi vọng tình là hàng không bị đánh thuế

*nếu không nghèo mạt rệp mất =.=*

Ozhi
03-04-2010, 11:57 PM
ơ..............có bao nhiêu bán mấy nhiêu, bạn ấy mua mấy gói, một sọt, hay là những vụn vỡ lặt vặt

phomai
04-04-2010, 03:18 AM
*đây thích những gì bự bự tròn tròn và lăn được*
một quả đất có không?

Ozhi
04-04-2010, 10:10 AM
một quả đất thì quả thật chợ ko có bán, nhưng tớ có thể bán 1 sọt tình vụn ^^

ThienThienAnh
05-04-2010, 06:49 AM
Luẩn quẩn rồi ghé lại cái chợ này (hình như trc có vào dạo)

Buôn tình, bán tình, mua tình thế có đc vay tình ko?

Ozhi
05-04-2010, 06:56 AM
vay nặng lãi, bạn ấy thấy thế nào? :blushing:

phomai
05-04-2010, 08:43 AM
vậy cho 1 sọt đi nào : )
hàng tuyển nhé

rồi đó
vậy là cô đơn tình và ta hòa làm một
ô là la ~

mà này chợ tình hôm nay đắt khách nhỉ : P
nhờ người mở hàng lai ấy
*huýt sáo*

Ozhi
05-04-2010, 09:04 AM
vâng

nhờ bạn ấy mà tớ bán được 1 sọt tình đấy

:blushing: cám ơn bạn ấy nhìu, iu bạn ấy

ThienThienAnh
05-04-2010, 10:00 AM
Hơ, định vay một nắm tình. :")

ps: lúc đầu định vay vài hạt tình thôi, nhưng mờ kêu nặng lãi nên vay cả nắm :P

bư_ù
05-04-2010, 09:44 PM
thế này thì mình phải xin Ozhi 1 sạp để bán quá......^^

Ozhi
05-04-2010, 11:08 PM
@thienanh: vay cả nắm là lãi lên gấp đôi đấy! Liệu tim trả nổi ko?

@bư_ù: bạn cứ gánh ra bán, đâu cần có sạp đâu! ^^

bư_ù
05-04-2010, 11:49 PM
vậy là từ hum nay
mình bắt đầu làm giàu
lắm lúc ngồi rảnh không
buôn tình cũng thú vị

thank Ozhi !!

Ozhi
08-04-2010, 07:36 AM
làm giàu bằng cách buôn tình dễ vào viện tim lắm đấy

Ozhi
13-08-2010, 09:28 AM
Tác giả: Ozhi
Thể loại: one-shot như lúc nào vẫn thế! *cười
Tình trạng: đã hoàn thành

---

Tiếng chổi đêm
Tiếng chổi đêm thôi mà.


http://www.bantinnhadat.vn/images/2009/475/95177.jpg



Chợ tình đã vãng chưa?


Hình như chưa, vì hôm nay người ấy chưa vào việc. Vẫn còn lơ ngơ ngủ trong ngôi nhà màu nâu sầm, tối sậm ở phía xa bên kia. Phía sau ngọn núi ấy, kẻ ấy vẫn còn đang ngủ và nói mơ:


Khách tình đã nguôi ngoai chút nào nỗi mong nhớ.
Những tên buôn có còn gánh hàng trĩu nặng,
những mong nhớ có chợt thở và tan?

.

.

Không tan được.
Những mong nhớ ấy không thể tan đâu hỡi những kẻ đáng thương của chợ tình xô đẩy.

Sáng,
người sẽ phải gánh hàng. Người kia sẽ lại phải đảo vòng quanh, yên ắng ngắm nhìn.

Trưa,
người sẽ ngồi phe phẩy cây quạt tay, người kia uống nước mát vẫn yên lặng đi vòng quanh.

Chiều,
người sẽ vội vàng, luýnh quýnh gom dọn những gói tình kia. Vội đến nỗi làm tay chảy máu. Người kia vẫn cứ chậm rãi đếm những đồng xu. Rồi mon men lần theo đường mòn về phía cuối đường, nơi mặt trời gặm mất mấy áng mây.

