PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cô gái tháng 7


wind
20-01-2010, 06:29 PM
Cười, anh không biết phải viết như thế nào nữa. Nhưng hình như là những ngón tay của anh đang run lên, trời mùa này lạnh quá. Cười. Những ngón tay của anh chỉ quen gõ những dòng code khô khốc, bất tận.

Anh viết đi, xoá, rồi lại viết, nhiều lần lắm. Hì, em không tưởng tượng được anh bối rối như thế nào đâu. Chắc đến khi đọc được những dòng này, em sẽ lại hỏi anh : có chuyện đó nữa sao?.

Và anh lại cười.

http://c.uploadanh.com/upload/2/177/0.4798052_1_1.jpg

Nếu có thể moi tim ra mà xem được thì anh sẽ nghĩ trái tim của mình trông giống như vậy đó em. Đó là một trái tim không lành lặn. Có những mảnh ghép của những người khác, có những vết thương. Nó chứa đựng những kí ức, những gì mà anh trải qua, tính từ nhịp đập đầu tiên khi chào đời ^^.

Em có muốn nhận được một trái tim như vậy không?.


Hì hì, Anh biết, anh biết là hình như hôm nay anh hơi quá chén rồi. Trời hôm nay lạnh lắm, vì thế anh làm một đôi chén, để đỡ đi cái lạnh về thể xác, còn cái lạnh trong trái tim anh, đến khi nào mới có thể lấp đầy?.

Anh ghét em, ghét cái cách em biết anh yêu em, mà vẫn cứ làm ngơ.
Ghét em mỗi khi thấy em với đôi mắt sưng mọng...là mỗi đêm em chui vào trong tủ áo, khóc thầm.
Anh ghét em khi cứ phải xa em, cứ phải nói những câu yêu thương qua cellphone lạnh ngắt, cứ phải trút những nhớ nhung vào những dòng code khô khốc. Anh cần một người bên cạnh, anh cần một bờ vai thôi, và anh cần em.

Em biết?. Anh yêu em, yêu cái cách em động viên anh cố lên, yêu cái cách em làm nũng mỗi khi muốn anh hát, đáng ghét, bắt người ta hát như bò rống ngay giữa cái trạm bus đông nghịt và ồn ào...

Rồi chúng mình cũng sẽ ở bên nhau thôi em nhỉ, hì hì, nếu chúng mình...có cưới nhau, thì cũng hơi hơi rắc rối đấy, vì hai vợ chồng cùng tên với nhau. Thì khi có ai gọi, cả hai sẽ cùng đưa mắt nhìn về hướng đó, chúng mình luôn luôn nhìn về một hướng, đúng không em?.
Xa cách, không gian, thời gian, tất cả sẽ không ngăn cản được anh đến bên em đâu - anh hứa. Anh sẽ làm tất cả, nhưng đừng có bắt anh chết hay nhảy vào lửa hay đại loại như thế, người yêu nhé. Còn bây giờ anh phải đi ngủ đây, chúc em yêu một ngày tốt lành :).

P/s : anh yêu em nhìu nhìu nhìu :P.


Gió.

Bức thư này được dành tặng cho nick Storm In Heaven.

StormInHeaven
21-01-2010, 10:50 AM
^^ Thay cho lời cảm ơn, em đã hoàn thành cái kế hoạch vô duyên dở người của anh em mình... :bto:
Chờ anh confirm đó!