PDA

Xem đầy đủ chức năng : khi cơn gió đi qua



bé...cọt
26-01-2010, 07:09 AM
Khi cơn gió đi qua

Nick ym: emut_a7
Matnauhoctro:bé…cọt
Dành tặng cho all nhân vật có trog pic



---

Chúng ta là bạn nhé, bạn suốt đời lun, hì hì- giọng thằng nhóc cười khanh khách

Ơ, thế giờ chúng ta là gì nào-con bé đanh đá lè cái mỏ còn nguyên kem..

-ừ..suốt đời này cho chuối ăn kem nhé.
-cho chuối ăn kem cốc cơ… kem que, chán òm
-Chán thì đưa đây, đây ăn cho,
-xùy, ứ đưa. .

Nói xong con bé lại mút chụt chụt…rồi liếc thằng ku xém lẹm..chẹp chẹp

Dậy ngay, dậy ko hả, muộn lắm rồi- tiếng con bạn cung phòng oang oác, nó mở mắt, nhưng ngón tay thì vẫn chưa ròi khỏi cái miệng mà ai cung khen dễ xương của nó.

Cái con-mỏ to.

Nó lầm bầm, nhưng vẫn không típ tục lăn lóc trên giuờng nữa..
từ hồi chuyển sang học sang đến giờ, nó chỉ kịp làm những thứ tối thiểu cho nhu cầu sinh lý của nó,
còn như làm đẹp thì ..chắc là từ ngữ xa xỉ.

-Dạo này hay mơ mộng thế hem biết

nó vừa cào cào cái mặt ngu xịt( đúng nghĩa đen) vừa làu bàu

Cái thằng kem con bé chỉ có nhớ thế thôi, vì chỉ nhớ về cái kem nên nó mới gọi thế, chứ tên thằng nhok nó cũng chả nhớ…chỉ biết hình như cả nhà thằng ku kem đã chuyển nhà về nội từ lâu lắm rồi…đi từ lúc nào nó không nhớ, và nó cũng chẳng còn ấn tượng, chang còn nhớ nhung, hay khóc lóc đòi thằng ku kem, chỉ là cái câu “làm bạn suốt đời” lại quay về..uk quay về bên nó…Đến lớp cũng đúng lúc có chuông, nhưng lớp nó vẫn vắng hoe…mang tiếng đi học muộn nhưng lớp nó thành lệ rồi, sau chuông 15’ mới vào lớp…vừa leo vừa cáu um tỏi, lầu bốn, sao mà khổ thế chứ.. cả giảng đường lại có mỗi mình lớp nó…cơ khổ lúc nào cũng kêu ca đến tận lớp mới thôi.

Lại ra đứng ban công, nhìn trời ngắm đất…nhưng thực ra chỉ mong nhìn thấy bóng ai quen quen, uk…dù sao…cũng đỡ nhớ. Cái con ngốc-làm j thế không biết-nó lại tự mắng mình-rồi tí tét cười..lấy miếng mì khô luk nãy kịp nhét vội vào cặp gặm…nó lại cười…ai cũng nói nó hay cười thế đấy, và ko chỉ cười cho mỗi mình nó thôi đâu nhé, nó hay làm người khác cười lắm chứ bộ. hỳhỳ -nó lại cười. Làm bạn suốt đời”- lẩm nhẩm từng câu một nó tự nhủ…không đc, không được…chỉ có ox mới đc như thế, mới đc làm bạn suốt đời của nó….

mới hôm qua đây thôi có bạn nói với nó thế…

mà tại sao nó ko thích nhỉ, bạn đó nó cũng thích cơ mà..thích đến nỗi nó đã tỏ tình trước với người ta cơ đấy, và mặc dù là biết tỏng bạn ý mới có bạn gái…Nhưng bạn đó đã từ chối , hixxx. Nhưng nó lại cười suốt cả tối hôm đó..nó đã nói được những j nó muốn nói…thanh tóan hết những khúc mắc trước khi thi…
và câu bạn đó từ chối nó là chỉ mún hai người làm bạn suốt đời thôi, nó nói không được, không được làm bạn như thế, bạn đó không hiểu cứ nghĩ nó thích làm bồ bạn ý đến thế…nhưng con bé chỉ nói ra những j nó nghĩ thôi, còn yêu ư, nó chưa, ah, ko bao giờ nghĩ đến, thằng teo đã dặn nó.."chỉ được thích thôi, không được yêu ai hết, không bao giờ được chấp nhận câu làm bạn suốt đời của ai hết"

