PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bỗng dưng



dai_hương
23-01-2010, 06:32 AM
Bỗng dưng sao thèm giọng nói
Thèm nụ cười thèm ánh mắt yêu thương
Bỗng dưng sao thấy vấn vương ương
Bỗng dưng sao lại bỗng dưng thế này

Bỗng dưng thấy xuyến xao lòng
Bồi hồi nỗi nhớ giăng đầy trong tim
Bỗng dưng giây phút lặng im
Tiếng mưa bất chợt cho buồn lòng ai

Bỗng dưng lệ tràn mắt nai
Ông trời thương quá khóc nên mưa dài
Bỗng dưng sao lại thế à
Bỗng dưng sao lại dỗ hoài không nghe

Bỗng dưng sao nỡ bỗng dưng
Tuôn mưa bất chợt cho hồn con đau
Ông trời ơi hỡi còn đâu
Ngày xưa yêu dấu bên con bao ngày?

abba_172
23-01-2010, 08:29 AM
Bỗng dưng tỏ vẻ dửng dưng
Dửng dưng hất mặt quay lưng hững hờ
Hững hờ cố ý giả vờ
Bỗng dưng yêu dấu cũng vờ dửng dưng

dai_hương
23-01-2010, 11:18 AM
Bỗng dưng em giả vờ kiêu
Giả vờ cao giá mỗi hôm sớm chiều
Bỗng dưng chẳng nhận ra rằng
Vô tình đánh mất đi người yêu em

abba_172
24-01-2010, 12:47 AM
Bỗng dưng nuối tiếc cuộc tình
Chuyện xưa đã lỡ vấn mình làm chi
Vấn vương cũng chẳng được gì
Mỉm cười cô bé đường đi còn dài

Jeny Q
24-01-2010, 12:57 AM
Bỗng dưng đến cho hồn ai rung động
Bỗng dưng cười cho lay động mắt nai
Rồi bỗng dưng trên đường dài bước vội
Bỗng dưng đau môi mắt văng tiếng cười

dai_hương
24-01-2010, 02:44 AM
Bỗng dưng hát những lời ca ngọt ngào
và bỗng dưng cho lòng ai xôn xao
Bỗng dưng thôi mà lại ôm đau khổ
Ôm đau xót khi tình vỡ tình tan

caovietcong
24-01-2010, 03:35 AM
bỗng dưng đấu thơ ko nói gì hóa là bị bệnh nghiện thơ

dai_hương
24-01-2010, 04:19 AM
bỗng dưng đấu thơ ko nói gì hóa là bị bệnh nghiện thơ

Bông dưng sao nói nghiện thơ
Đúng là không biếtt thơ ca tí gì
Đúng là chẳng am hiểu chi
tâm hồn khô khốc bỗng dưng vào đay làm gì?

bonghong_tangem_586
24-01-2010, 04:26 AM
Bỗng dưng thấy xuyến xao lòng
Bồi hồi nỗi nhớ giăng đầy trong tim
Bỗng dưng giây phút lặng im
Tiếng mưa bất chợt cho buồn lòng ai


bỗng dưng một nỗi bùi ngùi
nhớ ai thơ thẩn thẩn thơ trong chiều
bỗng dưng giọt lệ tuôn trào
vì ai thương nhớ lệ trào hoen mi
bỗng dưng rồi lại bỗng dưng
gặp người xưa củ nỗi lòng nặng mang

dai_hương
24-01-2010, 04:46 AM
bỗng dưng một nỗi bùi ngùi
nhớ ai thơ thẩn thẩn thơ trong chiều
bỗng dưng giọt lệ tuôn trào
vì ai thương nhớ lệ trào hoen mi
bỗng dưng rồi lại bỗng dưng
gặp người xưa củ nỗi lòng nặng mang

Bỗng dưng chợt nghĩ tới người
Biết người giờ có nhớ mình hay không
Biết giờ người có ngóng trông
Mà khi gặp lại vô tình nên đau

dust_in_the_wind
24-01-2010, 07:20 AM
bỗng dưng muốn được yêu thương
người xưa nơi ấy nhớ thương trốn nào?
lời yêu theo gió bay xa
mình tôi cay đắng ngân nga khúc tình!

dai_hương
24-01-2010, 08:43 AM
Bỗng dưng lại thấy chán chường
Bỗng dưng hiu quạnh khi người phương xa
Bỗng dưng nghĩ lại tình ta
Xa vời muôn thuở biết khi nào gần?

