PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vài lời khuyên dành cho bạn gái tuổi 20



Mjss_U_over
29-01-2010, 02:43 AM
Ở tuổi 20 các bạn trẻ căng tràn nhựa sống, mang tâm lý muốn tìm hiểu khám phá cuộc sống. Ở lứa tuổi chuyển giao giữa thơ ngây và trưởng thành bạn nên bồi đắp cho mình những kinh nghiệm sống. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho các bạn gái ở tuổi "còn xanh".





* Đừng cho rằng tuổi 30 cách bạn xa lắc. Khi bạn ở tuổi 20, bạn cho rằng 30 tuổi vẫn còn ở một tương lai xa, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại một thập niên chỉ trong nháy mắt mà thôi. Vì vậy, khi còn ở trong tuổi xanh này bạn hãy tự tạo dựng cho mình một cuộc sống tự lập, xây dựng cơ sở nền tảng cho tri thức, cho khả năng và mơ ước của mình. Đến 30 tuổi bạn đã nắm chắc trong tay “vốn” để “lập thân”.

* Trước 23 tuổi, tình yêu đối với bạn có chút ngây thơ và đơn giản, bạn tin rằng tình yêu đó sẽ dài lâu mãi mãi... Nhưng đến tuổi 23 bạn cần phải hiểu nhiều đạo lý hơn, thậm chí có đạo lý bạn sẽ phải trải qua cả cuộc đời mới có thể hiểu thấu. Đến tuổi 23, bạn cần nhận biết yêu không chỉ đơn giản là yêu mà cần phải xác định rõ những điều sẽ xảy ra trong tương lai để nhìn nhận về tình cảm của mình.

* Nếu ăn cơm độ 7 phần là vừa đủ no, thì đối với người yêu nhiều nhất bạn chỉ nên yêu họ 3 phần mà thôi.

* Trước 30 tuổi người ta yêu không tiếc thân mình, còn đến tuổi 30 thì lại thích làm việc đến quên thân mình. Tuy nhiên, bất luận là trước 30 hay sau 30, cho dù là thích yêu hay thích làm thì bạn cũng nên ghi nhớ sức khỏe đối với con người là tối quan trọng. Cho nên từ bây giờ bạn hãy quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn.

* Ở tuổi đôi mươi bạn sẽ có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Nếu không thích họ thì bạn cũng đừng nên coi nhẹ họ, cần phải biết trân trọng tình cảm của đối phương. Đôi khi bạn mất đi những thứ quý giá mà bản thân không biết.

* Thất tình, chỉ có hai khả năng, một là bạn yêu anh ta còn anh ta không yêu bạn và ngược lại. Nếu như bạn yêu một người không yêu bạn hoặc thậm chí anh ta chưa từng bao giờ yêu bạn thì cũng đừng nên than tiếc. Bởi vì điều bạn mất đi chỉ là một người không yêu bạn. Có gì để bạn phải nuối tiếc?

* Đừng vì cô đơn mà vội vàng tìm kiếm bạn trai. Vội vàng thường làm hỏng việc, vả lại khi người phụ nữ cô đơn sẽ tự học được rất nhiều điều. Tại sao bạn không lợi dụng khoảng thời gian tự do tự tại này để xây dựng cho mình thái độ sống độc lập. Sự độc lập tự chủ sẽ khiến bạn trở thành một cô gái đầy sức hút đấy.

* Hãy tự tin bởi điều đó sẽ mang đến cho bạn cả một thế giới tươi đẹp.

* Tình yêu vốn dĩ không có sự công bằng. Không phải bạn cứ yêu người ta hết lòng thì sẽ được đáp lại như vậy. Khoảng cách giữa hạnh phúc và tổn thương trong tình yêu không xa nhau là mấy.

* Không có gì là mãi mãi vậy đừng hỏi làm thế nào để có thể mãi mãi. Trong cuộc sống có nhiều điều không thể lý giải là vì sao. Thế nên, bạn hãy yêu bản thân mình, yêu cuộc sống, chăm sóc cho người thân để không cảm thấy nuối tiếc về bất điều gì.

vittohamchoi
29-01-2010, 08:06 AM
Ừ.. Tớ cũng thấy đúng đúng í. Hj.. À còn cáj nữa các bạn nhớ nè. Tớ bít được qua chương trình tư vấn. Hehe.. Là nên kết hôn ở tuổj 25 trở đi. Nếu ko bạn sẽ bị ung thư tử cung. Yêu j thì yêu nhé. Thật sáng suốt nha. Hjhj..