- vậy mà giờ câu từ chối tình cảm của nó lại là câu đó, khéo thật đấy. bạn đó không hiểu cứ nói mãi…có buồn không nhỉ? Nó không khóc, uk…sao nào, dù sao nó cũng dũng cảm đấy chứ, nói mà ko chớp mắt luôn… nó nắm tay cậu ấy…ấm thật..vậy mà phải bỏ ra đấy…
- chỉ vì trò đùa của nó mà nó phải bỏ tay cậu ấy ra đấy…chuyện này lát nữa sẽ kể tiếp…giờ hãy để nó kể về thằng teo và câu: làm bạn suốt đời đã chứ…Thằng ku teo cũng như nó chẳng nhớ một chút j về thằng kem, chỉ biết, ku kem là con nhà giàu, lúc nào cũng mua kem cho nó với thằng teo… ba mẹ ku kem li dị, ku kem sống với ba chuyển ra hà nội, mẹ ku kem ở đó mấy năm cũng chuyển đi…từ đó hai đứa nó cũng không còn nhớ tới ku kem nữa. nó cũng chẳng làm bạn suốt đời với ku kem được, nhớ ku kem, có lẽ chỉ là khi nó ăn kem, có cái j đó thoáng qua, một nỗi nhớ rất vội…Teo nói hôm, ku kem chuyển đi, bé đi học chưa về, teo về sớm, hai đứa đợi bé mãi…ku kem nói teo phải bảo vệ bé. Khi nào lớn dẫn bé đi ăn kem cốc…ku kem yêu bé lắm ý…( nhỏ thế mà nói đc vậy ah, con bé ứ tin, chắc thằng teo nói phét cho thêm phần lãng mạn thôi)

Và ku teo là bạn của nó, một thằng bạn made in việt nam 100%...thằng ku teo học giỏi, lại thêm phần có nhan sắc nên con gái bu xe lu cũng hơi nhiều, nó hãnh diện lắm lắm vì thằng bạn thân… vậy nhưng dù ku teo có bận quần tụt, có mặc áo đầu lâu, hay hát bigbox cực đỉnh, ku teo vẫn là một thằng nhóc sợ giun, sợ gián.

Nhát ma, đi ô tô là nôn ọe…và nhất là bị một nhỏ cùng lớp từ chối tình cảm, chả thế mà thằng ku thề ko yêu cho tới luk lấy vợ…hixxx( xạo bà cố )Hai đứa sống chết chỉ thi ở sài gòn, um, chỉ có hai đứa với nhau…chúng nó phải bên nhau thôi,phải bảo vệ nhau trên cuộc đời đầy gai góc này chứ…mấy cụ ở nhà cũng muốn như thế…nhưng trời ko phụ kẻ gian, hixx.

Chỉ có mỗi thằng teo đậu đại học…còn nó lại đậu nv 2 ở nơi khác…

Ngày thằng teo đi học…trong bữa tiệc gia đình người ta không thấy thằng ku teo với con bé chuối đâu…
nhưng cũng chẳng ai phải bận tâm thì phải…hai đứa nó bận chia tay, chia chân mà…(nói cho oai thế thôi) chứ thực ra có đứa khóc lóc ỏm tỏi, ko muốn cho ai thấy…ai thấy chắc cũng lăn ra cười mất…thì đó , một con bé cao mét rưỡi, nặng 40 kí lô. Vỗ về thằng ku cao mét bảy có dư, nặng hơn nửa tạ đang thút thít khóc…đáng ra con bé phải là người khóc chứ nhỉ, nó rớt đại học mà..tại con bé chuối khóc chán rồi..giờ chỉ có ku teo là phải xa nhà.

Chắc thằng bé sợ…

-khi nào được nghỉ thì lại về, có j mà phải khóc, khìn quá mày
-về cái mắt ấy, tết tao mới về, hixhixx
-mày có phải con trai không. Nhìn chướng mắt quá đi, nín
-tao có khóc đâu, nước mắt tự chảy đấy chứ

Con chuối chẳng biết nói j nữa, dù sao mai thằng bạn thân nhất cũng phải đi nhập học....rồi chính nó cũng phải đi một nơi khác, xa ba mẹ, xa gia đình...ở nơi xa ấy liệu con người có còn nhớ đến nhau nữa không, ku teo sẽ có bạn mới, nơi ở mới...và hàng tá việc phải làm hàng ngày, chỉ một mình thôi, và nó cũng thế...tết về liệu tụi nó có nhớ đến nhau nữa không, có thân thiết được như thời ô mai muối này không ? nó nghĩ...nó tự hỏi...mắt cay cay....nó cũng khóc...nhưng không khóc nấc thành tiếng như tên bạn to xác của nó...

