b3kut3_d3gh3t
16-01-2010, 01:07 PM
Đã nữa năm rồi kể từ ngày ấy em đã không còn là em. Cuộc sống đẩy đưa mọi thứ đảo lộn và em giờ đây đã đi quá xa với cái cuộc sống của riêng em. Anh còn yêu em không nhĩ uhm mà chính em cũng không biết nữa chắc là có và cũng chắc là không. Nhưng có lẽ em vẫn vẫn còn yêu anh như cái ngày đầu tiên mình quen nhau. Nhưng em không biết mình còn có cơ hội để được quay trở về cái cảm giác như lúc ấy khi chính anh đã không còn được như xưa.
Bước những bước chân trên con phố cũ lòng em nặng những kỉ niệm. Anh giờ này đang làm gì nhĩ??? Uhm mà em cũng không còn cơ hội để hỏi điều ấy nữa rồi. Giờ thì em đã hiều cái cảm giác bước đi lẻ loi mà anh đã từng niếm qua. Àk mà có phải chính em đễ lại nỗi đau ấy cho anh. Àk mà có phải chính em không còn yêu anh đâu. Chính anh là người không giữ đúng lời hứa. 2 năm dài anh đã không chờ đợi nỗi và anh đã bước những bước chân xa dần em. Những ngày đầu em cũng không thể nào chấp nhận được em không thể mất anh không thể để anh đi. Vì có ai muốn tình yêu của chính mình biến mất đâu nhĩ và em cũng thế. Em yêu anh nhiều hơn cả bãn thân em. Để rồi khi anh bước đi em đã đau đau đến nổi phải mất một thời gian rất dài để em đứng dậy. Thật ngốc phải không anh...
Cuộc sống lắm kẻ đa tình. Cuộc sống lắm người gian dối. Em có phải là một người gian dối không. Anh đi rồi để lại em một khoảng không vô tận. Lấy gì để em lắp đầy khoảng không ấy bây giờ. Em không thể yêu thêm anh àk. Trái tim khô cằn và sai sạn không thể yêu được nữa. Và en đã cố cố gắng để đi tìm tìm cho mình một bờ vai vững chắc. Em đã tìm tìm rất nhiều người nhưng tất cả cho em chỉ là nước mắt và nỗi đau. Không ai yêu em như anh không ai có thể cho em tất cả hạnh phúc nhu anh. Em chợt hiểu ra hạnh phúc của em là anh. Dù em có ngã vào vòng tay của bất kì ai. Dù có ai đó cho em tất cả những thứ em cần nhưng em chĩ cần cần một thứ duy nhất đó là tình yêu thật sự....
Hum nay ngồi đây em chợt nghĩ về anh. Dù rằng em biết có lẽ anh đã có một tình yêu mới. Ạnh đã yêu yêu một ai đó tốt hơn em nhưng em vẫn sẽ cười vẫn cầu mong anh hạnh phúc. Chĩ xin anh cho em hai chữ bình yên. Chia tay sẽ giúp chúng ta giải thoát được nhau có lẽ là vậy. Và em em mong anh sẽ nói ra câu ấy để cho hai chúng ta được giải thoát sớm hơn. Em sẽ cười cười thật tươi dù anh bước đi cùng 1 ai khác. Vì anh hạnh phúc thì chính em cũng sẽ hạnh phúc. Em chĩ mong mong rằng một ngày nào đó anh sẽ mỉm cười nhìn em...
Em đã từng khóc khóc rất nhiều vì anh. Đôi bàn tay rộng mỡ anh dỗ dành nhưng từ bây giờ em khóc sẽ chẳng ai dổ dành nữa. Và em hứa em sẽ không khóc nữa không khóc vì anh. Em không muốn anh thây em yếu đối em không anh phải lo lắng cho em vì em thật sự yêu anh. Hạnh phúc chợt đến bên ta hạnh phúc không tự mất đi chĩ là cách ta giữ hạnh phúc thế nào. Em đã từng hạnh phúc và giờ đây bàn tay này bé nhỏ không nếu kéo dc vậy thì hãy đễ hạnh phúc ra đi thật bình yên....
Hãy yêu một ai đó tốt hơn em và nhớ rằng anh cũng phải yêu cô ấy nhiều hơn em. Em yêu anh tình yêu này không bao giờ mất đi. Vì khi bên một ai đó em vẫn cứ nghĩ về anh thật nhiều. Em không thể thay thế anh bằng một ai đó. Nhưng anh đi là cách duy nhất để em bình yên. Em xin anh...hãy nói với em....mình chia tay nhé....
