PDA

Xem đầy đủ chức năng : ngày ấy đây rồi ?



tranhailuan
16-01-2010, 10:53 PM
mới hôm nào đc làm quen,đc nói chuyện với t.
cùng t dạo diễn đàn này.nhưng giờ đây?những kỷ niệm đó đâu rồi?
1 mình l,lang thang trên diễn đàn
chờ đợi t onl
để được nói chuyện,đc 8 với t
những ngày đó sao mà ra đi mãi thế?
l chờ l đợi ngày đó ,l hy vọng ngày đó sẽ lại đến với l.
ko còn ai nhắc nhở bữa ăn,ko ai nhắc nhở học hành.
nhất là mỗi buổi sáng đc t gọi dậy y hoc.
bùn quá y t ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
:timvo:
:ow:
t ơiiiiiiiiiiiiiiiiii:help1:

ltnt195
17-01-2010, 10:26 AM
mình không thể giúp bạn được rồi trái lại bạn có tể giúp mình ,mình đang làm người yêu mình phải chờ đợi mà khoản thời gian đó đến tận 2 năm , minh biết người yêu mình buồn và nhớ mình nhiều lắm , bạn cso thể chai se cảm súc đó vơi mình đc ko

Lonely1308
17-01-2010, 06:10 PM
Bạn ơi, đừng bùn nữa. Chiện j tới sẽ tới, bạn nên chúc phúc người ấy dù người ấy có ở đâu. Chúc bạn hạnh phúc.

Mắt ướt_31
17-01-2010, 09:51 PM
Đừng tỏ ra yếu đuối như thế. Là con trai thì mạnh mẽ lên nào. Nếu cứ buồn vậy sao không bước chân ra ngoài thử xem. Có bao nhiều điều ngoài đó mà lâu nay L bỏ lỡ. Ra ngoài giao tiếp và đi làm để mạnh dạn hơn tí thử koi. Đừng rút mình lại vào trong cái vỏ ốc như thế. Đừng lí do là nhỏ giờ vẫn thế, đã đến lúc thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực hơn rồi đấy. Cho T thấy L có thể làm được xem nào.

3Duy
18-01-2010, 04:50 AM
mới hôm nào đc làm quen,đc nói chuyện với t.
cùng t dạo diễn đàn này.nhưng giờ đây?những kỷ niệm đó đâu rồi?
1 mình l,lang thang trên diễn đàn
chờ đợi t onl
để được nói chuyện,đc 8 với t
những ngày đó sao mà ra đi mãi thế?
l chờ l đợi ngày đó ,l hy vọng ngày đó sẽ lại đến với l.
ko còn ai nhắc nhở bữa ăn,ko ai nhắc nhở học hành.
nhất là mỗi buổi sáng đc t gọi dậy y hoc.
bùn quá y t ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
:timvo:
:ow:
t ơiiiiiiiiiiiiiiiiii:help1:

Anh có thể giúp nhắc nhở em những việc đó được !!! (nhưng nếu em say nắng rồi thì anh chịu :D)

tranhailuan
20-01-2010, 12:15 AM
cảm ơn thư,cảm ơn mọi người
từ nay l sẻ đi trên đôi chân của mình :D

VeeMumMim
20-01-2010, 12:29 AM
thời gian sẽ giúp bạn mà, lúc đó bạn sẽ tự hỏi ko bít mình wen^ đi lúc nào? cho bản thân mình thời gian bạn nhá