thieuduyint
24-01-2010, 08:24 PM
Tôi và cô ấy quen nhau cũng đc một thời gian rồi, tôi và cô ấy rất ít khi chát với nhau, ngày đó tôi cũng chỉ coi như những người bạn bình thường gặp thì nói chuyện ko thì thôi chư ko bao giờ nghĩ mình và cô ấy sẽ gặp nhau, thế rồi ko biết trời xui đất khiến kiểu gì mà cô ấy cũng muốn gặp tôi. trước khi gặp cô ấy tôi vui như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ mua qùa về, tôi nghĩ khi gặp cô ấy tôi sẽ làm cho cô ấy vui rùi sẽ kể cho cô ấy nghe biết bao nhiêu là chuyện cười thế nhưng khi gặp cô ấy tôi chẳng nói đc điều gì cả chỉ toàn kể chuyện buồn thôi, thế rồi cô ấy về khi đó tôi thấy mình hụt hẫng và một mình dạo bước trên phố mà tôi không biết là trời đang mưa, tôi cũng không biết nữa nhưng khi tôi chát với cô ấy hay lúc nhắn tin qua điện thoại tôi cs cảm giác như mình đang làm phiền tới cô ấy. và cũng từ lâu rồi tôi chẳng biết đi chơi là gì nữa, nhưng dù sao cũng đc gặp cô ấy là tôi vui rồi nhưng tôi ko biết có thể mời cô ấy đi chơi 1lần nữa đc ko?