Còn ta?
Đợi đến buổi đêm ta mới dậy, ngóc đầu qua khuông cửa vuông nâu sầm, tối sậm. Lại mông lung tìm những mảnh tình vỡ rơi rớt đang sáng lập lòe trong đêm tối.

.

.

Tiếng chổi.

.

Sẽ vang.

.


Chợ tình đã vãng chưa, chợ tình ấy!
Hay ngày ngày vẫn họp tan xô đẩy,
Vài kẻ lơ ngơ,
Những gói tình chỏng chơ trong sọt vỡ
Những kẻ buôn vắt thêm vài dải tình lỡ cỡ
Trên vai,
bán như hàng lụa ngày qua ngày.


Tình lụa thì không vướng mắt.
Tình lụa ngay thẳng khó vương vãi nơi đất mềm.
Nhưng,
tình lụa dễ ướt và thấm nhung nhớ vào bên trong. Tình lụa dễ tàn, dễ bị tưa theo máy cày năm tháng.

Mảnh lụa tình, không dành cho kẻ như ta.



Còn tình vụn?


Quét, ta quét.
Gom, ta gom.


Đem về, nung chảy nấu như nhựa đường. Ngày mai lại đem ra treo trước thềm nhà. Cứ thế là mỗi tháng ăn lương.

Những kẻ bán trao ta vào cái nhìn ngạo nghễ. Ừ thì...ta cần thế thôi.

Vài người mua, liếc mắt đưa ta cặp mắt cháy nồng đam mê. Nhìn gì qua ô cửa nâu sầm, tối sậm. Ta cần quyến rũ thế thôi.


Lương của ta?
Cả đời còng lưng ra, để được nhìn thấy những đôi mắt.

Cả cuộc đời để thấu xuyên người ta.

.


Chợ đã vãng chưa, hay đã tan rồi sao đấy?
Bỏ sót lại vài tiếng chổi lẹt xẹt qua ngày,
Quét những ngọn tình ấy,


Ta có vài vật dụng, nhưng đôi khi dư thừa đến không cần.


Mang đôi giày cao su
Bịt khẩu trang chống hương thơm của tình bay tứ phía,
nhưng quên mất đeo găng tay.


Ta rất hay quên, ta quên một chiếc găng tay sần sùi.
Ta quên, một chút gì đó để nhớ.
Ta đã quên, ta cũng từng là một kẻ buôn ở nơi đây.


Lại vuột mất, một con buôn ngày hôm nay.
Khi tình chưa vỡ,
vài sọt có đứt lìa dây mây,
Thì tình cũng sẽ tan.


Này, kẻ buôn ơi, kẻ bán ơi...em có thấy màn đêm sau một phiên chợ sớm thế.
Em ơi em à, có nhìn thấy những thứ rơi vãi nữa hay không?


Chợ ơi, chợ tình ơi,
Có phải buổi đêm, sẽ thừa thải lại vài kẻ

Quét tình ngu ngơ.

.

.

Vội vàng.



Như là ta?

Bồ Công Anh
13-08-2010, 09:50 AM
Còn ta?
Đợi đến buổi đêm ta mới dậy, ngóc đầu qua khuông cửa vuông nâu sầm, tối sậm. Lại mông lung tìm những mảnh tình vỡ rơi rớt đang sáng lập lòe trong đêm tối.






Này, kẻ buôn ơi, kẻ bán ơi...em có thấy màn đêm sau một phiên chợ sớm thế.
Em ơi em à, có nhìn thấy những thứ rơi vãi nữa hay không?

Là 2 câu em thích nhất trong one-shot này! :)
Chúng khiến em suy nghĩ đến tâm trạng của mình và của rất nhiều người. Như 1 kẻ vừa trốn chạy vừa hy vọng có thể tìm thấy 1 tình yêu để rồi thất vọng. Có lẽ ai cũng tự viễn vông và tự đa nghi quá! Như sợ chính bản thân sẽ bị tổn thương. Em không biết liệu nội dung của one-shot này thống nhất thế nào?! Chỉ biết rằng nó khiến em... mâu thuẫn. ^-^"

Em kết lắm lắm fic này của ss! :)

ThienThienAnh
13-08-2010, 09:53 AM
Quét tình.


