Lang thang buồn
15-01-2010, 10:44 PM
Vậy là cái ngày mà anh chưa bao giờ mong đợi hay nói đúng hơn anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ có ngày này. tưởng như nó chính là ngày tận thế , không phải là tận thế của cả thế giới nhưng nó lại là ngày cuối cùng mãi mãi cho tình yêu của anh và em !
Bao ngày tháng bên nhau, bao tình cảm anh dành cho em, giờ em nói câu chúng ta không hợp nhau, em xin lỗi ! Lời nói như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của anh, trái tim nhỏ bé và đầy xúc cảm. Như bao lần giận nhau, nhưng lần này thì khác con tim của anh đã rỉ máu thật sự ,hòa cùng vào đó là những nỗi đau,nỗi buồn và nổi thất vọng lớn lao......
Cuộc sống bây giờ thật vô ý nghĩa, chắc hẳn sẽ có người nào nói rằng anh quá bi quan, hãy vui lên rồi thời gian sẽ xoa nhòa tất cả. Anh muốn như vậy lắm chứ....nhưng nào có được khi tình yêu của anh dành cho em đã là trọn vẹn, khi tình yêu của anh dành cho em đã là tất cả. Buồn có, thất vọng có, và rồi anh đã khóc, khóc hết những gì còn lại trong người, những giọt nước mắt cuối cùng cho một Tình yêu, những giọt nước mắt cuối cùng cho một ngày cuối !
Trong cuộc đời tìm được cái mình thích thật là khó , có khi tìm được rồi lại không giữ được. Đó chính là anh, anh đã tìm được hạnh phúc của mình nhưng có lẽ những điều anh dành cho em là chưa đủ, chưa đủ để có thể giữ em lại bên anh.
Vậy là ngày hôm qua là ngày cuối cùng anh được đưa em về, ngày cuối cùng anh được nhìn thấy e, ngày cuối cùng anh được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà gần như hàng ngày anh vẫn thường hay nắm thật chặt mỗi khi nhìn thấy em , cho dù phút giây hôm đó thật ngắn ngủi em đã giựt tay lại ngay. Anh cố gắng giữ lại một phần như níu kéo một phần như giữ lại một chút hơi ấm , một chút tình cảm giữa hai đứa mình.
Ngày tháng bên nhau anh khó quên quá, anh chẳng thể nào quên được, từng hàng cây con đường, gần như nơi đâu cũng có hình ảnh của em. Bao lời hẹn ước , lời hứa cùng em giờ đây anh biết phải làm sao,khi con đường sắp tới chỉ có một mình anh. Hạnh phúc trọn vẹn làm sao khi chỉ có một mình. Vậy là hết , dấu chấm hết , dấu chấm cuối cùng cho một ngày. Bây giờ đã là 6h giờ sáng, cách đây 5 tiếng em nói lời chia tay mãi mãi. 5 tiếng trôi qua bao cảm giác tràn về bên ạnh. Ngày mới sắp bắt đầu, ngoài phố người người đang tấp nập chuẩn bị đi làm , xen vào đó cũng là bao đôi tình nhân tay trong tay trong niềm hạnh phúc. Ngày mới sắp bắt đầu, bắt đầu một ngày anh không có em, bắt đầu một ngày sẽ không có những cuộc điện thoại hay tin nhắn giữa anh và em. Bắt đầu một ngày mới , bắt đầu một ngày khi mà tình yêu và hạnh phúc của chúng ta giờ chỉ còn là một nửa, cay đắng quá. Bắt đầu một ngày mới và cũng sẽ là ngày cuối cùng mãi mãi cho tình yêu mà anh đã dành cho em. T
Bao ngày tháng bên nhau, bao tình cảm anh dành cho em, giờ em nói câu chúng ta không hợp nhau, em xin lỗi ! Lời nói như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của anh, trái tim nhỏ bé và đầy xúc cảm. Như bao lần giận nhau, nhưng lần này thì khác con tim của anh đã rỉ máu thật sự ,hòa cùng vào đó là những nỗi đau,nỗi buồn và nổi thất vọng lớn lao......
Cuộc sống bây giờ thật vô ý nghĩa, chắc hẳn sẽ có người nào nói rằng anh quá bi quan, hãy vui lên rồi thời gian sẽ xoa nhòa tất cả. Anh muốn như vậy lắm chứ....nhưng nào có được khi tình yêu của anh dành cho em đã là trọn vẹn, khi tình yêu của anh dành cho em đã là tất cả. Buồn có, thất vọng có, và rồi anh đã khóc, khóc hết những gì còn lại trong người, những giọt nước mắt cuối cùng cho một Tình yêu, những giọt nước mắt cuối cùng cho một ngày cuối !
Trong cuộc đời tìm được cái mình thích thật là khó , có khi tìm được rồi lại không giữ được. Đó chính là anh, anh đã tìm được hạnh phúc của mình nhưng có lẽ những điều anh dành cho em là chưa đủ, chưa đủ để có thể giữ em lại bên anh.
Vậy là ngày hôm qua là ngày cuối cùng anh được đưa em về, ngày cuối cùng anh được nhìn thấy e, ngày cuối cùng anh được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà gần như hàng ngày anh vẫn thường hay nắm thật chặt mỗi khi nhìn thấy em , cho dù phút giây hôm đó thật ngắn ngủi em đã giựt tay lại ngay. Anh cố gắng giữ lại một phần như níu kéo một phần như giữ lại một chút hơi ấm , một chút tình cảm giữa hai đứa mình.
Ngày tháng bên nhau anh khó quên quá, anh chẳng thể nào quên được, từng hàng cây con đường, gần như nơi đâu cũng có hình ảnh của em. Bao lời hẹn ước , lời hứa cùng em giờ đây anh biết phải làm sao,khi con đường sắp tới chỉ có một mình anh. Hạnh phúc trọn vẹn làm sao khi chỉ có một mình. Vậy là hết , dấu chấm hết , dấu chấm cuối cùng cho một ngày. Bây giờ đã là 6h giờ sáng, cách đây 5 tiếng em nói lời chia tay mãi mãi. 5 tiếng trôi qua bao cảm giác tràn về bên ạnh. Ngày mới sắp bắt đầu, ngoài phố người người đang tấp nập chuẩn bị đi làm , xen vào đó cũng là bao đôi tình nhân tay trong tay trong niềm hạnh phúc. Ngày mới sắp bắt đầu, bắt đầu một ngày anh không có em, bắt đầu một ngày sẽ không có những cuộc điện thoại hay tin nhắn giữa anh và em. Bắt đầu một ngày mới , bắt đầu một ngày khi mà tình yêu và hạnh phúc của chúng ta giờ chỉ còn là một nửa, cay đắng quá. Bắt đầu một ngày mới và cũng sẽ là ngày cuối cùng mãi mãi cho tình yêu mà anh đã dành cho em. T