b3kut3_d3gh3t
28-01-2010, 09:16 PM
hạnh phúc nằm ở đâu...em vẫn mãi đi tìm....em đã tìm rất nhiều rất nhiều nơi...và em đã tìm gặp anh....
Gỡi anh !!! Người đùa giỡn với tình yêu...
Em không biết đây có phải là tình yêu không nhưng em biết trong trái tim em vẫn nhớ đến anh. Hai chúng ta có quá ít thời gian tìm hiểu nhau nhưng em lại vội vàng đến với anh. Chỉ một ngày đi chơi cùng anh. Tiếng cười giọng nói từng cử chỉ dịu dàng cùng với ánh mắt ấy đã làm em lầm tưởng rằng em đã tìm thấy hạnh phúc. Để rồi khi em phát hiện anh chỉ đùa vui với em...em đã thật sự rơi vào bể sâu của sự thất vọng. Em đã mất tất cả niềm tin và hy vọng. Anh đến quá nhẹ nhàng để khi anh đi mọi tỗn thương trong em mãi không bao giờ biến mất. Đó cũng là lần đầu tiên nước mắt em rơi trước mặt người khác....Phải chi em không bao giờ biết được sự thật. Phãi chi anh không cho em quá nhiều niềm vui và nụ cười khi em bên anh. Thì có lẽ em sẽ không tin vào anh quá nhiều. Hạnh phúc rốt cuộc là ỡ đâu anh nhĩ...em thật sự mệt mõi khi phải cứ đi tìm thứ hạnh phúc ấy. Em ước gì điễm dừng chân cuối cùng của em là anh. Em mong rằng hạnh phúc của em chính là anh thì hay biết mấy. Em sẽ không cần phải đi tìm nữa. nhưng có lẽ không được rồi vì anh không yêu em...
Em đã tự nhũ sẽ quên anh đi. Nhưng trong con tim em hình ảnh anh vẫn cứ hiện diện. Em thích nhìn thấy anh ngủ. Lúc đó nhìn anh thật dễ thương thật đẹp. Nhưng em cũng hận anh...hận anh đã lấy đi tất cả của em....hận anh đã để lại đây nỗi niềm nhớ anh và nỗi đau mãi không nhòa đi....
Nhưng ngày hôm nay em chấp nhận đối diện với sự thật này. Em quyết định sẽ gặp anh nói rõ tất cả. Em sẽ vui vẻ và bình thường cùng anh đi chơi. Cùng đùa vui với bạn bè anh. Vì em biết đó là cách tốt nhất giúp anh nhận ra rằng anh đã bỏ qua một người tốt với anh. Con tim em đang tỗn thương nhưng nhờ vậy em phát hiện ra rằng...
Anh biết không em đã nhầm yêu 1 người khác. Người ấy đã ở bên cạnh em khi anh bước đi. Người đó đã lắng nghe em nói đã cho em mượn bờ vai khi em khóc vì anh. Và em đã yêu...yêu 1 người con gái...Em đã thay đổi em không còn là cô bé như ngày em gặp anh nữa. Giờ đây em đã là 1 chàng trai...em đã cắt đi máy tóc của mình thay vào đó là 1 cái đầu tomboy. Em đã bỏ đi nhưng bộ đồ ngắn nữ tính và xitai thay vào đó là nhưng chiếc áo phông rộng cùng với quần hiphop phong cách. Em giờ đây khác xưa rất nhiều....Nhưng em lại tỗn thương lần nữa anh àk. Dù em đã cố gắng nhưng cô bé ấy cũng giống như anh chỉ đùa vui với em. Trng trái tim em vẫn nhớ anh pha lẫn nỗi nhớ và niềm đau từ cô bé ấy. Có phải hạnh phúc sẽ không bao giờ tìm đến em không anh. Lần vấp ngã này làm em đau ngàn lần nỗi đau anh dành cho em. Em thật sự bị tổn thương nặng. Em không thể đứng dậy được sau lần này. Em cũng không thể nào quay trở lại cuộc sống trước kia nữa...chĩ có thể bước tới...Ngay mai cuộc hẹn của chúng ta cũng tới. Em không biết anh sẽ nhìn em như thế nào. Sẽ xem em như một người bạn sẽ trầm trồ khen mái tóc em đẹp quá... hay anh sẽ im lặng và nhìn em tiếc thương. Em không hối hận...nhưng trai tim đau em không thể bình thường với anh như trước. Em mong anh hãy xem em như 1 người bạn trai cùng trang lứa để em có thể tự nhiên với anh nhiều hơn. Ngày mai em sẽ dắt cô ấy cùng đi với em. Đó cũng là lần cuối cùng cô ấy là bạn gái em....
Không biết bao giờ hạnh phúc sẽ tìm đến với em....cầu mong đây chĩ là một giấc mơ. Để khi tỉnh dậy em vẫn còn hi vọng và niềm tin rằng em sẽ tìm được...hạnh phúc...cho riêng em....