Bảo "vội vàng" nhg sao ta thấy có ngẩn ngơ. :)


PS: Uh, chỉ là nhớ cái phiên chợ trc. :)

gooddythin_nd1996
13-08-2010, 08:19 PM
Nói thật là em chẳng hiểu gì về cái one-shot này cả ss ạ :D

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
16-08-2010, 01:49 AM
mang tình của em rao bán dùm luôn đi !_!

tranquynhanh_girl
27-10-2010, 12:56 AM
kô hiu lam đau.. tình yêu không thể mua bán.Tiền uk? nếu có tiền mà dữ được hay mua được tình yêu thì có lẽ người tôi yêu sẽ không rời xa tôi.HAHA ...Nhiu lúc con người ta dễ dàng bị lệch hướng đó OZ?hihi

lastday
27-10-2010, 03:18 AM
kô hiu lam đau.. tình yêu không thể mua bán.Tiền uk? nếu có tiền mà dữ được hay mua được tình yêu thì có lẽ người tôi yêu sẽ không rời xa tôi.HAHA ...Nhiu lúc con người ta dễ dàng bị lệch hướng đó OZ?hihi

Buôn tình, bán tình trả bằng tình, tại sao lại không thể mua hay bán. :cr:

Ozhi
27-10-2010, 08:48 AM
@BCA: đâu là mâu thuẫn của em?

@Thiên thiên anh: những cái comt của nàng luôn khiến ta suy nghĩ rất lung, lung và rất lung tung nữa! >"<

@Good: ^^

@Ốc: *ôm* em đang ở đâu?

@tranquynhanh:

kô hiu lam đau.. tình yêu không thể mua bán.Tiền uk? nếu có tiền mà dữ được hay mua được tình yêu thì có lẽ người tôi yêu sẽ không rời xa tôi.HAHA ...Nhiu lúc con người ta dễ dàng bị lệch hướng đó OZ?hihi

Bạn kéo fic của tôi lên nhỉ? Không hiểu cũng đúng thôi, theo góc độ nào đó, cách nhìn của tôi và bạn khác nhau về chữ "Tình" trong đây. Bạn đã đọc hết cả hai chưa? Có thật sự là giữ và mua được hay không? Và người đã thật sự mua bán nó bằng cái gì?

Con người ta lệch hướng thế nào hả bạn? Tôi chỉ là kẻ vô tình, đứng nhìn người ta buôn tình bán tội, không nhìn con người ta lệch hướng: nói cái có thành không. ^^

Tôi tự hỏi, người yêu bạn xa bạn, không phải vì tiền mà là vì tình, thì có gì khác biệt đâu? Cũng là xa rồi, và thật sự nhé, tôi không khẳng định tiền mua được "Tình" của tôi trong đây.

Tôi tự hỏi: bạn đã đọc thế nào và hiểu nó ra sao vậy?

@last: yêu em ngàn lần :huglove:

tranquynhanh_girl
29-10-2010, 03:13 AM
mua bán để đổi bằng ''tình''(tôi là quỳnh anh ).....ừ nói sao nhỉ...tôi không hẳn đã đồng ý với cách cmt của quỳnh dao trên danh nghĩa cua tôi ,. Nhưng thôi bạn ak , nó không biết gì thì tôi sẽ dạy bảo lại.... nhưng bạn cũng không nên phê phán nặng nề như vậy (nó là đứa rất dễ để chuyện nhỏ trong lòng...tuy vậy nó không phải là người xấu ).... xin lỗi bạn một lần nữa trên danh nghĩa của tôi.

tôi đã đọc hết fic này của bạn..... umk , nếu tình của bạn dành cho mội người mà không bao giờ thay đổi thì bạn có đồng ý vứt bỏ nó để đổi lấy một cuộc tình mới?trả lời tôi nhanh nhé vào trang của tôi. tạm biệt bạn chúc một ngày may mắn