PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh sẽ không khóc nữa



viettoanqn
21-01-2010, 09:11 AM
em yêu vậy là đã 1 năm kể từ khi em nói em không còn bên ah nữa, em có biết không ah đã phải cố gắng thật nhiều để vượt qua những buổi chiều buồn không có em.
Em còn nhớ không những buồi chiều tan trường em cùng ah dắt tay nhau về cùng xóm trọ đi cùng trên n tuyến xe buss hà nội buồn bã lạnh lẽo, biết là lạnh lẽo đến thế sao bên em ah thấy trái tim ah ấm áp và rực cháy tình yêu nồng nàn. em bảo ah rằng ah mít ướt vậy xuốt ngỳa khóc thôi, ah cũng không biết nói j chỉ cười thôi. nhớ những lần 2 đứa giaậnnhau ah ko biết làm j khi đó chỉ bít ôm em khóc, khoc như 1 đứa trẻ lên 3. ah cũng ko bit nữa chưa bj ah lại thấy mình thể hiện cảm xúc như vậy hihi buồn cuời nhỉ ah là vậy đó, ah thích được ôm em trong vòng tay, khi đó ah thấy mình hp thật n

vậy là đã hết, hết thật rồi, ah biết mình có lỗi với em nhiều lắm, ah biết mình không xứng với tình cảm của em nhưng ah nghĩ thậy khổ cho ah khi em nói lời chia tay, ah vẫn còn bỡ ngỡ lúc đó như 1 người chết lặng khi nghe em nói rằng " ah ơi em xin lỗi có lẽ tình yêu của mình ko đi đến đâu ah ah". xin lỗi ư để làm chứ khi em đã quyết định xa ah, quyết định từ bỏ biết bao nhiêu kỷ niệm ngày 2 đứa bên nhau, ah thấy mình không đủ bình tĩnh đc nữa, ah đã khóc khóc rất n trước nặt em, đó có phải là những giòng nước mắt chia ly hay là n dòg nước mắt níu chân em, ah muốn em đừng đi, em đừng xa ah, đừng bỏ n kỷ niệm mà 2 ta đã có, nhớ những ngày 2 đứa yêu nhau ah nghĩ rằng không có j có thể chia cách đc mình nhưng có lẽ ah đã nhầm, không j là tất cả, không j là mãi mãi. nếu không yêu em ah đã không phải khóc nhiều như thế, nếu không yêu em ah cũng không biết thế nào là đau khổ thế nào là tuyệt vọng. mọi chuyện cũng đã qua nhưng kỷ niệm ah hứa sẽ không bao giờ quên ah sẽ giữ nó tận sâu trong trái tim ah. đến hôm nay ah khôgn biết là vui hay buồn đây nhưng giẫu sao ah cũng đã khóc em ah, nhận đc tin em đã có chồng, thực sự tâm trạng rối bời mọi thứ tam biến, chấn tinhc lại ah lại thấy vui cho em
hãy sống thật tốt em nhé, ah hứa sẽ không khóc nứa........:cry:

vuapolo_301
02-02-2010, 09:11 AM
Hjc,e con hanh fuc hon a,e tuy da ct voj co ay nhung co ay van chua dj lay chong,vj vay e van con co hoj.con a thj den 1 chut tja hj vong co ay way tro ve cung ko co.thoj a hay rang vuot wa dj.thoj gjan dau se kho khan nhung hay co len a vj e va a la con traj ma.a hay dat hanh phuc cua nguoj yeu len hang dau a a.,khj mjnh yeu mot nguoj chj can nguoj ta hanh fuc du do ko faj la mjnh lam nguoj ta hanh fuc,nhung mjnh cung hay mjm cuoj khj thay nguoj mjnh yeu duoc hanh fuc nha anh.chuc a vuot wa dc noj dau nay.

nhocbuon_91
02-02-2010, 10:47 PM
đang chán đời , đọc mấy bài này não hết cả ruột :((. Buồn quá