PDA

Xem đầy đủ chức năng : NHỚ VỊ NGỌT QUÊ XƯA (Yên Bái)



nguyenso
02-02-2010, 12:42 AM
NHỚ VỊ NGỌT QUÊ XƯA



Đường làng đất đỏ ấy thay màu rồi
Trái tim kẻ xa sứ muốn trở về thăm
Màu xanh lá mạ chen lá chè
Con đường Tây Bắc quanh quanh non xanh

Nước xanh xanh vị ngọt ngào
Ngôi trường ấy kề bên dòng biếc
Lớp học xưa vắng ai rồi
Kỷ niệm in vào bức tường rêu

Mặt trời không ngừng xuống núi
Tiếp nhau trở đời ta đi xa
Con đường và mái trường in mơ ước
Thời gian trở ước mơ đi mãi xa

Như chim trời lạc nối
Biết đến khi nào trở về quê hương
Tìm lại hương vị ngọt ngào
Của bình nguyên xanh đại ngàn .


Nguyên Nguyên
( Bình Dương 15/09/2009 )