Tiger Ng
19-01-2010, 09:23 AM
Chào Em!
Bây giờ đã là 2h sáng mà anh không thể nào nhắm mắt để ngủ được sau một ngày dài học bài, mà lại cặm cụi ngồi viết cái email này để làm phiền em,thật lòng xin lỗi em!
dù rất muốn tâm sự với em thật nhiều, nhưng ngôn từ tình cảm của việt nam rất phong phú anh không biết nên bắt đầu viết từ đâu?vì chuyện gì anh cũng muốn tâm sự cùng em!
Giờ đây anh rất khó xử, không biết có phải anh tự gạt mình hay là tình cảm của anh dành cho em quá thật lòng và sâu nặng, thời gian qua anh không giữ liên lạc với em, anh muốn tạo cho chính mình một thử thách, anh đã cố đắm mình và tìm đến bên những niềm vui mới, cố tình gạt đi tất cả để lao vào sách vỡ, nhưng quán BAR, nhưng sự thật những cuộc vui đấy là anh đã tự lừa dối bản thân mình và chạy trốn một điều gì đó và muốn đư nó vào dĩ vãng, anh đã cố gắng chấp nhận sự thật là đã mất đi em,dù chưa bao giờ em là của anh và anh cũng đã buông xuôi ý niệm đeo đuổi em, buông xuôi đi cơ hội để có thể được chăm sóc và lo lắng cho em...
... Khi em nói với anh rằng em đã có bạn trai," anh rất buồn và anh chỉ cầu mong sao anh có thể làm một người tình ẩn mình bên em, để có thể quan tâm em anh cũng đã rất hạnh phúc" - nhưng ngược lại anh cũng cảm thấy yên lòng khi em có một người để quan tâm chăm sóc chia sẽ tâm sự với em.
có lẽ trong cuộc sống này người ta cho rằng yêu thầm lặng,yêu đơn phương là đau khổ, nhưng cũng có thể đấy là một vinh hạnh, một hạnh phúc.với anh-anh chọn điều thứ hai, yêu đơn phương cũng có những giây phút hạnh phúc của nó, tuy đối phương sẽ không cảm nhận được.....
Nhưng thời gian sẽ không vì một ai đó mà dừng lại, điều khó hiểu nhất là những phút giây chia sẽ tâm sự với em nó như một tập phim đang quay dỡ,nó luôn dừng lại sau mỗi lần tâm sự và khát khao chờ đợi tập tiếp theo,nối liền nhau như không có hồi kết thúc.
Anh không thể biết trước được sau này anh có thành công trên con đường danh lợi hay không, nhưng nếu có thể cho anh 1 chọn lựa, anh thà đánh đổi đi tất cả để được chăm sóc và lo lắng cho em, vì tình cảm của anh dành cho em giờ đây đang di chuyển dần dần trong muôn ngàn mạch máu và từ bao giờ đã gấm sâu vào cơ thể anh.
Đôi khi anh nhớ em thật nhiều, muốn phát điên lên - cứ ngồi một mình, ngoài ngồi đối diện với những bức ảnh của em, anh rất mong muốn được nhìn thấy em, được nghe em nói chuyện, được nhìn thấy em mĩm cười dù là ở rất xa nhưng anh cũng cảm nhận được sự hạnh phúc....
.....Cũng có thể có người cho rằng anh dại khờ và quá si tình, anh không trách họ, vì họ không phải là nhưng nhà tâm lý học về tình cảm, nên có lẽ không mấy người hiểu được một điều cần thiết cho trong tình yêu chân thật,yêu một người không nhất thiết là phải ở người đó - đến được với người đó, tuy không thể cùng người đó sánh bước đi trên một con đường thì anh nên phải ủng hộ người mình yêu đi trên con đường mà họ đã chọn,vì yêu một người là mình nên cầu mong cho họ luôn được hạnh phúc và thành đạt sống cuộc sống vui vẽ, chứ không phải làm nên những điều mà khiến đôi bên bị tổn thương dù là tình cảm hay vật chất và anh mong em luôn được hạnh phúc!
Anh không thể nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn số phận đã rất ưu ái cho anh, đã cho anh được gặp em để chia sẽ nhưng tâm sự đã chôn sâu trong đáy lòng anh từ rất lâu.
Pilsen Czech Republic
.:Tiger Ng:.
Bây giờ đã là 2h sáng mà anh không thể nào nhắm mắt để ngủ được sau một ngày dài học bài, mà lại cặm cụi ngồi viết cái email này để làm phiền em,thật lòng xin lỗi em!
dù rất muốn tâm sự với em thật nhiều, nhưng ngôn từ tình cảm của việt nam rất phong phú anh không biết nên bắt đầu viết từ đâu?vì chuyện gì anh cũng muốn tâm sự cùng em!
Giờ đây anh rất khó xử, không biết có phải anh tự gạt mình hay là tình cảm của anh dành cho em quá thật lòng và sâu nặng, thời gian qua anh không giữ liên lạc với em, anh muốn tạo cho chính mình một thử thách, anh đã cố đắm mình và tìm đến bên những niềm vui mới, cố tình gạt đi tất cả để lao vào sách vỡ, nhưng quán BAR, nhưng sự thật những cuộc vui đấy là anh đã tự lừa dối bản thân mình và chạy trốn một điều gì đó và muốn đư nó vào dĩ vãng, anh đã cố gắng chấp nhận sự thật là đã mất đi em,dù chưa bao giờ em là của anh và anh cũng đã buông xuôi ý niệm đeo đuổi em, buông xuôi đi cơ hội để có thể được chăm sóc và lo lắng cho em...
... Khi em nói với anh rằng em đã có bạn trai," anh rất buồn và anh chỉ cầu mong sao anh có thể làm một người tình ẩn mình bên em, để có thể quan tâm em anh cũng đã rất hạnh phúc" - nhưng ngược lại anh cũng cảm thấy yên lòng khi em có một người để quan tâm chăm sóc chia sẽ tâm sự với em.
có lẽ trong cuộc sống này người ta cho rằng yêu thầm lặng,yêu đơn phương là đau khổ, nhưng cũng có thể đấy là một vinh hạnh, một hạnh phúc.với anh-anh chọn điều thứ hai, yêu đơn phương cũng có những giây phút hạnh phúc của nó, tuy đối phương sẽ không cảm nhận được.....
Nhưng thời gian sẽ không vì một ai đó mà dừng lại, điều khó hiểu nhất là những phút giây chia sẽ tâm sự với em nó như một tập phim đang quay dỡ,nó luôn dừng lại sau mỗi lần tâm sự và khát khao chờ đợi tập tiếp theo,nối liền nhau như không có hồi kết thúc.
Anh không thể biết trước được sau này anh có thành công trên con đường danh lợi hay không, nhưng nếu có thể cho anh 1 chọn lựa, anh thà đánh đổi đi tất cả để được chăm sóc và lo lắng cho em, vì tình cảm của anh dành cho em giờ đây đang di chuyển dần dần trong muôn ngàn mạch máu và từ bao giờ đã gấm sâu vào cơ thể anh.
Đôi khi anh nhớ em thật nhiều, muốn phát điên lên - cứ ngồi một mình, ngoài ngồi đối diện với những bức ảnh của em, anh rất mong muốn được nhìn thấy em, được nghe em nói chuyện, được nhìn thấy em mĩm cười dù là ở rất xa nhưng anh cũng cảm nhận được sự hạnh phúc....
.....Cũng có thể có người cho rằng anh dại khờ và quá si tình, anh không trách họ, vì họ không phải là nhưng nhà tâm lý học về tình cảm, nên có lẽ không mấy người hiểu được một điều cần thiết cho trong tình yêu chân thật,yêu một người không nhất thiết là phải ở người đó - đến được với người đó, tuy không thể cùng người đó sánh bước đi trên một con đường thì anh nên phải ủng hộ người mình yêu đi trên con đường mà họ đã chọn,vì yêu một người là mình nên cầu mong cho họ luôn được hạnh phúc và thành đạt sống cuộc sống vui vẽ, chứ không phải làm nên những điều mà khiến đôi bên bị tổn thương dù là tình cảm hay vật chất và anh mong em luôn được hạnh phúc!
Anh không thể nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn số phận đã rất ưu ái cho anh, đã cho anh được gặp em để chia sẽ nhưng tâm sự đã chôn sâu trong đáy lòng anh từ rất lâu.
Pilsen Czech Republic
.:Tiger Ng:.