PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời em muốn nói......



nhopro
23-01-2010, 06:58 AM
Chúng ta quen nhau cũng được hai năm rồi anh nhỉ ! Hai năm trôi qua thời gian không quá dài nhưng cũng không phải ngắn , hai năm 730 ngày đủ để em khẳng định em yêu anh đến nhường nào.Nhưng hai năm lại quá ngắn ngủi khi em không thể xác định được tình cảm anh dành cho em là tình yêu hay chỉ là tình cảm thương hại , thứ tình cảm mà bất cứ người đàn ông nào cũng có và sẵn sàng dùng nó để đáp lại thứ tình cảm mà người khác dành cho mình.Tình yêu đối với em chỉ có một nhưng lòng thương hại đối với anh là tình cảm bao la .Anh sẵn sàng dùng nó để đáp lại tình cảm mà những người con gái đã dành cho anh nhưng chưa bao giờ anh khẳng định nó là tình yêu .Em nghĩ rằng chúng ta nên dừng lại ở đây , quay đầu lại để kiểm chứng chặn đường chúng ta đã cùng đi qua và xác định tình cảm một cách rõ ràng .Em biết rằng dừng lại ngay lúc này có thể là điểm cuối của con đường nhưng em vẫn muốn dừng lại , biết đâu con đường mà em đang đi cùng anh không phải dành cho em mà là dành cho một người nào khác và biết đâu kết thúc con đường này em lại bắt đầu một con đường mới,con đường dành cho em .Dừng lại, quay đầu nhìn lại để cả hai chúng ta xác định chúng ta có cùng đi trên một con đường hay là hai đường thẳng song song và dài vô hạn .Cho dù anh và em không cùng đi trên một con đường đi chăng nữa thì đó cũng là sự sắp đặt của định mệnh và em vẫn vui vì điều đó cả hai chúng ta điều biết dừng lại đứng lúc để nhận ra con đường mà mình đang đi là hai con đường song song và không bao giờ có điểm chung .Cũng có thể dừng lại để cả hai chúng ta biết được chặng đường mà mình đã đi và cùng nhau bước tiếp trên con đường mà hai chúng ta còn dang dở .Anh à tình cảm thương hại đôi khi cũng phải dùng đúng lúc nếu không anh sẽ làm người khác tổn thương rất nhiều , anh có biết không trong hai năm em không biết mình đang yêu và đang được đáp lại hay là đang yêu trong sự mù quán và ngốc nghếch khi con tim của anh em không thể biết mình ở ngăn nào và ở vị trí thứ bao nhiêu hay chỉ là một con số 0 .Nhưng anh à trong cuộc sống phải biết đối diện với hiện tại nhìn về quá khứ và hướng tới tương lai , em mong rằng anh sẽ đối diện được với hiện thực cũng như đối diện được với em và nói cho em biết “ Anh có yêu em ko?” , còn đối với em trong hai năm qua không có phút giây nào trái tim em không tồn tại hình bóng của anh . Em yêu anh còn anh thì sao???????????