Chia tay sớm sẽ bớt đau khổ nhiều....anh đi đường anh....em cũng đi đường em.....mai đây cách xa có gặp nhau xin anh xin anh hãy chào em như như 1 người mới quen....Em mãi mãi yêu anh....
Bước những bước chân trên con phố cũ lòng em nặng những kỉ niệm. Anh giờ này đang làm gì nhĩ??? Uhm mà em cũng không còn cơ hội để hỏi điều ấy nữa rồi. Giờ thì em đã hiều cái cảm giác bước đi lẻ loi mà anh đã từng niếm qua. Àk mà có phải chính em đễ lại nỗi đau ấy cho anh. Àk mà có phải chính em không còn yêu anh đâu. Chính anh là người không giữ đúng lời hứa. 2 năm dài anh đã không chờ đợi nỗi và anh đã bước những bước chân xa dần em. Những ngày đầu em cũng không thể nào chấp nhận được em không thể mất anh không thể để anh đi. Vì có ai muốn tình yêu của chính mình biến mất đâu nhĩ và em cũng thế. Em yêu anh nhiều hơn cả bãn thân em. Để rồi khi anh bước đi em đã đau đau đến nổi phải mất một thời gian rất dài để em đứng dậy. Thật ngốc phải không anh...
Cuộc sống lắm kẻ đa tình. Cuộc sống lắm người gian dối. Em có phải là một người gian dối không. Anh đi rồi để lại em một khoảng không vô tận. Lấy gì để em lắp đầy khoảng không ấy bây giờ. Em không thể yêu thêm anh àk. Trái tim khô cằn và sai sạn không thể yêu được nữa. Và en đã cố cố gắng để đi tìm tìm cho mình một bờ vai vững chắc. Em đã tìm tìm rất nhiều người nhưng tất cả cho em chỉ là nước mắt và nỗi đau. Không ai yêu em như anh không ai có thể cho em tất cả hạnh phúc nhu anh. Em chợt hiểu ra hạnh phúc của em là anh. Dù em có ngã vào vòng tay của bất kì ai. Dù có ai đó cho em tất cả những thứ em cần nhưng em chĩ cần cần một thứ duy nhất đó là tình yêu thật sự....
Hum nay ngồi đây em chợt nghĩ về anh. Dù rằng em biết có lẽ anh đã có một tình yêu mới. Ạnh đã yêu yêu một ai đó tốt hơn em nhưng em vẫn sẽ cười vẫn cầu mong anh hạnh phúc. Chĩ xin anh cho em hai chữ bình yên. Chia tay sẽ giúp chúng ta giải thoát được nhau có lẽ là vậy. Và em em mong anh sẽ nói ra câu ấy để cho hai chúng ta được giải thoát sớm hơn. Em sẽ cười cười thật tươi dù anh bước đi cùng 1 ai khác. Vì anh hạnh phúc thì chính em cũng sẽ hạnh phúc. Em chĩ mong mong rằng một ngày nào đó anh sẽ mỉm cười nhìn em...
Em đã từng khóc khóc rất nhiều vì anh. Đôi bàn tay rộng mỡ anh dỗ dành nhưng từ bây giờ em khóc sẽ chẳng ai dổ dành nữa. Và em hứa em sẽ không khóc nữa không khóc vì anh. Em không muốn anh thây em yếu đối em không anh phải lo lắng cho em vì em thật sự yêu anh. Hạnh phúc chợt đến bên ta hạnh phúc không tự mất đi chĩ là cách ta giữ hạnh phúc thế nào. Em đã từng hạnh phúc và giờ đây bàn tay này bé nhỏ không nếu kéo dc vậy thì hãy đễ hạnh phúc ra đi thật bình yên....
Hãy yêu một ai đó tốt hơn em và nhớ rằng anh cũng phải yêu cô ấy nhiều hơn em. Em yêu anh tình yêu này không bao giờ mất đi. Vì khi bên một ai đó em vẫn cứ nghĩ về anh thật nhiều. Em không thể thay thế anh bằng một ai đó. Nhưng anh đi là cách duy nhất để em bình yên. Em xin anh...hãy nói với em....mình chia tay nhé....
Chia tay sớm sẽ bớt đau khổ nhiều....anh đi đường anh....em cũng đi đường em.....mai đây cách xa có gặp nhau xin anh xin anh hãy chào em như như 1 người mới quen....Em mãi mãi yêu anh....