Gỡi anh !!! Người đùa giỡn với tình yêu...
Em không biết đây có phải là tình yêu không nhưng em biết trong trái tim em vẫn nhớ đến anh. Hai chúng ta có quá ít thời gian tìm hiểu nhau nhưng em lại vội vàng đến với anh. Chỉ một ngày đi chơi cùng anh. Tiếng cười giọng nói từng cử chỉ dịu dàng cùng với ánh mắt ấy đã làm em lầm tưởng rằng em đã tìm thấy hạnh phúc. Để rồi khi em phát hiện anh chỉ đùa vui với em...em đã thật sự rơi vào bể sâu của sự thất vọng. Em đã mất tất cả niềm tin và hy vọng. Anh đến quá nhẹ nhàng để khi anh đi mọi tỗn thương trong em mãi không bao giờ biến mất. Đó cũng là lần đầu tiên nước mắt em rơi trước mặt người khác....Phải chi em không bao giờ biết được sự thật. Phãi chi anh không cho em quá nhiều niềm vui và nụ cười khi em bên anh. Thì có lẽ em sẽ không tin vào anh quá nhiều. Hạnh phúc rốt cuộc là ỡ đâu anh nhĩ...em thật sự mệt mõi khi phải cứ đi tìm thứ hạnh phúc ấy. Em ước gì điễm dừng chân cuối cùng của em là anh. Em mong rằng hạnh phúc của em chính là anh thì hay biết mấy. Em sẽ không cần phải đi tìm nữa. nhưng có lẽ không được rồi vì anh không yêu em...
Em đã tự nhũ sẽ quên anh đi. Nhưng trong con tim em hình ảnh anh vẫn cứ hiện diện. Em thích nhìn thấy anh ngủ. Lúc đó nhìn anh thật dễ thương thật đẹp. Nhưng em cũng hận anh...hận anh đã lấy đi tất cả của em....hận anh đã để lại đây nỗi niềm nhớ anh và nỗi đau mãi không nhòa đi....
Nhưng ngày hôm nay em chấp nhận đối diện với sự thật này. Em quyết định sẽ gặp anh nói rõ tất cả. Em sẽ vui vẻ và bình thường cùng anh đi chơi. Cùng đùa vui với bạn bè anh. Vì em biết đó là cách tốt nhất giúp anh nhận ra rằng anh đã bỏ qua một người tốt với anh. Con tim em đang tỗn thương nhưng nhờ vậy em phát hiện ra rằng...
Anh biết không em đã nhầm yêu 1 người khác. Người ấy đã ở bên cạnh em khi anh bước đi. Người đó đã lắng nghe em nói đã cho em mượn bờ vai khi em khóc vì anh. Và em đã yêu...yêu 1 người con gái...Em đã thay đổi em không còn là cô bé như ngày em gặp anh nữa. Giờ đây em đã là 1 chàng trai...em đã cắt đi máy tóc của mình thay vào đó là 1 cái đầu tomboy. Em đã bỏ đi nhưng bộ đồ ngắn nữ tính và xitai thay vào đó là nhưng chiếc áo phông rộng cùng với quần hiphop phong cách. Em giờ đây khác xưa rất nhiều....Nhưng em lại tỗn thương lần nữa anh àk. Dù em đã cố gắng nhưng cô bé ấy cũng giống như anh chỉ đùa vui với em. Trng trái tim em vẫn nhớ anh pha lẫn nỗi nhớ và niềm đau từ cô bé ấy. Có phải hạnh phúc sẽ không bao giờ tìm đến em không anh. Lần vấp ngã này làm em đau ngàn lần nỗi đau anh dành cho em. Em thật sự bị tổn thương nặng. Em không thể đứng dậy được sau lần này. Em cũng không thể nào quay trở lại cuộc sống trước kia nữa...chĩ có thể bước tới...Ngay mai cuộc hẹn của chúng ta cũng tới. Em không biết anh sẽ nhìn em như thế nào. Sẽ xem em như một người bạn sẽ trầm trồ khen mái tóc em đẹp quá... hay anh sẽ im lặng và nhìn em tiếc thương. Em không hối hận...nhưng trai tim đau em không thể bình thường với anh như trước. Em mong anh hãy xem em như 1 người bạn trai cùng trang lứa để em có thể tự nhiên với anh nhiều hơn. Ngày mai em sẽ dắt cô ấy cùng đi với em. Đó cũng là lần cuối cùng cô ấy là bạn gái em....
Không biết bao giờ hạnh phúc sẽ tìm đến với em....cầu mong đây chĩ là một giấc mơ. Để khi tỉnh dậy em vẫn còn hi vọng và niềm tin rằng em sẽ tìm được...hạnh phúc...cho riêng em....