Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xin lỗi.......!!!



Mắt ướt_31
17-01-2010, 05:27 AM
Xin lỗi !!!!!!!
Dù đã cố gắng sống để không phải nói lên 2 từ đó, nhưng giờ nó vẫn phải nói. XIN LỖI.....về tất cả những gì đã xảy ra.
Nó biết 3 ngày qua người buồn nhiều lắm với vô ngàn thắc mắc mà người đang đi tìm lời giải đáp. Xin lỗi về thái độ, về cách cư xử của nó. Khó hiểu quá nhỉ, chỉ 1 đêm thôi mà nó thay đổi hoàn toàn với những gì người biết. :so_funny: Người biết???? người biết và hiểu gì về nó. Những gì người thấy chỉ là phần nổi trong con người nó mà thôi.
Kết bạn với người, trò chuyện cùng người Nó nhận thấy không nên làm tổn thương người. Vì quá khứ người đã bị tổn thương 1 lần. Và nó biết người đã rất khó khăn và mất 1 thời gian khá dài để vượt qua. Nó sợ, sợ phải làm người đau lần nữa. Nếu như cứ tiếp tục như vầy thì điều nó lo sợ sẽ sớm xảy ra. Nên nó chọn cách làm là đây !!!!
Có thể người nói nó ngốc khi nghĩ vậy nhưng người có đảm bảo là điều đó sẽ không xảy ra. Tất cả mọi chuyện đều có thể !!!
Xin lỗi, nó ích kỷ. Nó không muốn mình là mục đích của người. Trong khi nó biết, cái mục đích đó chỉ là ảo, không có thật. Sao người không chọn 1 cái rõ hơn và hữu ích hơn. Uk thì nó chỉ nghĩ đến bản thân nó thôi đấy. Nó không thể giơ tay ra nắm lấy tay người rồi lại buông ra. Thà nó không nắm lấy.
Người nói, mối quan hệ của người với nó hiện tại là bạn. Xin lỗi, lời nói đó thốt ra quá muộn. Vì đâu đó trong bản năng tự vệ nó đã có sự cảnh giác với người. Và nó không làm khác được.
Xin lỗi......về tất cả những gì nó đã làm.