PDA

Xem đầy đủ chức năng : nghệ thuật



changtrai_codon
28-01-2010, 11:07 PM
Tại phòng tranh vẽ của một họa sĩ, mọi người đang tranh luận về nghệ thuật. Sp không tham gia bàn cãi, bỗng nhiên nói với mọi người:

- Khỏi bàn cãi. Tôi sẽ chứng minh thế nào là nghệ thuật.

Sau đó, mọi người chờ đợi, Sp nổi danh NN lại đi ra, rời khỏi phòng. Một lúc sau ông trở lại, mặt tái nhợt, một số thứ trọc lóc, môi ông mấp máy như nói không ra hơi:

- Cháy nhà!

Ai nấy hốt hoảng, sợ hãi.

Và đột nhiên sự sợ hãi biến đi trên gương mặt của Sp. Hắn cười:

- Ðấy, nghệ thuật đơn giản thế thôi!

P/s : mí đứa mi đừng nói Sp hoi' nữa , nghệ thuật đấy :so_funny:

changtrai_codon
28-01-2010, 11:15 PM
tau tưởng mài đc thưởng thức nghệ thuật đó rui :so_funny:

changtrai_codon
28-01-2010, 11:26 PM
đó chỉ thuật chứ ko nghệ đc
tìm Sp mà thưởng thức đê :haha:

changtrai_codon
28-01-2010, 11:41 PM
sau một hồi chọc và ngoáy chán hog đc
lên bỏ roài :D