ntbha2006
31-01-2010, 08:50 PM
hôm trước khi nói chuyện với anh ... anh hỏi nó một câu và bảo rằng nếu nó ko trả lời được thì a sẽ ko bao giờ nói chuyện ... ko bao giờ nt hay nhấc máy khi nó gọi nữa ... khi ấy nó tưởng rằng anh đang đùa với nó ... nhưng nó đâu ngờ rằng ... buồn .. nản ...
Ngày thứ nhất
....Nó ko thấy anh nt tin hay gọi điện cho nó ... nó nghĩ rằng máy anh hết tiền ... hay anh đang phải trực ... nên ko được dùng dt
Ngày thứ hai
....Nó khi vừa thấy chuông điện thoại reo nó cứ ngỡ là anh .. chạy ngay đến để xem ngày hôm nay anh sẽ chúc nó cái gì ... đó vẫn là những lời chúc đấy nhưng ng gửi lại chẳng phải là anh .. ... nó quyết định thi gan với anh một ngày xem ai sẽ là người gọi điện trước ... nó bướng bỉnh ... nó ngồi chờ đến tận khuya ... nhưng càng chờ nó lại càng thêm nản chí .
Ngày thứ ba bắt đầu
... sáng dậy nó chỉ mong có một cuộc gọi lỡ hay một tin nhắn chưa được đọc ... của cái số quen thuộc mà nói lưu là husband love ... nhưng nó lại một lần nữa thất vọng khi ko thấy ... cả buổi sáng nó ngồi thần người ra ... làm việc gì cũng chẳng nên hồn ... ... cho đến chiều nó quyết định goi điện cho anh ... nhưng anh ko nghe máy ...
lại một đêm nữa nó ngồi chờ điện thoại của anh .
Ngày thứ tư
... vưa mở mắt ra là nó chạy ngay tới bên điện thoại rồi ... nỗi thất vọng chàn chề ... nó ngồi bịch xuống nước mắt rơi từ lúc nào ko biết ... nó khóc nức lên ... sao anh lại quá đáng với nó như vậy ... anh biết rằng nó buồn lắm ko ... chưa nay khi đi học nó gọi điện cho anh mấy lần anh cũng ko nhấc máy ... đã bốn ngày qua rồi ko có chút liên lạc gì cả. anh ... ko một dòng tin nhắn ... ko một cuộc điện thoại ... nó bắt đầu lo lắng ... hay anh xẩy ra chuyện gì nhỉ ... ko chắc anh giận mình vì ko trả lời nên anh mới ko nhấc máy khi mình gọi thôi ... để qua mấy ngày anh quên đi rồi anh sẽ lại nt và gọi điện cho mình như trước thôi ... tự an ủi nhưng cũng ko hết phần lo lắng. đến tối lại một lần nữa nhấc máy lên và gọi cho anh ... nhưng vẫn như những cuộc gọi trước ko có người nhấc máy ... chỉ là những tiếng... tút tút.. tút... ko khan hoặc là những bài nhạc chờ quen thuộc
Cảm giác chống trải bao chùm lên nó ... có phải nó là người quá vô tâm ko anh ... vì vậy mà anh giận nó ... khi anh biết về nó quá nhiều còn nó lại ko biết chút ít gì về anh ... nó ích kỉ lắm phải ko anh ... khi nó chỉ biết nghĩ cho nó mà ko xem xét xem tâm trạng của ng ta thế nào ...
Mọi người có thể nói nó là một con ngốc khi đặt niềm tin nơi anh ... một người mà một lần gặp mặt ko có ... một người mà đến một lần tiếp xúc trực tiếp cũng ko ... nhưng nó biết rằng nó ko ngốc đâu ... nó đã từng ko đặt lòng tin vào mối tình đầu của mình ... nên ng ấy mãi mãi rời xa nó rồi ... vì vậy mà lần này nó ko muốn mắc phải sai lầm kia nữa ... chẳng lẽ nó lại ko thể đặt niềm tin vào một người mà nó gọi là chồng 5 năm rồi ...
Anh còn nhớ có một lần nó hỏi anh rằng liệu vợ chồng mình có duyên ko chồng nhỉ ... anh đã bảo với nó rằng ... nó mệt quá nên suy nghĩ linh tinh à ... rồi anh bảo nó đi tắm rửa và ăn cơm đi ... đừng suy nghĩ nhiều mà mệt thêm ra .... anh biết ko nó rất mong anh trả lời câu hỏi đó của nó ... nhưng anh lại ko trả lời ... và nó cũng ko hỏi anh thêm lần thứ hai ...
Hôm nay ngồi đây trong nỗi nhớ vô vọng .... nó lại bắt đầu suy nghĩ những điều vẩn vơ ... có khi nào anh đã có người yêu ... ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu nó ... nhưng nó lại cố tình gạt qua ngay ... chắc ko phải thế đâu. nó vẫn đặt lòng tin nơi anh
Có lẽ nó ngốc thật anh ạ ... khi hạnh phúc khi tình yêu bên nó nó ko biết gìm giũ ... chỉ khi mất đi rồi nó mới hối hận vì đã tuột khỏi tay cái thứ mà nó luôn đi tìm ... xung quanh nó luôn có những vòng tay đưa đón ... nhưng trong số họ lại ko có một ai cho nó cảm giác được bình yên ... và ấm áp ... có lẽ lại một lần nữa nó nói lên câu good bye my love ... với một người mà nó đã trao niềm tin và hi vọng ... nỗi đau này có thể sẽ đau hơn nỗi đau trước ... nhưng nó sẽ cố gắng vươn lên ... nó biết nó sẽ làm được ... bởi nó đã từng làm một lần rồi đó thôi ... nhưng sau vết thương này thì trái tim nó ko còn đủ can đảm để đón nhận thêm một niềm vui nào nữa ... đối với nó được yêu anh và cậu ấy thế là đủ rồi .... nó sẽ mãi nhớ tới anh người mà nó đã và đang rất yêu.