thailong
24-01-2010, 08:57 PM
Bỗng dưng nức nở nghẹn ngào
Bao năm xa vắng nay sao quay về
Bỗng dưng lúc trước hẹn thề
Người xưa trễ hẹn em về bên sông

dai_hương
24-01-2010, 11:18 PM
bỗng dưng quay lại làm chi
Để em gặp lại lệ tràn ướt mi
Bỗng dưng sao chẳng nói gì
Mỉm cười một thoáng vô tình em đau

dust_in_the_wind
25-01-2010, 03:45 AM
bỗng dưng lại là hôm nay
người xưa phương ây đắng cay tin về
lặng yên nhớ lại hẹn thề
còn không vướng vấn cho người tình xa?

thailong
25-01-2010, 04:33 AM
Người xưa nay đã thật xa
Bỗng dưng gặp lại lệ ta lừng tròng
Mừng mừng - tủi tủi trong ta
Bỗng dưng tiếc nhớ - đã qua những ngày

Eternal Flame
27-01-2010, 09:22 AM
Bỗng dưng lại nhớ chuyện ngày xưa
Dưng dưng lệ rớt lúc sang mùa
Yêu mãi người nên còn hoài mong
Dai dẳng xúc cảm anh chôn dấu !
Hương tình anh mang gửi theo mưa...

nhocluoi_93
27-01-2010, 10:53 AM
bỗng dưng vào cái box này
toàn người điên cứ liên tục bỗng dưng
bỗng dưng dưng nữa làm gì
đời là như thế đau đầu mất thôi!
:buctoc:

dust_in_the_wind
27-01-2010, 06:06 PM
bỗng dưng cảm xúc ùa về
còn không người cũ lời thề cho nhau
bỗng dưng gió lạnh lại về
Hạ Long yêu dấu em về tìm anh

thuonghoaithuong200589
28-01-2010, 05:28 AM
Bỗng dưng mình muốn làm quen
Bỗng dưng mình muốn biết tên biết nhà
Mong rằng nhà ấy đừng xa
Hôm nào mình đến ối chà bỗng dưng
Hy vọng sẽ nhận được sự trả lời của bạn

dai_hương
28-01-2010, 09:04 AM
Bỗng dưng lại nhớ chuyện ngày xưa
Dưng dưng lệ rớt lúc sang mùa
Yêu mãi người nên còn hoài mong
Dai dẳng xúc cảm anh chôn dấu !
Hương tình anh mang gửi theo mưa...

bỗng dưng ghé vô giật mình
Vì ai ghép chữ yêu mình kì thay
Bỗng dưng thấy thật là hay
Làm ta cười tủm thế này người ơi

dai_hương
28-01-2010, 09:12 AM
Bỗng dưng mình muốn làm quen
Bỗng dưng mình muốn biết tên biết nhà
Mong rằng nhà ấy đừng xa
Hôm nào mình đến ối chà bỗng dưng
Hy vọng sẽ nhận được sự trả lời của bạn

Bỗng dưng người muốn làm quen
Làm mình nghĩ mãi câu thơ trả lời
Ừ thôi chẳng chém xa vời
Noi thật không dối tên mình Thùy HưƠng
Xa nhà trong nỗi nỗi nhớ thương
Tạm ở đất thái yên cư học hành
năm nay lớp 12 rồi
Bỗng dưng lại thích rong chơi mới buồn

Ui chết nói nhiều quá ta
Quên không hỏi ấy quí danh là gì?
Chẳng hay tuổi tác bao nhiêu
Quê quán xứ xơ?nhớ đừng giấu nha

dai_hương
28-01-2010, 09:19 AM
bỗng dưng cảm xúc ùa về
còn không người cũ lời thề cho nhau
bỗng dưng gió lạnh lại về
Hạ Long yêu dấu em về tìm anh

bỗng dưng muốn viết câu này
tặng ai mong nhớ một người ở xa
Chờ đợi đâu chỉ riêng ta
Bao người cũng thế cố mà vượt qua
Tình yêu vốn lắm phong ba
gắng lên You nhé I bên You mà


bỗng dưng vào cái box này
toàn người điên cứ liên tục bỗng dưng
bỗng dưng dưng nữa làm gì
đời là như thế đau đầu mất thôi!
:buctoc:

Bỗng dưng bạn tự nói mình
Vì bạn cũng ghé box này đó thôi
Buồn cười bật chẳng thành lời
Bởi vì bạn cũng viết tu "Bỗng dưng"

thailong
29-01-2010, 08:35 PM
Vần thơ dễ viết đôi dòng
Tình sao dễ nói hỏi lòng thật không
Bỗng dưng lại thấy bồi hồi
Phương xa lữ khách lầu rồi nhớ thương

