randoc
01-02-2010, 11:28 PM
________________________________________
ANH HÙNG ƠI!
Chuyện tình tuổi mười sáu tưởng chừng sẽ qua đi như cơn gió thoảng, nhưng thời gian như ma lực để em cuốn vào vòng xoáy tình yêu của anh. Em đã từng coi anh như một trò chơi rẻ tiền, anh hơn em đến 10 tuổi , lại rất xấu xí với đôi mắt nhỏ và cái miệng quá rộng. Em cùng vài đứa bạn con nhà giầu thường gọi anh là hoàng tử cóc, anh thường mặc quần áo cũ kĩ và rộng quá khổ. Ai bảo bề ngoài của anh tệ quá, cố tìm đến trăm năm cũng không đào đâu ra một nét đẹp qua hình thức của anh. Trong khi đó em là một cô bé có nhiều điểm nổi bật, xinh xắn và duyên dáng. Anh xuất hiện khi em bắt đầu bước vào cấp III , liên tiếp anh gửi cho em 99 lá thư nồng nàn tình yêu dịu ngọt, còn biết bao lời hứa hẹn tuyệt diệu khác nữa. Lúc ấy em chỉ coi đây là hài hước để tạo chuyện cười vui, và em đã kiêu kỳ xua đuổi anh với những ngôn từ thiếu tôn trọng. Anh vẫn yên lặng cam chịu đi bên lề cuộc sống của em , anh luôn gửi tặng em những món quà nhỏ vào chiều thứ 7, những thứ đó đều bị em ném qua cửa sổ. Anh vẫn không lùi bước mà vẫn viết thư cho em cùng những lời chúc tốt đẹp. Anh có thể ngồi hàng giờ nghe em la mắng , anh chịu đựng tất cả những điều không hay mà em đã gây nên. Nhiều lắm những trò quái đản của em. Bây giờ nghĩ lại em chẳng còn biết làm gì hơn là khóc thôi , em khóc suốt mấy năm qua , khóc ân hận vì mình quá cay độc. khóc bởi yêu anh đến thắt lòng.Anh đã rời xa em để nhập viện vì mắc bệnh nặng, em chưa kịp đến thăm anh thì nghe nói anh đã qua đời. Lời trăn trối anh gửi lại qua em gái anh là anh rất yêu em và mong em sẽ mãi mãi hạnh phúc. Em đã ngất lịm vì đau đớn và con tim bị xé nát trong lồng ngực. Sao khi em cảm nhận được tình yêu của anh thì tất cả lại thay đổi, đó có phải cái giá em phải bị trừng phạt hay không?...Anh Hùng ơi ! Trong em vẫn đau như xát muối bởi đã mất anh mãi mãi. Em yêu anh và yêu nhiều lắm. ở trên thiên đường anh có biết em vẫn từng đêm thổn thức nhớ thương....
ANH HÙNG ƠI!
Chuyện tình tuổi mười sáu tưởng chừng sẽ qua đi như cơn gió thoảng, nhưng thời gian như ma lực để em cuốn vào vòng xoáy tình yêu của anh. Em đã từng coi anh như một trò chơi rẻ tiền, anh hơn em đến 10 tuổi , lại rất xấu xí với đôi mắt nhỏ và cái miệng quá rộng. Em cùng vài đứa bạn con nhà giầu thường gọi anh là hoàng tử cóc, anh thường mặc quần áo cũ kĩ và rộng quá khổ. Ai bảo bề ngoài của anh tệ quá, cố tìm đến trăm năm cũng không đào đâu ra một nét đẹp qua hình thức của anh. Trong khi đó em là một cô bé có nhiều điểm nổi bật, xinh xắn và duyên dáng. Anh xuất hiện khi em bắt đầu bước vào cấp III , liên tiếp anh gửi cho em 99 lá thư nồng nàn tình yêu dịu ngọt, còn biết bao lời hứa hẹn tuyệt diệu khác nữa. Lúc ấy em chỉ coi đây là hài hước để tạo chuyện cười vui, và em đã kiêu kỳ xua đuổi anh với những ngôn từ thiếu tôn trọng. Anh vẫn yên lặng cam chịu đi bên lề cuộc sống của em , anh luôn gửi tặng em những món quà nhỏ vào chiều thứ 7, những thứ đó đều bị em ném qua cửa sổ. Anh vẫn không lùi bước mà vẫn viết thư cho em cùng những lời chúc tốt đẹp. Anh có thể ngồi hàng giờ nghe em la mắng , anh chịu đựng tất cả những điều không hay mà em đã gây nên. Nhiều lắm những trò quái đản của em. Bây giờ nghĩ lại em chẳng còn biết làm gì hơn là khóc thôi , em khóc suốt mấy năm qua , khóc ân hận vì mình quá cay độc. khóc bởi yêu anh đến thắt lòng.Anh đã rời xa em để nhập viện vì mắc bệnh nặng, em chưa kịp đến thăm anh thì nghe nói anh đã qua đời. Lời trăn trối anh gửi lại qua em gái anh là anh rất yêu em và mong em sẽ mãi mãi hạnh phúc. Em đã ngất lịm vì đau đớn và con tim bị xé nát trong lồng ngực. Sao khi em cảm nhận được tình yêu của anh thì tất cả lại thay đổi, đó có phải cái giá em phải bị trừng phạt hay không?...Anh Hùng ơi ! Trong em vẫn đau như xát muối bởi đã mất anh mãi mãi. Em yêu anh và yêu nhiều lắm. ở trên thiên đường anh có biết em vẫn từng đêm thổn thức nhớ thương....