hoa_băng@****XX****@
27-01-2010, 10:01 PM
thời gian trôi qua nhanh quá a ha ,giờ e và a đã là 2 người của 2 cuộc sống khác nhau.đã bao lần e viết thư cho a nhưng chưa 1 lần nào dám gửi ,lỗi lầm ngày xưa đâu hẳn là do ai nhưng sao e chẳng thể nào đối mặt với a.e đã vội tin lời D mà rời xa a ,vì lúc đó e nghĩ D ở gần a hơn có điều kiện quan tâm a hơn e nên e quyết định cắt đứt liên lạc với a để a yên lòng mà đến với người ta.thật lòng e cũng chẳng cao thượng đến vậy ,e sợ người ta có điều kiện gần a hơn thì trước sau gì e cũng là người thua cuộc nên buông tay a để giữ lại tình bạn.e xin lỗi vì lúc đó đã không nghĩ đến cảm xúc của a ,nhưng mong a hiểu từ bỏ người mình yêu cũng chẳng vui sướng gì.ngày e trờ lại biết được mình đã sai khi vội tin người ta mà làm a đau e đã rất hối hận ,nhưng e tin rằng chỉ cần a không yêu bạn e thì e sẽ giành lại a bằng được dù người kia là ai?người ta yêu a thế nào?a yêu người ta ra sao?e vẫn tin mình lại là của nhau vì e tin vào t/y a đã dành cho e không 1 ai có thể thay thế.rồi chính a làm e đau khổ 1 lần nữa khi từ H e biết được a quay lại với e nhưng vẫn bên người cũ ,đau nào bằng người mình yêu đòi chết vì người mà a đã nói là cái bóng ,người mà a đã nói chia tay để quay lại cùng e.rồi lần này e về muốn làm rõ mọi chuyện nhưng chính a đã làm e phải suy nghĩ lại ,a cư xử như e là người thay đổi vì a nghe lời người ta.cũng đúng thôi ,e không hề trách a ,nhưng e mong a hiểu e nói với D là e đã quên a ,đã có người mới vì...lời hứa với a đó ,chính a đã kêu e dấu chuyện mình quay lại vì sợ lặp lại chuyện e đã hiểu lầm a vậy mà chuyện đó vẫn lặp lại nhưng lần này không phải do e tin D mà là a ,đúng là chuyện đời khó đoán a ha! tại sao ngày đó a không tin e?tại sao ngày đó a hok hỏi thẳng e?tại sao ngày đó a hok nói với e là a muốn quay lại với người ta để e không đau khổ như đã từng chịu đựng khi phải diễn vai người bạn ,người e mà an ủi ,khuyên nhủ a lúc a đòi chết vì người ta...nhưng thôi !!!giờ mọi chuyện đã không còn quan trọng khi e và a đều đã tìm được hạnh phúc riêng cần trân trọng.nếu giờ hòi e trong lòng e thế nào thì thật lòng...e vẫn chưa quên hình bóng a ,suốt thời gian yêu a chưa bao giờ e làm gì có lỗi với a.nhưng nếu hòi e chọn ai trong tình yêu này thì e xin lỗi vì e...sẽ chọn người ấy.người đã luôn bên e khi e đau khổ vì a nhất ,mặc dù không biết rõ chuyện mình nhưng lúc nào người ấy cũng quan tâm e rất nhiều ,e biết a hiểu e nên e tin a biết vì sao e lại chọn lựa như vậy.e chúc a tìm được người yêu a thật lòng và có được hạnh phúc hãy để e mãi là người e gái của a a nha !!!