£ºv€—¶v¶ë£öI)ÿ
29-01-2010, 08:26 AM
tác giả : —·(`[¤* (¶v¶öøñ♥ñGº¶«) *¤]´)·—
nguồn : H4
tình trạng: đang viết
người p0st truyện: me :D
--------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật:
Tất Kim Diệu
Biệt danh : Kelly
Tuổi: 15
Chiều cao: 1m56
Học giỏi , xinh đẹp , nhưng có chút hơi bị "đầu gấu"
Lưu Mỹ Trang
Biệt danh : Julie
Tuổi: 15
Dễ thương, hơi vụng về và rất dễ mến
Trần Gia Quân
Biệt danh : Ken
Tuổi: 15
đẹp zai học giỏi, hơi bị chảnh
Chung Hoàng Nam
Biệt danh: Pen
Tuổi: 15
cũng rất đẹp nhưng ko = Ken , là bạn rất thân của Ken , hơi bị lạnh lùng 1 chút
--------------------------------
Xyn dc bat' dau` cau^ truyn.
Papa mama mình nói mình là cô công chúa nhỏ của họ vì thế mình rất thích những câu chuyện có liên quan đến những cô công chúa và các chàng hoàng tử. Hôm nay là ngày 12/2 , sinh nhật mình đấy Papa mama tặng cho mình 1 thứ rất dễ thương , 1 sợi dây chuyền có đôi giày của lọ lem.
--------------------------------------
_Papa oy! Làm sao mà người ta để được đôi giày của chị lọ lem vào hai hòn bi vậy?-tôi tròn xoe mắt nhìn sợi dây chuyền.
_papa cũng ko biết nữa ! mà đó ko phải là hòn bi đâu công chúa à! đó là thủy tinh đấy! con thích nó chứ?-papa đáp
_ưm , con rất thích nó! cảm ơn papa nhắm nhắm lun nhoa!
Cầm sợi dây chuyền trên tay, tôi ngắm nghía nó ko ngán và cứ hi vọng một ngày nào đó sẽ tìm được vị hoàng tử của mình...........
--------------------------------
Hôm sau.....
_Công chúa nhỏ àk! dậy đi nào! ko thì con sẽ trễ giờ đấy!- giọng mama văng vẳng bên tai tôi.
Nghe giọng mama, tôi tỉnh dậy, uể oải ra khỏi giường, rửa mặt, thay đồ,...... rồi vội vàng đến trường. Tôi đang đi đến lớp thì nghe có tiếng khóc ở hành lang khu B . TÔi tò mò đến đó xem có chuyện gì. một đám người tụ tập ở đó, tôi cố chen vào trong....
_trả cặp cho tôi ! thằng con trai tóc vàng đang ngồi đó khóc
_haha! muốn lấy lại hả? vậy thì hôn chân tao đi! cái thằng công tử nhà giàu đáng ghét!- thằng con trai khác đang cười khoái chí
_nè! cái đồ ác độc! trả cặp cho "hoàng tử" mau lên ! - tôi xen ngang vào
_hoàng tử?!- tên "ác ôn" và "hoàng tử tóc vàng" tròn xoe mắt nhìn tôi
_có trả cặp cho cậu ta ko hả? - tôi giận dữ.
_trả thì trả! con gái gì mà y như sư tử hà đông!
nói xong tên đó ném cặp cho tôi.
_giải tán mọi người ơi! chẳng có gì để xem đâu! - giọng nhỏ nào đó vang lên, rồi mọi người đều đi hết, ko 1 ai ở lại ( jk ze` lop' day^ )
tôi đưa cặp cho cậu bạn kia.
_c....cảm ơn! - cậu ta nói với tôi.
_cho mình hỏi nhe! Bạn có phải là hoàng tử ko vậy?- tôi cười hỏi.
_hoàng tử à? cậu ta ngơ ngác nhìn tôi
_ừm! nhưng bạn ko giống lắm! vì hoàng tử sẽ ko bao giờ khóc đâu và họ sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ các nàng công chúa! - tôi giải thích.
_bộ tôi đang khóc à?- cậu ta phát cáu
_ơ.....nhưng khi nãy bạn thật sự đang khóc chứ bộ!
_tôi ko có!
_hi!-tôi cười. nhưng ko sao đâu! vì giúp các chàng hoàng tử vui hơn cũng là việc của các nàng công chúa mà! mama đã nói với mình thế đấy!
tôi ôm chầm lấy cậu ta 1 hồi rồi ngồi qua một bên.
_bạn thấy dễ chịu hơn chưa?- tôi hỏi
_ơ.....ưm....rồi!
Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeng!-tiếng chuông reo lên.
_Chết! trễ giờ mất rồi! - tôi đứng bật dậy.
lấy sợi dây chuyền từ trong cặp ra, tôi tháo một viên thủy tinh ra đưa cho cậu ta.
_tí qua lớp A khu D tìm mình nhe! đi đây! trễ giờ roài!
nói xong tôi nhanh chân chạy đến lớp, bỏ lại cậu bạn kia ngơ ngác dõi theo tôi
-------------------------------------------------------
hay thỳ tks myh` nhak :smile1:
nguồn : H4
tình trạng: đang viết
người p0st truyện: me :D
--------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật:
Tất Kim Diệu
Biệt danh : Kelly
Tuổi: 15
Chiều cao: 1m56
Học giỏi , xinh đẹp , nhưng có chút hơi bị "đầu gấu"
Lưu Mỹ Trang
Biệt danh : Julie
Tuổi: 15
Dễ thương, hơi vụng về và rất dễ mến
Trần Gia Quân
Biệt danh : Ken
Tuổi: 15
đẹp zai học giỏi, hơi bị chảnh
Chung Hoàng Nam
Biệt danh: Pen
Tuổi: 15
cũng rất đẹp nhưng ko = Ken , là bạn rất thân của Ken , hơi bị lạnh lùng 1 chút
--------------------------------
Xyn dc bat' dau` cau^ truyn.
Papa mama mình nói mình là cô công chúa nhỏ của họ vì thế mình rất thích những câu chuyện có liên quan đến những cô công chúa và các chàng hoàng tử. Hôm nay là ngày 12/2 , sinh nhật mình đấy Papa mama tặng cho mình 1 thứ rất dễ thương , 1 sợi dây chuyền có đôi giày của lọ lem.
--------------------------------------
_Papa oy! Làm sao mà người ta để được đôi giày của chị lọ lem vào hai hòn bi vậy?-tôi tròn xoe mắt nhìn sợi dây chuyền.
_papa cũng ko biết nữa ! mà đó ko phải là hòn bi đâu công chúa à! đó là thủy tinh đấy! con thích nó chứ?-papa đáp
_ưm , con rất thích nó! cảm ơn papa nhắm nhắm lun nhoa!
Cầm sợi dây chuyền trên tay, tôi ngắm nghía nó ko ngán và cứ hi vọng một ngày nào đó sẽ tìm được vị hoàng tử của mình...........
--------------------------------
Hôm sau.....
_Công chúa nhỏ àk! dậy đi nào! ko thì con sẽ trễ giờ đấy!- giọng mama văng vẳng bên tai tôi.
Nghe giọng mama, tôi tỉnh dậy, uể oải ra khỏi giường, rửa mặt, thay đồ,...... rồi vội vàng đến trường. Tôi đang đi đến lớp thì nghe có tiếng khóc ở hành lang khu B . TÔi tò mò đến đó xem có chuyện gì. một đám người tụ tập ở đó, tôi cố chen vào trong....
_trả cặp cho tôi ! thằng con trai tóc vàng đang ngồi đó khóc
_haha! muốn lấy lại hả? vậy thì hôn chân tao đi! cái thằng công tử nhà giàu đáng ghét!- thằng con trai khác đang cười khoái chí
_nè! cái đồ ác độc! trả cặp cho "hoàng tử" mau lên ! - tôi xen ngang vào
_hoàng tử?!- tên "ác ôn" và "hoàng tử tóc vàng" tròn xoe mắt nhìn tôi
_có trả cặp cho cậu ta ko hả? - tôi giận dữ.
_trả thì trả! con gái gì mà y như sư tử hà đông!
nói xong tên đó ném cặp cho tôi.
_giải tán mọi người ơi! chẳng có gì để xem đâu! - giọng nhỏ nào đó vang lên, rồi mọi người đều đi hết, ko 1 ai ở lại ( jk ze` lop' day^ )
tôi đưa cặp cho cậu bạn kia.
_c....cảm ơn! - cậu ta nói với tôi.
_cho mình hỏi nhe! Bạn có phải là hoàng tử ko vậy?- tôi cười hỏi.
_hoàng tử à? cậu ta ngơ ngác nhìn tôi
_ừm! nhưng bạn ko giống lắm! vì hoàng tử sẽ ko bao giờ khóc đâu và họ sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ các nàng công chúa! - tôi giải thích.
_bộ tôi đang khóc à?- cậu ta phát cáu
_ơ.....nhưng khi nãy bạn thật sự đang khóc chứ bộ!
_tôi ko có!
_hi!-tôi cười. nhưng ko sao đâu! vì giúp các chàng hoàng tử vui hơn cũng là việc của các nàng công chúa mà! mama đã nói với mình thế đấy!
tôi ôm chầm lấy cậu ta 1 hồi rồi ngồi qua một bên.
_bạn thấy dễ chịu hơn chưa?- tôi hỏi
_ơ.....ưm....rồi!
Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeng!-tiếng chuông reo lên.
_Chết! trễ giờ mất rồi! - tôi đứng bật dậy.
lấy sợi dây chuyền từ trong cặp ra, tôi tháo một viên thủy tinh ra đưa cho cậu ta.
_tí qua lớp A khu D tìm mình nhe! đi đây! trễ giờ roài!
nói xong tôi nhanh chân chạy đến lớp, bỏ lại cậu bạn kia ngơ ngác dõi theo tôi
-------------------------------------------------------
hay thỳ tks myh` nhak :smile1: