Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mưa đông



ApiMaiChan
26-01-2010, 08:50 PM
Những ngày mưa tầm tã.
Những cơn mưa nhỏ cứ âm ỉ, dai dẳng mãi không thôi.
Những hạt mưa cứ rơi, rơi lạnh buốt.
Những hạt mưa li ti, bay bay, nhẹ nhàng lơ lửng trong không khí rồi hạ cánh xuống mặt đường.
Mặt đường ngấm dần những bông nước li ti ấy, ướt nhẹ, ướt dần, rồi trở lên bóng láng tự lúc nào. Những thân cây gồ ghề sẫm lại, đen dần, ngậm đầy mưa.
Cành cây mùa đông khẳng khiu chẳng có lấy nổi một búp non, một chút lá, giơ cái thân gầy ấy ra, mà đón mưa.
Bầu trời xám xịt, một cái cây gầy gộc, cô đơn một góc đường. Nó như cái cây đã chết khô, chẳng còn sức sống, đen thẫm lại vì mưa. Mình nó đứng đấy, nó chờ đợi một cái gì đó trong màn mưa trắng đục…..

icyheart_krn
31-01-2010, 06:35 AM
đôi khi ta không biết mình sẽ chờ ai? sẽ làm được gì nữa..........khi mưa vê.

ApiMaiChan
31-01-2010, 07:30 AM
trắng màu trắng của mưa :-<