hồ lô đường
29-01-2010, 06:33 AM
DẶN CON VÀO ĐẠI HỌC
DẶN CON VÀO ĐẠI HỌC
( tiếng nói từ đáy lòng cha)
cha nay không còn khỏe nữa
con ngoan đời sẽ gạy khôn
gánh nặng đường dài đã đến
có ai gánh nặng được cho con
thời nay bây giờ khác trước
nào ăn, nào mặc, nào xe
sách giấy mực mặc chịu ai nghe
nhà chạy đồng tiền cũng khó
con đừng chạy điểm chạy môn thi
cả nước trăm trường đậi học
người vào mỗi năm trăm ngàn
con ơi đừng quên cái gốc
đua đòi con lính tính quan
hỏng việc đã đành còn sửa được
hỏng người chẳng sửa được đâu con
nhà mình hoàn cảnh nhớ chuyên cần
lòng cha yên cánh đỡ gánh lo.:dan::dan:
đây là bài thơ bố tôi đã tặng tôi khi tôi bước chân vào cổng trường đại học
DẶN CON VÀO ĐẠI HỌC
( tiếng nói từ đáy lòng cha)
cha nay không còn khỏe nữa
con ngoan đời sẽ gạy khôn
gánh nặng đường dài đã đến
có ai gánh nặng được cho con
thời nay bây giờ khác trước
nào ăn, nào mặc, nào xe
sách giấy mực mặc chịu ai nghe
nhà chạy đồng tiền cũng khó
con đừng chạy điểm chạy môn thi
cả nước trăm trường đậi học
người vào mỗi năm trăm ngàn
con ơi đừng quên cái gốc
đua đòi con lính tính quan
hỏng việc đã đành còn sửa được
hỏng người chẳng sửa được đâu con
nhà mình hoàn cảnh nhớ chuyên cần
lòng cha yên cánh đỡ gánh lo.:dan::dan:
đây là bài thơ bố tôi đã tặng tôi khi tôi bước chân vào cổng trường đại học