-chuối ! sao mày lại khóc, mày ko được khóc chứ...-tại mày khóc làm tao khóc theo đấy, nín đi để tao nín
thằng nhỏ lấy tay quệt quệt mặt, rồi tặng nó nụ cười méo xệch..
-gjgj, con trai không được khóc, và con gái cũng xế

Mắt đỏ hoe, con bé nói : mày đợi sếp một tý.

Rồi phi xuống dưới nhà( đúng nghĩa từ ‘phi’).

Nó đi lên, vuốt vuốt cái thành quả mấy ngày vật lộn mới thành của nó, đưa cho thằng nhỏ vẫn đang tiếp tục mếu máo

-ơ, hộp sao giấy pink, mày nói làm tặng bạn thế đẹp trai ngày chia tay mà...
-tao nghĩ lại rồi, mày phụ tao cắt giấy, rồi gấp...sao tao lại tặng một điều ước cho đứa nào nào đấy chứ, cho mày đấy

Miệng vẫn méo xệch thằng teo nói

-vậy cùng ước đi, viết ra giấy. Mày giữ nửa hộp, tao giữ nửa hộp..
nói xong, nó trút một nửa sao hồng ra cái hộp đựng giấy ăn. rồi cười...mai tao mua cho mày cái hũ khác...

Hai đứa viết xong đổi cho nhau...

-không được đọc đâu đấy. Teo nhá
-sao xế ?
-mất thiêng
-trò con gái, tao chả tin
-ko tin sao còn viết, trả điều ước cho tao, thằng gay
- éc, con chuối kia, ba la, ba la........

Và thế là cuộc chia tay của chúng nó kết thúc trong sự cãi vã và mấy cái gối bay tứ tung...
chả bù cho giây phút sụt sùi và cảm động vừa xảy ra, tụi nó lại la ó , chưởi mắng nhau...ôi....tuổi teen
( tác giả đã phải thốt lên như thế đó, hehe, linh nè)nhưng tại căn phòng đó, mười mấy tiếng sau, lại thấy thằng nhóc đang sụt sùi...12h đêm không ngủ được, rút điện thoại lại thấy tin nhắn của con chuối,
biết ngay mà, chỉ được cái lớn giọng, đang ngồi bùn cho mà xem, thằng bé gọi lại..tiếng nhạc chờ ‘’’mẹ mua cho em heo đất, í ô, í ô không lẫn vào đâu được của con bạn nhí nhố, nhưng sau đấy là giọng nghẹn đắng của em nó..

-mày đi rồi có về không ?
-về chứ, nhà tao ở đây mà, cả mày cũng ở đây nữa...tết tao về, làm như tao đi luôn không bằng

Hai đầu dây im lặng............chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của mỗi đứa, tui nó cần nghe tiếng nhau như thế, để mà nhớ, mà quên, mà vững bước đi trong cuộc sống chứ....

-Tao với mày làm bạn suốt đời nhé, không đứa nào được bỏ đứa nào nhé...tiếng thằng teo nhát gừng trong điện thoại
-ku kem, cũng từng nói thế, rồi nó cũng bỏ đi, tao không muốn thế mày ah, nhỡ mày yêu quý ai đó hơn tao thì sao, và tao cũng thế, thì tao vs mày thành nói dối ah...
-uk, tao quên mất, vậy tao với mày là chiến hữa nhá, luôn sát cánh bên nhau
- là chiến hữu, chết cũng bên nhau, mày nhỉ, hehe( chuối cười)
-mày không được yêu đấy, con trai xấu tính lắm, tao biết hết ấy..
-mày mún tao thành bà cô hay sao mà cấm yêu chứ, hứ
-thích thôi, yêu làm j chứ, xì xì, con gái xấu tynh òm, tao cũng không yêu, hem thích lun, hehe, cho tụi con gái thèm chơi đấy...gi`gi`
-thật hở, vậy tao nghỉ lấy chồng lun hở
-haha, chỉ đc thế là giỏi, mày mà ế, tao gánh cho, yên tâm nhé...
- ok baby
-mà, ko được làm bạn suốt đời với tên nhóc nào hết nghe chưa, phải đợi tao về, tao duyệt cho...nhớ đấy, nhớ đấy...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ozhi
26-01-2010, 05:15 PM
Tình hình fic của bạn! Ko cách dòng nên rất khó đọc!

[spam nhắc nhở!]

bé...cọt
26-01-2010, 09:34 PM
Tình hình fic của bạn! Ko cách dòng nên rất khó đọc!

[spam nhắc nhở!]

bạn sửa giúp mình được không:flower:

bé...cọt
29-01-2010, 02:43 AM
sửa mãi mới đc như thế ý, hizzz

Ozhi
29-01-2010, 04:01 AM
Đã sửa xong rồi đấy!

Have a nice day!




thân,
Ozhi~