PDA

Xem đầy đủ chức năng : mưa hạ



muathuvanganh12
03-04-2005, 06:52 AM
Em đi rồi nơi đây buồn muốn khóc
Cơn mưa chiều chan nắng hạ em ơi
Anh thẫn thờ nhìn chiếc lá vàng rơi
Mà hồn nghe lệ đẫm ướt môi cười
...............
Em đi rồi anh làm thơ tưởng nhớ
Thơ anh bườn em hãy đọc đi em
Em hãy đọc để hiểu thấu lòng anh
Thiên đường vui anh tiếc nuối ngậm ngùi !
.......................

TimNguoiTrongMay
03-04-2005, 10:57 AM
Anh đi rồi, hàng cây buồn muốn khóc
Chiếc lá buồn, rơi rãi đầy ngoài sân
Xa anh rồi mưa hạ bắt đầu giăng
Ngấn trên mi, hàng lệ em đẫm ướt

Anh đi rồi, em viết vào nhật ký
Nhờ mây trắng gửi đôi dòng đến anh
Đọc xong rồi anh có cảm nghĩ gì
Có hay chăng, mưa hạ khóc tình ta?

*grin* thấy bạn làm thơ hay wa', TM cũng muốn ké...

Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-04-2005, 11:11 AM
làm chung cho vui ! xin đừng chê bai hiiii

cơn mưa hạ lào xào bên hiên vắng
giọt rơi buồn ngậm đắng lòng tình nhân
mưa hạ rơi lòng tôi thấy bâng khuâng
nhớ đôi chân rảo bước trời mưa nắng

đã xa vắng nhưng lòng tôi nhớ mãi
nhớ dáng mềm say đắm cõi thiên thai
nhớ dáng ai bơ vơ chiều mưa hạ
nhớ ngày mưa đôi lứa vai sánh vai

kỉ niệm mưa hãy đi đừng trở lại
để giọt sầu tôi cất giữ trong mây
sẽ tan dần, tan dần vào tạo hóa
để lòng tôi không còn bóng dáng ai!

Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-04-2005, 12:08 PM
ai kia âm thầm mỉa mai
phận tôi ít học có tài nào đâu
trong thơ viết lên nỗi sầu
tình người, sắc bướm, và màu khổ đau

Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-04-2005, 06:56 AM
hư danh theo gió tôi chảng màn
làm thơ để tỏ lời oán than
về một câu chuyện loài cỏ dại
về mối tình sầu tôi trót mang

vecon_lonton02
05-04-2005, 08:46 PM
lèm thơ ai kím danh dâu
chi cho khuay^ khỏa dêm thâu ngày tàn
lèm thơ dâu có phàn nàn
lời như gió thoảng xin dừng trách tui

:tim:

hellangelboy
06-04-2005, 01:29 AM
thơ tôi viết gửi về nàng
vậy mong nàng hãy đáp tình cho tôi
thơ này chẳng giở chẳng hay
nhưng mà giòng chữ tương thay tình nàng