Boulevard
01-09-2005, 11:30 PM
Vô tình gặp gỡ làm chi ?
Vần thơ sao nỡ ghép tôi với Người
Nỗi lòng anh đó chơi vơi
Tình yêu tôi đó trao ai mất rồi
Thì thôi, thôi nhé Người ơi
Đừng nên đợi nữa cho buồn lòng tôi ...
Chúng mình hai đứa hai nơi
Làm sao với tới bến bờ yêu thương ?
Người ơi ...xin chớ vấn vương !
Vần thơ tôi đó trao người thứ ba
Tình người dẫu biết thiết tha
Nhưng tim tôi đã khắc ghi một người
Thì thôi ,thôi nhé người ơi
Tình kia xin hãy trao người đến sau ...
Nguyện rằng nếu có kiếp sau ?
Thì xin mãi mãi chung đôi cùng người ...
Vần thơ sao nỡ ghép tôi với Người
Nỗi lòng anh đó chơi vơi
Tình yêu tôi đó trao ai mất rồi
Thì thôi, thôi nhé Người ơi
Đừng nên đợi nữa cho buồn lòng tôi ...
Chúng mình hai đứa hai nơi
Làm sao với tới bến bờ yêu thương ?
Người ơi ...xin chớ vấn vương !
Vần thơ tôi đó trao người thứ ba
Tình người dẫu biết thiết tha
Nhưng tim tôi đã khắc ghi một người
Thì thôi ,thôi nhé người ơi
Tình kia xin hãy trao người đến sau ...
Nguyện rằng nếu có kiếp sau ?
Thì xin mãi mãi chung đôi cùng người ...