PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vì sao và cha tôi



nguyenso
02-02-2010, 01:08 AM
VÌ SAO VÀ CHA

Vì sao đêm nay giận ai mà không sáng
Gío hiu hiu dìu mây đen chiếm hữu bầu trời
Vì sao đêm không sáng con nhớ cha , cha ơi !
Sao bây giờ khi ẩn trời vẫn như ngày ấy
Chỉ có con không còn như ngày ấy .

Lon ton theo cha từng bước dạo
Vào những đêm trời không sao
Cha thường bảo con rằng
Nhớ bước chân cao lên nhé !

Bởi trời tối dễ vấp ngã
Rồi cha cầm tay dắt con theo
Đôi chân cha bước để con đặt liền gót .
Cha thường kể con nghe chuyện người lính .

Những đêm không sao còn kháng chiến
Chiếc áo xanh đã rách nát vì sao cha giữ mãi
Chiếc áo đồng đội còn để lại trong đêm tối ấy
Bao chuyện ấy giờ thành ký ức tuổi thơ con .

Đêm năm ấy sao in dải ngân hà lấp lánh một trời
Trăng vằng vặc soi từng bước cha đi
Bước chân ấy bước mãi bước mãi xa xa
Để để lại sau lưng một lời hứa với trẻ thơ .

Tuổi thơ ngây ấy đâu có hiểu
Chỉ biết chờ mong ngón nhưng sao ...
Cha bỏ mặc con một mình đi trong đêm tối
Nước mắt đong đầy khi chân bước phải trông gai .

Vì sao đêm nay giận ai mà không sáng ?
Để con nặn nội bước nhọc nhằn
Đi tiếp quãng đường tuổi thơ buồn lặng
Thành cô gái cha hằng mong .

Lời cha dạy con còn khắc ghi
Nỗi buồn đan nhớ thương trái tim con
Con chờ xin cha một lời dạy
Trong tuổi đang thời niên thiếu cha ơi !

Ngày 22 Tháng 01 Năm 2010

Nguyên Nguyên