PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh trai !



cơn gió nhỏ
17-01-2010, 08:44 AM
ZUZI yêu dấú !

Bắt đầu từ hôm nay em đã có thêm một từ để gọi , để yêu thương. ''ANH ! ''. Đó là niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, em thầm cảm ơn phép màu kì diệu của cuộc sống đã cho em gặp anh giữa một biển người mênh mông, để em có được một người anh trai , điều mà em ao ước bấy lâu nay.

Em biết lúc này anh đang '' chơi vơi '' trong cơn giông bão tình yêu, giông bão tiền bạc, dường như mọi thứ vượt quá sức chịu đựng của một người gầy gò, nhỏ bé như anh. Em biết anh đang cố gắng để không gục ngã trên con đường dài thăm thẳm đầy bóng tối và những trận gió quất lòng tê tái. Em biết chứ, biết tất cả, em thương anh vô cùng ! Nhưng anh là thần chết mà (mặc dù em chưa bao giờ nhìn thấy thần chết nào có nụ cười hiền khô như anh kể cả CHÍ THIỆN ), thần chết chính là biểu trưng cho sức mạnh đến tàn nhẫn đúng không ? Cố gắng lên anh ! Mọi chuyện rồi sẽ lại tốt đẹp cả thôi !
Còn em nữa, cô em gái hờ của anh đây, nếu có lúc nào đó anh cảm thấy đôi chân mình không còn nhấc nổi, không còn đứng vững, em sẽ đến bên anh, em sẽ bảo vệ anh , đúng ! em sẽ bảo vệ anh bằng tất cả sức lực của mình. Bàn tay em sẽ dắt anh qua vùng giông bão và đưa anh về nhà , em hứa đấy !

Thiếu sót lớn nhất của thượng đế là không để cho anh và em được sinh ra từ cùng một mẹ, được lớn lên trong cùng một gia đình ( để tị nạnh nhau và đánh nhau u đầu như những anh em nhà khác:Ngoc:)), nhưng cũng chính thượng đế đã đền bù lại thiếu sót đó bằng cách để chúng ta gặp nhau, làm anh em của nhau ( và tất nhiên nếu sau này có gì vớ vẩn là...:boxing: , thiếu gì cơ hội ! ) anh nhỉ ???

Có vẻ như anh lo sợ ? Anh và cô ấy cũng đã từng coi nhau là anh em.....rồi yêu nhau......rồi đau đớn, chao đảo vì nhau. Đúng ! Tình cảm nảy sinh đâu có theo chủ ý của con người, em cũng sợ lịch sử lập lại, dù có quyết tâm đến đâu thì cũng làm sao đoán biết trước được tương lai. Nhưng anh biết không ? Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, nhìn thấy nụ cười của anh, em đã giật mình (Ồ !) cảm giác thân thuộc như người thân trong nhà vậy , đó là tình cảm lớn lao nhất. Người yêu thì có thể nói '' người này không hợp thì ta yêu người khác '' nhưng người thân thì đâu có thể nói bỏ là bỏ , nói quên là quên , đúng không ?
Anh hãy yên tâm đi tình cảm của chúng ta là tình thân , anh là anh trai em và chân lí đó sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi !
Nếu ngày mai...ngày mai nữa, giữa bộn bề lo toan cuộc sống anh có quên mất rằng mình đã từng có một cô em thì em cũng chẳng lấy thế làm buồn, chẳng trách anh đâu. Với em một ngày là anh em có nghĩa suốt đời là anh em ( thế đủ biết em quý anh đến mức nào rồi chứ ??? ) , tình nghĩa không đo bằng thời gian nó được đo bằng sự chân thành dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi. Em tin chúng ta đã rất chân thành !!!