Ngày thứ nhất
....Nó ko thấy anh nt tin hay gọi điện cho nó ... nó nghĩ rằng máy anh hết tiền ... hay anh đang phải trực ... nên ko được dùng dt
Ngày thứ hai
....Nó khi vừa thấy chuông điện thoại reo nó cứ ngỡ là anh .. chạy ngay đến để xem ngày hôm nay anh sẽ chúc nó cái gì ... đó vẫn là những lời chúc đấy nhưng ng gửi lại chẳng phải là anh .. ... nó quyết định thi gan với anh một ngày xem ai sẽ là người gọi điện trước ... nó bướng bỉnh ... nó ngồi chờ đến tận khuya ... nhưng càng chờ nó lại càng thêm nản chí .
Ngày thứ ba bắt đầu
... sáng dậy nó chỉ mong có một cuộc gọi lỡ hay một tin nhắn chưa được đọc ... của cái số quen thuộc mà nói lưu là husband love ... nhưng nó lại một lần nữa thất vọng khi ko thấy ... cả buổi sáng nó ngồi thần người ra ... làm việc gì cũng chẳng nên hồn ... ... cho đến chiều nó quyết định goi điện cho anh ... nhưng anh ko nghe máy ...
lại một đêm nữa nó ngồi chờ điện thoại của anh .
Ngày thứ tư
... vưa mở mắt ra là nó chạy ngay tới bên điện thoại rồi ... nỗi thất vọng chàn chề ... nó ngồi bịch xuống nước mắt rơi từ lúc nào ko biết ... nó khóc nức lên ... sao anh lại quá đáng với nó như vậy ... anh biết rằng nó buồn lắm ko ... chưa nay khi đi học nó gọi điện cho anh mấy lần anh cũng ko nhấc máy ... đã bốn ngày qua rồi ko có chút liên lạc gì cả. anh ... ko một dòng tin nhắn ... ko một cuộc điện thoại ... nó bắt đầu lo lắng ... hay anh xẩy ra chuyện gì nhỉ ... ko chắc anh giận mình vì ko trả lời nên anh mới ko nhấc máy khi mình gọi thôi ... để qua mấy ngày anh quên đi rồi anh sẽ lại nt và gọi điện cho mình như trước thôi ... tự an ủi nhưng cũng ko hết phần lo lắng. đến tối lại một lần nữa nhấc máy lên và gọi cho anh ... nhưng vẫn như những cuộc gọi trước ko có người nhấc máy ... chỉ là những tiếng... tút tút.. tút... ko khan hoặc là những bài nhạc chờ quen thuộc
Cảm giác chống trải bao chùm lên nó ... có phải nó là người quá vô tâm ko anh ... vì vậy mà anh giận nó ... khi anh biết về nó quá nhiều còn nó lại ko biết chút ít gì về anh ... nó ích kỉ lắm phải ko anh ... khi nó chỉ biết nghĩ cho nó mà ko xem xét xem tâm trạng của ng ta thế nào ...
Mọi người có thể nói nó là một con ngốc khi đặt niềm tin nơi anh ... một người mà một lần gặp mặt ko có ... một người mà đến một lần tiếp xúc trực tiếp cũng ko ... nhưng nó biết rằng nó ko ngốc đâu ... nó đã từng ko đặt lòng tin vào mối tình đầu của mình ... nên ng ấy mãi mãi rời xa nó rồi ... vì vậy mà lần này nó ko muốn mắc phải sai lầm kia nữa ... chẳng lẽ nó lại ko thể đặt niềm tin vào một người mà nó gọi là chồng 5 năm rồi ...
Anh còn nhớ có một lần nó hỏi anh rằng liệu vợ chồng mình có duyên ko chồng nhỉ ... anh đã bảo với nó rằng ... nó mệt quá nên suy nghĩ linh tinh à ... rồi anh bảo nó đi tắm rửa và ăn cơm đi ... đừng suy nghĩ nhiều mà mệt thêm ra .... anh biết ko nó rất mong anh trả lời câu hỏi đó của nó ... nhưng anh lại ko trả lời ... và nó cũng ko hỏi anh thêm lần thứ hai ...
Hôm nay ngồi đây trong nỗi nhớ vô vọng .... nó lại bắt đầu suy nghĩ những điều vẩn vơ ... có khi nào anh đã có người yêu ... ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu nó ... nhưng nó lại cố tình gạt qua ngay ... chắc ko phải thế đâu. nó vẫn đặt lòng tin nơi anh
Có lẽ nó ngốc thật anh ạ ... khi hạnh phúc khi tình yêu bên nó nó ko biết gìm giũ ... chỉ khi mất đi rồi nó mới hối hận vì đã tuột khỏi tay cái thứ mà nó luôn đi tìm ... xung quanh nó luôn có những vòng tay đưa đón ... nhưng trong số họ lại ko có một ai cho nó cảm giác được bình yên ... và ấm áp ... có lẽ lại một lần nữa nó nói lên câu good bye my love ... với một người mà nó đã trao niềm tin và hi vọng ... nỗi đau này có thể sẽ đau hơn nỗi đau trước ... nhưng nó sẽ cố gắng vươn lên ... nó biết nó sẽ làm được ... bởi nó đã từng làm một lần rồi đó thôi ... nhưng sau vết thương này thì trái tim nó ko còn đủ can đảm để đón nhận thêm một niềm vui nào nữa ... đối với nó được yêu anh và cậu ấy thế là đủ rồi .... nó sẽ mãi nhớ tới anh người mà nó đã và đang rất yêu.