khinaocoem
30-01-2010, 08:24 AM
Ư Là nên kết hôn ở tuổj 25 trở đi. Nếu ko bạn sẽ bị ung thư tử cung. . Hjhj..

sặc, níu vậy máy pà giá, sơ sải.. chắc bị ung thư hết quá, tầm pậy tầm pạ hok à :D

HTMD
30-01-2010, 02:09 PM
kết hôn ở tuổi 25 trở đi là = 25, 26, 27, 28....
còn dưới 25 t là = 24, 23 , 22 , 21......
"....nên kết hôn ở tuổi 25 trở đi. Nếu ko bạn sẽ bị ung thư tử cung...." (tức là kết hôn ở tuổi 25 < )

như vậy có liên quan gì tới máy bà già?

khinaocoem
30-01-2010, 05:55 PM
như vậy có liên quan gì tới máy bà già?

pà giá chớ hok p pà già!:Dnói vậy người phụ nữ nào mà còn ...dzin chắc bị ung thư hết òi:D

VeeMumMim
30-01-2010, 11:06 PM
chời ạ, sao thời buổi khoa học tiến bộ mà bệnh thì tran lan....ăn cũng bệnh, ko ăn cũng bệnh, ung thư gì

cũng có, bây h lấy chồng trễ cũng bị ung thư....càng lúc cuộc sống này càng vô lý wa'

khinaocoem
31-01-2010, 01:21 AM
chời ạ, sao thời buổi khoa học tiến bộ mà bệnh thì tran lan....ăn cũng bệnh, ko ăn cũng bệnh, ung thư gì

cũng có, bây h lấy chồng trễ cũng bị ung thư....càng lúc cuộc sống này càng vô lý wa'

mềnh thì mềnh nghĩ có lẽ do mấy thằng kua gái lâu quá mà chua dính nên tung tin đồn phụ nữ lấy chồng trễ sẽ bị ung thư... tử cung đặng làm chị em hoang mang mà lấy chồng đó mà:D:drive:

vittohamchoi
31-01-2010, 06:08 AM
Sao mà hiểu lâu quá vậy.. Nếu có QHTD ở tuổi dưới 25 thì nguy cơ mắc ung thư tử cung rất lớn nên ngta mới khuyên lấy chồng từ 25 trở lên. Có vậy mà cũng ko hjểu. Ko lấy chồng thì mắc kiểu gì..

Tức là kết hôn ở tuổi 25, 26, 27... đấy ạ.

khinaocoem
01-02-2010, 07:19 AM
ơ thế à? có lẽ mềnh chưa update hết những gì liên wan đên... cắc cùm cum:D nên có lẽ hok biết, ơ thế trên 25 là thoải mái súp pờ soi à:D hay quá hen, giờ mới biết đó:nhi:

=Tori=
01-02-2010, 09:48 AM
Hiện giờ mình vẫn đang sống theo hướng này


* Không có gì là mãi mãi vậy đừng hỏi làm thế nào để có thể mãi mãi. Trong cuộc sống có nhiều điều không thể lý giải là vì sao. Thế nên, bạn hãy yêu bản thân mình, yêu cuộc sống, chăm sóc cho người thân để không cảm thấy nuối tiếc về bất điều gì.

Thực sự cảm thấy không có gì để mà nuối tiếc hay hối hận.

Misel
01-02-2010, 03:02 PM
Đúng là tình yêu luôn là đề tài muôn thuở riêng mình thì mình thích cái câu
* Tình yêu vốn dĩ không có sự công bằng. Không phải bạn cứ yêu người ta hết lòng thì sẽ được đáp lại như vậy. Khoảng cách giữa hạnh phúc và tổn thương trong tình yêu không xa nhau là mấy.
Đôi khi chỉ yêu mà không được đáp lại thấy thật buồn:(

Black & White
01-02-2010, 03:10 PM
Nếu ăn cơm độ 7 phần là vừa đủ no, thì đối với người yêu nhiều nhất bạn chỉ nên yêu họ 3 phần mà thôi.

3 phần koi bộ hơi ít :sr:
ps: đọc cái này có ý nghĩa lúm.... hay :D

Hận Girl
01-02-2010, 10:15 PM
Theo Tôi Thì Làm Trai Tơ Cả Đời Cho Sướng ^^ !

vittohamchoi
03-02-2010, 09:40 AM
Đôi khi một vài bạn thích hiểu lệch lạc quá.. Thời đại nào rồi ko bít.