PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu một người là khổ thế hay sao????



nhok_kid_yeu_ngox
30-01-2010, 08:02 PM
Tôi đã từng yêu rất nhiều người. Nhưng chỉ có một người làm tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tôi không hiểu tôi đã có được gì từ người ấy. Tôi cho đi yêu thương mà nhận lại toàn nước mắt. Bạn tôi đã nhiều lần nói rằng người đó không tốt.Rằng tôi đừng quá nggu ngốc khi yêu. Nhưng tôi vãn cứ yêu , cứ thương để rồi bây giờ là toàn nước mắt. Phải chăng tôi đã quá ngu ngốc????Tôi tự hỏi nhiều lần "yêu một người là khổ thế hay sao "???

Hoa Trong Gió_Cần Có Anh
30-01-2010, 08:28 PM
không hoàn toàn là như thế nếu như anh ấy cũng yêu bạn
Đã bao giờ bạn nghĩ bạn đang yêu đơn phương???????

VeeMumMim
30-01-2010, 10:46 PM
đã iu là chấp nhận buồn phiền mà.....lỡ iu rùi thì bít fai làm sao bây h....nếu có thể nói iu & cũng có thể nói vứt bỏ thì đâu còn gọi là tình iu nữa fai hem bạn

p3_ni
01-02-2010, 09:11 PM
khi yêu đừng nên bất chấp tất cả vì người đó vì hok thể nào bik được người đó có tốt với mình như mình tốt với hok ko......nhưng chuyện tình yêu khó mà nói được chuyện gi....