PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hối Tiếc !



ne_emquayqua
22-01-2010, 09:56 PM
Thời gian trôi thật nhanh, đã hơn 1/3 năm mình chưa gặp được Hoa, đã hơn 1/2 năm từ lúc mình chia tay Mai Thy.

Có những lúc tự hỏi mình tại sao lại làm như vậy, tại sao lại để mọi việc xảy ra như vậy ?

Có những điều khi mình có thì mình ko biết trân trọng, đến khi mất rồi thì mới biết là hối tiếc là gì ! Thẳng thắn thừa nhận, đúng là ko yêu Thy nhiều như yêu Hoa, nhưng ko phải là ko có, chắc chắn là như vậy.

Chia tay nhau, đó là một mất mát thật lớn, những lúc ngồi một mình suy nghĩ và suy ngẫm lại, mới thấy ko ở đâu bằng nơi ấy ! Sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẽ, ko một lời to tiếng, ko một chút hờ hững, dù đôi khi có những ích kỷ, hờn ghen, nhưng…tất cả củng chỉ vì tình yêu và lo lắng !

Mất rồi mới thấy mất đi một điều gì đó thật thân thương và bình yên ! Quá trẻ con với những quyết định sai lầm khi xưa, trẻ con với những vô tâm, hững hờ tệ hại.

Giá như lúc ấy là 1 người đàn ông tốt hơn thì…

Giá như lúc ấy biết bằng lòng với hiện tại…bằng lòng với những hiện thực trước mắt…

Giá như…đừng thật tệ và đáng ghét như vậy.

Giá như….đừng có “giá như” quá nhiều…

Xin lỗi…dẫu biết lỗi lầm là ko thể sữa chữa và phải chấp nhận nhưng vẫn muốn xin lỗi…

Quá khứ thì sẽ chỉ là quá khứ, cứ để cho quá khứ bình yên sau lưng…

Hiện tại yên lặng trôi thì cứ để yên lặng trôi…

Tương lai…tin ở tương lai…