Quê xa câu chúc làm quà
Nhân đầu năm mới mọi nhà an vui
Học trò hoa thắm vầng thơ
Thi thơ thế sự như mơ bao người

dai_hương
21-02-2010, 07:00 AM
Bỗng dưng sao tái tê lòng
Một mình lẻ bước giữa đời mênh mông
Bỗng dưng ta lại ngóng trông
Một người chưa gặp bao giờ người ơi
Bỗng dưng lại thấy chơi vơi
Liệu mình có ước xa vời quá không
người ta nào có biết đâu
Mình mong mình đợi vần thơ ngày ngày
Người ta nào có hiểu rằng
Bỗng dưng mình đã yêu thơ người rồi
Bỗng dưng ngắm đat ngắm trời
Bật cười viết vội đợi người hôi âm
(Ai mà đã đọc tới đây
Năm này ắt hẳn gặp điều may ghê
Nếu thi thì sẽ đố nè
LÀm ăn thì sẽ phát tài ghê đi
Cả năm lệ chẳng hoen mi
Cuộc sống hạnh phúc Canh Dần yêu thương
keke)

Eternal Flame
21-02-2010, 09:06 AM
Bỗng dưng nhớ em người phương xa
Tìm về chiều tím lúc xế tà
Gặp lại một người gặp ý thơ
Dai dẻo người viết mấy mùa qua
Hương tươi sắc, sưởi ấm vườn thơ
Lúc nồng nàn, lúc thật băng giá
Đầu năm chúc người, chúc vườn thơ
Xuân này hơn hẳn những Xuân qua

thailong
21-02-2010, 07:49 PM
Bỗng dưng sao tái tê lòng
Một mình lẻ bước giữa đời mênh mông
Bỗng dưng ta lại ngóng trông
Một người chưa gặp bao giờ người ơi
Bỗng dưng lại thấy chơi vơi
Liệu mình có ước xa vời quá không
người ta nào có biết đâu
Mình mong mình đợi vần thơ ngày ngày
Người ta nào có hiểu rằng
Bỗng dưng mình đã yêu thơ người rồi
Bỗng dưng ngắm đat ngắm trời
Bật cười viết vội đợi người hôi âm
(Ai mà đã đọc tới đây
Năm này ắt hẳn gặp điều may ghê
Nếu thi thì sẽ đố nè
LÀm ăn thì sẽ phát tài ghê đi
Cả năm lệ chẳng hoen mi
Cuộc sống hạnh phúc Canh Dần yêu thương
keke)


Canh Dần năm mới bước sang
Hoa xuân đua nở - mai vàng đón xuân
Heo mây phơi phới khắp trời
Gái xuân khoe sắc - gọi mời thế gian

Bỗng dưng sao lai ơ thờ ?
Người sao chẳng thấy - lập lờ thương yêu
Dù ta chung một mái nhà
Vườn thơ chia sẻ - nhưng là quá xa

dai_hương
23-02-2010, 11:59 PM
Canh Dần năm mới bước sang
Hoa xuân đua nở - mai vàng đón xuân
Heo mây phơi phới khắp trời
Gái xuân khoe sắc - gọi mời thế gian

Bỗng dưng sao lai ơ thờ ?
Người sao chẳng thấy - lập lờ thương yêu
Dù ta chung một mái nhà
Vườn thơ chia sẻ - nhưng là quá xa

COn hổ đem tới ước mơ
Dẻo dai khoẻ mạnh tha hồ mà chơi
Đầu năm bỗng dưng xa vời
Nghĩ về toppic mình yêu ngày ngày
Nghĩ về người bạn vườn thơ
Gần nhau mà lại cách xa thế này
câu thơ viết vội tâm tình
Chút tình cảm nhỏ THùy Hương gửi người
Bỗng dưng viết rồi bật cười
Ngày mai đọc lại thấy đời yêu ghê.

ngoc_iu_anh
25-02-2010, 06:36 AM
Bỗng dưng...
Hai chữ bỗng dưng
vô tình đâu biết em đau thế nào
Bông dưng...
Bỗng dưng lại quen nhau
Để bỗng dưng em lại vô tình yêu anh
Nên giờ hi vọng mong manh
Em ngồi thêu dệt khi người ra đi
Bỗng dưng cùng một phương trời
MÀ lòng băng giá muôn trùng xa xôi
Bỗng dưng ơi hỡi bỗng dưng
Sao người lại nỡ bỗng dưng phụ tình?

thailong
26-02-2010, 11:02 PM
COn hổ đem tới ước mơ
Dẻo dai khoẻ mạnh tha hồ mà chơi
Đầu năm bỗng dưng xa vời
Nghĩ về toppic mình yêu ngày ngày
Nghĩ về người bạn vườn thơ
Gần nhau mà lại cách xa thế này
câu thơ viết vội tâm tình
Chút tình cảm nhỏ THùy Hương gửi người
Bỗng dưng viết rồi bật cười
Ngày mai đọc lại thấy đời yêu ghê.


