PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con gái và những "năng lực tiềm ẩn"



Uờ
29-01-2010, 08:13 PM
http://www.muctim.com.vn/article/media/2010/1-12/35175/marmaladeboy215xe.jpgĐôi khi, phe kẹp tóc không nhận ra những điều này. Chỉ cho đến khi có một vài tình huống xúc tác, các khả năng này mới dần được bộc lộ...


Làm con trai lúng túng

Tình hình: Bị con trai chọc, con gái cố kiềm nén cơn giận hết mức, nhưng khi đã "tức nước vỡ bờ" thì món vũ khí lợi hại nhất được con gái lôi ra: Nước mắt. Đến lúc này thì con trai hoảng sợ thật sự và tìm mọi cách để "ngăn lũ". Sự bối rối, lúng túng xuất hiện liên tục...Chà, với món "vũ khí" có một không hai này thì con trai sẽ còn khổ dài dài. Vậy nên chớ dại mà chọc con gái giận nhé!

Tuy nhiên: Lạm dụng quá sẽ dẫn đến tác dụng ngược. Khóc một tí để được XY bảo vệ, che chở thì không sao. Nhưng nếu đụng chuyện là nước mắt chảy ròng ròng thì phe kia "ngán tận cổ" đấy! Vì vậy, hãy "sử dụng" hợp lí nhé!

Khiến XY cười

Chuyện là vầy: Nhìn con gái cứ vò đầu bứt tóc khi phải lên bảng trả bài, rồi cuống lên, làm mọi thứ rối tung, con trai không thể nhịn cười được. Con gái thường có những nét "con nít" rất ư dễ thương, và con trai nhìn vào thấy là lạ...Đôi khi, sự "ngây thơ giả vờ" (trong một số tình huống) sẽ khiến con trai rất lấy làm thích thú...

Chống chỉ định: "Giả nai" quá mức. Con trai thích con gái cùng ngồi tranh luận một bài Toán hóc búa với mình thay vì phải nghe một câu hỏi đại loại như: "Tại sao tớ và cậu lại trở thành bạn của nhau được nhỉ?"

Gây cho "phe kia" sự ấn tượng

Đôi khi, nét cá tính tạo nên sức hút mạnh nhất, chẳng hạn sự phản biện ở một quan điểm nào đó, gu ăn mặc thời trang khác lạ (nhưng không "khác người" nhé), trả lời câu hỏi "bắt bí" một cách khôn ngoan...Con trai hay ngưỡng mộ sự bản lĩnh, đặc biệt là khi chứng kiến được phong cách của những cô nàng XX hiện đại.

Dù vậy, con trai vẫn không muốn con gái "trên cơ" mình quá nhiều. Sự chênh lệch dễ khiến họ "mặc cảm". Hãy để cho phái mạnh có cơ hội được là "cây cao bóng cả" cho XX.

Duyên ngầm

Nụ cười mỉm, cái vuốt tóc, cách chống cằm, những cử chỉ cảm xúc biểu hiện trên nét mặt..., tất cả đều mang một cái gì đó rất riêng của mỗi XX, luôn khiến con trai rung động. Và mỗi XY lại có một "gu" khác nhau, vậy nên không khó để giải thích cho câu hỏi: "Tại sao cậu A thích cô B trong khi cậu C lại thích cô D". Nụ cười mỉm của cô bạn này gây ấn tượng với anh chàng kia, nhưng cái vuốt tóc của cô bạn kia lại khiến anh chàng nọ xao xuyến...

Hãy cố phát huy những ưu điểm này.

~*~

"Năng lực tiềm ẩn" chỉ có ích trong một số trường hợp. Đừng lạm dụng, vì rất có thể, bạn phải chịu "tác dụng phụ" đấy!

paris
30-01-2010, 12:20 AM
Hừm, bài này viết được nhưng mà, mình vẫn thích vượt lên trên con trai hơn. Còn lâu mới chịu đầu hàng, hi hi... :winking: :cutelaugh: :mood:

HTMD
30-01-2010, 02:22 PM
hihihi có lý nghen , để bửa nào tớ thử xem kết quả ra sao nhé

VeeMumMim
30-01-2010, 11:09 PM
chời, cái này hay nè....có điều ko biết người đó thik con gái như thế nào hihihihi

online_love75
31-01-2010, 06:53 PM
nghe cũng đúng
con gái mà............................

girl xu
31-01-2010, 11:13 PM
ưa hop voi con gai lun. con gai nhu the thi the con trai moi chet vi kho dai dai

Misel
01-02-2010, 03:12 PM
Con gái luôn là thế mà nếu biết phát huy những điểm mạnh ;)

Black & White
01-02-2010, 03:14 PM
con gái là phãi dzị mùh :D

hehe mí chàng xao xuyến cũng dzỉ cái duyên ngầm =]]

Ánh dương ban mai
17-02-2010, 08:09 PM
Hừm, bài này viết được nhưng mà, mình vẫn thích vượt lên trên con trai hơn. Còn lâu mới chịu đầu hàng, hi hi... :winking: :cutelaugh: :mood:

Đồng ý nạ Tại sao mình lại p? chịu thua con trai nhi? Cứ chứng tỏ hết khả năng của mình đi. Hehe:rock2: