PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những con gấu bông...



boykuibum
17-01-2010, 10:00 PM
NHỮNG CON GẤU BÔNG.

…………………


Nó và hắn học cùng lớp. Trong nhóm bạn, ai cũng biết tình cảm của họ dành cho nhau, và tất nhiên, hắn và nó cũng hiểu rất rõ đối phương nghĩ gì về mình.
…….
“ Là con trai phải chủ động”, nó luôn nghĩ như vậy và chờ đợi hắn, chờ 1 lời tỏ tình. Nhưng không, hắn chưa bao giờ làm vậy, hắn là 1 tên con trai nhát nhất đời này, hắn chỉ dám thể hiện tấm lòng bằng hành động, những hành động đặt biệt.
Những lúc đi chơi cùng nhau, hắn và nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bên nhau , họ ấm áp. Nhìn vào mắt nó, hắn muốn nói lên 3 từ ấy, nhưng ko được, vì hắn là tên con trai nhát nhất đời này. Dù vậy, kết thúc những buổi hẹn hò, hắn đều tặng nó 1 con gấu bông.
……..
Ngày sinh nhật, hắn cũng chỉ tặng gấu bông, ngày lễ, giáng sinh, hay bất cứ ngày gì đặc biệt đại loại như thế,hắn cũng chỉ tặng gấu bông, rồi lặng lẽ ra về.

……..
Số gấu bông cứ tăng dần, tỉ lệ nghịch với lòng kiên nhẫn của nó, vì cái nó cần ko phải là những con gấu bông này, cái nó cần là 3 từ thiêng liêng kia kìa, do chính hắn nói ra. Hắn hiểu, nhưng hắn chưa làm được, hắn là thằng con trai nhát nhất đời.

Cho đến 1 ngày, 1 ngày ko có gì đặc biệt, ko sinh nhật , ko lễ, kỷ niệm gì hết, hắn hẹn nó ra công viên. Đến nơi, hắn lẳng lặng trao nó con gấu bông, một con gấu bông rất to, khác với những con trước kia, và chờ đợi 1 điều gì đó. Nhưng không,nó ôm con gấu rồi lạnh lùng vứt ra đường, nó khóc:
- Cái mình cần đâu phải là những thứ vô tri này chứ, sao cậu chưa bao giờ nói yêu tớ dù chỉ một lần, hu…hu…, sao cậu cứ bắt mình chờ mãi thế…..
Nó khóc to hơn, nhưng hắn ko nghe thấy gì cả, hắn chạy thật nhanh nhặt lại con gấu rồi nhìn nó với ánh mắt buồn bã, đầy trách móc , trước khi 1 chiếc xe tải kip lao tới.
……

Nó như người mộng du lao ra ôm lấy hắn, nó khóc như chưa từng được khóc, những giọt nước mắt hối hận. Và hắn, sức lực cuối cùng của hắn chỉ đủ để lau nước mắt cho nó, hắn mỉm cười, hắn đã ra đi… vĩnh viễn…..
………
Nó về nhà, thẫn thờ, nó vẫn chưa chấp nhận sự thật đau đớn này. Nó lôi ra tất cả những con gấu hắn tặng, ôm chặt vào lòng, chợt: “ I love you, love you forever”. là giọng của hắn
Nó giật mình, nó vội ôm từng con vào lòng, vẫn những câu nói đó, tất cả 365 con gấu đều có những lời đó. Và nó tìm đến con gấu cuối cùng, con gấu to nhất:

- Em à! Anh xin lỗi vì đã để em phải chờ những lời này của anh,anh biết lòng kiên nhẫn của con người có hạn, em cũng vậy. Anh hèn quá phải không? Đến lời yêu em anh cũng phải nhờ đến những chú gấu này nói hộ, và anh quyết định sẽ tự nói những lời này nếu như em đủ kiên nhẫn để nhận con gấu cuối cùng này.
“ Em à! Anh yêu em , anh yêu em hơn tất cả những gì anh có, mãi mãi như thế!”
Nó sững sờ, nước mắt chảy dài trên má, rơi xuống con gấu, hoà lẫn vào màu đỏ của máu. Nó gào lên như người điên trong căn phòng toàn gấu, nó gào tên anh trong vô vọng. Nó mất anh vì lòng ích kỷ, nhỏ nhen, nó mất anh vì nó quá ngốc, đến khi nó nhận ra điều này thì anh đã ra đi mãi mãi.

....................................
Thấy hay thì cm cho tớ nhá

chimio11
17-01-2010, 10:13 PM
tem cái đã hìhihì ^^

sao mà tội thế mấy con gấu nói đc mà nó ko biết huhu

boykuibum
18-01-2010, 12:29 AM
níu biết dc thì tui làm sao có cái để kết thúc chứ, :))

boykuibum
18-01-2010, 12:44 AM
sao co ng đọc mà hok ai comment nhỉ :@

umbrella_tn
18-01-2010, 02:05 AM
Truyện hay và ý nghĩa

để lại dấu ấn trong lòng người đọc

boykuibum
18-01-2010, 08:15 AM
cám ơn đã ủng hộ, lần sau tui post típ

minhthuynguyen9x
25-01-2010, 10:13 PM
đoạn đàu thì hay nhưng kết cục chẳng ra ji' cả

boykuibum
27-01-2010, 07:27 PM
níu kết cục như ý mún của bạn thì truyện này đâu còn ý nghĩa gì nữa hả bạn

lieuduongtuongvi
27-01-2010, 10:14 PM
Ngắn nhưng có ý nghĩa. Lời văn ổn. Cốt truyện hay.
Nhưng chỉ có một điều mình không hiểu. Đó là tất cả các con gấu đó khi ôm vào lòng đều phát ra tiếng nói? Vậy chuyện hắn tặng gấu thì cô gái ấy chưa bao giờ ôm chúng vào lòng dù chỉ một lần? Thông thường người ta khj thjk nhau mà chưa dám nói ra, thì món quà đầu tiên bao giờ cũng rất được coi trọng, và đặc biệt khi nhận gấu thì cô bé đó sẽ phải rất nâng nju, coi trọng cái con đầu tiên và dù có hay không mình nghĩ cũng ít nhất một lần ôm nó chứ???
Chút suy nghĩ của mình thôi. ^^
Chờ những câu truyện tiếp theo của bạn :)