Đầu Xuân năm mới vui mừng
Ta còn nỗi nhớ lưng chừng giữa xuân
Bỗng dưng sao thật mơ hồ
Người - ta xa thế, chuyện trò bấy lâu

Thái Long xin giữ tình người
Tình rằng tình nhỏ - xin người chớ quên
Phương xa cố gắng Hương nha
Mai sau có dịp chắc là gặp nhau ?

dai_hương
27-02-2010, 03:19 AM
Đầu Xuân năm mới vui mừng
Ta còn nỗi nhớ lưng chừng giữa xuân
Bỗng dưng sao thật mơ hồ
Người - ta xa thế, chuyện trò bấy lâu

Thái Long xin giữ tình người
Tình rằng tình nhỏ - xin người chớ quên
Phương xa cố gắng Hương nha
Mai sau có dịp chắc là gặp nhau ?

Cơ duyên ta định chứ ai
Có tâm ắt sẽ có ngày gặp nhau
Bỗng dưng thấy lại vui vui
Bạn bè ý chung ý gặp nhau hỡi người

thuonghoaithuong200589
27-02-2010, 06:22 PM
Mình tên hán ngữ thái dương
Dịch ra tiếng việt gọi thường "Nhật" nha
Năm nay tuổi đã hai ba
Nghề thì tôi vẫn còn là sinh viên
Thùy Hương tên đẹp như tiên
rộn ràng mong đến thái yên gặp nàng

tôi có nick chat mong bạn sẽ gởi lời nhắn đến cho tôi
Mong bạn lắm
nguyen_van_nhat838568
mong bạn vào xem và cho ý kiến những sáng tác của mình

thailong
28-02-2010, 08:24 PM
Cơ duyên ta định chứ ai
Có tâm ắt sẽ có ngày gặp nhau
Bỗng dưng thấy lại vui vui
Bạn bè ý chung ý gặp nhau hỡi người


Bỗng dưng trong dạ xôn xao
Người ta xa thế gặp nhau thế nào
Ngày thường công việc lu bu
Thôi thì gặp gỡ yahoo chuyện trò

Hẹn hò trên mạng gặp nhau
Những khi chiều xuống nao nao đợi chờ


Yahoo: thailong_e

thuonghoaithuong200589
02-03-2010, 07:48 PM
Bỗng dưng sao tái tê lòng
Một mình lẻ bước giữa đời mênh mông
Bỗng dưng ta lại ngóng trông
Một người chưa gặp bao giờ người ơi
Bỗng dưng lại thấy chơi vơi
Liệu mình có ước xa vời quá không
người ta nào có biết đâu
Mình mong mình đợi vần thơ ngày ngày
Người ta nào có hiểu rằng
Bỗng dưng mình đã yêu thơ người rồi
Bỗng dưng ngắm đat ngắm trời
Bật cười viết vội đợi người hôi âm
(Ai mà đã đọc tới đây
Năm này ắt hẳn gặp điều may ghê
Nếu thi thì sẽ đố nè
LÀm ăn thì sẽ phát tài ghê đi
Cả năm lệ chẳng hoen mi
Cuộc sống hạnh phúc Canh Dần yêu thương
keke)


Bỗng dưng nỗi nhớ mênh mang
Một người lê bước lang thang chốn này
Hỡi người bên ấy có hay
Dù ta chưa gặp nhưng ngày ngày mong
Rồi đêm ta lại ngóng trông
Như thuyền xa bến đợi mong ngày về
Bỗng dưng lại thấy hay ghê
Người mình chưa gặp hẹn thề vẫn chưa
Cứ như những trận trời mưa
Thích thì nó đến khi vừa nó tan
Nhưng lòng giờ thấy ngổn ngang
Ngóng trông chờ đợi thơ nàng qua đây
Bỗng dưng đêm ngóng lên trời
Nhìn ngôi sao rơi viết lời hồi âm
Mong sự góp ý của cô bé:bighug:

thailong
12-03-2010, 11:35 PM
Bỗng dưng người lại vắng tin
Vầng thơ khi ấy lặng thinh nỗi buồn
Ngày ngày ta lại ghé qua
Người ơi người hỡi - vắng xa thuở nào...!