PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điều em không biết!



Mjss_U_over
29-01-2010, 02:51 AM
anh viết lời tạ từ


cho đôi mình và là cho em vậy


cho ngày dài và những nỗi nhớ không khuây


những tương tư và mơ hồ trong ảo ảnh


anh giật mình ... một lần nữa ta yêu


trong xa cách và bao điều ngang trái


anh yêu người từ ảo anh xa xăm


một hình dung từ con tim hằng ghi khắc


yêu thật rồi ....giấc nhớ vu vơ


bao lời thơ và giấc mơ hò hẹnn


hưng ước mong anh thẹn thùng chẳng ngỏ


nay thôi đành gạt bỏ sang ngang


chẳng phải vì không yêu và nhớ


cũng chẳng vì mình chẳng hợp nhau đâu


mà em ơi vì đôi mình xa cách


khoảng không ấy giữa hai con người


không nào đo đếm


anh cuống cuồng nhắc mình tỉnh cơn mê


dẹp nhanh đi mộng đài trang mơ ước


lệ xa hoa anh sẽ rớt một lần


tiễn ái ân .... từ nay thôi ân ái


nụ cười buồn như tiễn lại mình anh


cuộc chạy trốn giữa hai miền trong ký ức


tự nhủ mình rằng như thế chẳng yêu


và sẽ là như em hằng mong ước


anh dặn lòng ...hãy cố quên cho đôi mình là bạn


để cuộc tình ta đi vào kết thúc


dẫu em ơi .... khi nó chưa kịp bắt đầu