PDA

Xem đầy đủ chức năng : ngay mai



chikita712
26-01-2010, 10:16 PM
nguyện một ngày mai tẩt cả sẽ bình yên
bình yên giống như sự an bài định mệnh
em thôi khóc,thôi thét gào đau đớn
biết rằng mình rồi phải cố vượt qua

nguyện ngày mai rồi sẽ lại bình yên
bình yên nỗi đau như chưa tưng òa vỡ
giản đơn thôi!
điều hôm nay rỗi sẽ cũ
sau thăng trầm cuộc sống lại tái sinh

tếu
28-01-2010, 07:31 AM
Ngày mai kia em chỉ là cơn gió
Đã bay rồi còn lưu lại dòng thơ
Để ai kia cồn cào trong nỗi nhớ
Một con người , 1 kỉ niệm tình yêu !