PDA

Xem đầy đủ chức năng : Send my love to heaven



dakhukmcdonald
22-01-2010, 07:59 AM
Hôm nay là 22-1-2010, là ngày Vịt đc 17 tuổi 3 tháng.
1 tháng trc là ngày Vịt đc 17 tuổi 2 tháng.
2 tháng trc là ngày Vịt đc 17 tuối 1 tháng.
3 tháng trc là ngày 1 người đã đến 1 nơi rất xa, 1 nơi k có Vịt, người ta gọi đó là thiên đường.
Tim quặn thắt lên khi biết chuyện j đã xảy ra, dường như k thể thở đc.
Vịt đã biết thế nào là nỗi đau dường như chỉ có trên fim Hàn.
Đã thấm thía thế nào là cảm jak bất lực trc thời jan.
Đã hiểu thế nào là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết...
Và Vịt muốn rất nhiều thứ.
Muốn bác sĩ đã đừng để điện tâm đồ của Mèo là 1 đường thẳng.
Muốn thời jan đừng phũ phàng như thế.
Muốn cuộc sống phải công bằng vs tất cả mọi người.
Muốn Mèo phải mạnh mẽ hơn...
Nhg Vịt bit là không thể.
Vì thế vịt khok.
Khok khi mất Mèo, nhớ Mèo.
Khok khi k còn ai cãi nhau về cách dùng từ trong English vs Vịt, k còn ai bắt Vịt đóng cửa sổ khi gió mùa về, k còn ai gọi đt lôi Vịt dậy đi thi, k còn ai thi thức đêm cày bài cùng Vịt, k còn ai kêu loài vịt sinh ra chỉ để cho vào nồi, k còn ai lên bài về các trg DH cho Vit....
Khok khi mama Mèo ôm Vịt khok.
Khok khi nhìn thấy gương mặt của Mèo qua khung ảnh trên ban thờ.
Đau........
Bất ngờ và chấp nhận là nhg từ mà mọi ng vẫn nói khi Mèo k còn bên Vịt.
Nhg đêm nào Vịt cũng ôm gối, ngồi chờ màn hình dd sáng lên, trong hộp thư đến là tên Mèo.
Giọng nói.....Tiếng cười......Thói wen.........K thể xóa được........
'' Nếu đc gặp em, có lẽ Đ đã qua đc''.
Chị Mèo đã nói thế vs Vịt. Uk, nếu Vịt đến sớm hơn, nếu Mèo cố gắng, có lẽ mọi chuyện sẽ khak.
Sẽ có 1 thằng kon trai phải chạy hụt hơi theo 1 đứa kon gái trong phố cổ.
Sẽ có 1 thằng kon trai và 1 đứa kon gái ngồi chăm chút cho tác phẩm của mình ở Bát Tràng.
Sẽ có 1 thằng kon trai và 1 đứa kon gái rong ruổi trong các phố ăn uống Hà thành.
...................
Sự thật k thể thay đổi.
Vì vậy Vịt sẽ cố gắng để vui.
Và vào 1 ngày nào đó, sẽ nhìn lên blue sky, cười 1 cái :)
.........................
Send my love to heaven.

lina_quậy
22-01-2010, 10:10 AM
hãy lun giữ nụ cười bạn nhé. Mọi chuyện rùi cũng sẽ qua thôi.:mpl: