PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đặc san Sắc Trắng



NamSơn
15-01-2010, 07:01 AM
Đây là tên gọi quyển đặc san của lớp 12A3 năm học 2007-2008( lớp của mình).
Đầu tiên mình giới thiệu thành viên lớp mình qua bài vè sau đây:
Vè Lớp Tôi
Người viết: Minh Lộc

Lớp tôi thuộc khối mười hai,
A3 tên gọi thật là thân thương.
Lớp trưởng là nhỏ Trúc Quỳnh,
Hết lòng vì lớp, chẳng hề kể than.
Tiếp đến là một nhân tài,
Phó là Huỳnh Yến, "Hoa Khôi" của trường.
Thủ quỷ cũng chính là cô,
Chuyên cần, năng động, người người mến yêu.
Đoàn viên ưu tú "lâu năm",
Bí thư, văn giỏi biết liền Thanh Huy.
Trường Giang lao động siên năng,
Tính tình vui vẻ, "cây cười" lớp tôi.
Rất mê bóng đá lắm ghen!
Được xem là "sếp" con trai lớp mình.
Dáng người hơi thấp, hơi gầy,
Trưởng ban tổ một chính là Hồng Nhung
"Sử gia" có tiếng Kim Anh,
Yến Nhi chăm chỉ, ít ai sánh bằng.
Kim yến cởi mở, vô tư,
Minh Tuấn là đứa học nhanh, hiểu nhiều.
Xuân Nhung "tóc ngắn" hay cười,
Mỹ Vân trang trọng có nào, thua ai!
Minh Lộc là kẻ yêu đời,
Trung Toàn học giỏi đứng đầu tổ hai.
Tính tình phóng khoáng vui cười,
Đá banh học giỏi, lại càng điển trai.
Ngọc Tiến là kẻ có tài,
Rất mê bóng đá, con nhà giàu sang.
Kim Ngân chẳng chút bi quan,
Kim Duyên rạng rỡ, miệng luôn vui vười.
Mỹ Yến "họa sỹ" lớp tôi,
Văn hay, chữ tốt là người đáng tin.
Tổ ba là tổ có duyên,
Trúc Mai tổ trưởng chẳng cần chê chi!
Bá Hiệp không chút chi li,
Trung Thông cũng vậy siêng năng, cần cù.
Huỳnh Như duyên dáng xinh xinh,
Phương Nhi "bốn mắt" học hay, siêng làm.
Kim Ngọc học cũng rất tài,
Điểm luôn rất tốt, cả ngày vui tươi.
"Oanh vàng" ca sĩ Trúc Lam,
Học hành đã giỏi lại xinh vô cùng.
Diễm Châu trưởng tổ tư,
Miệng cười tươi rói, thật là đáng yêu!
Văn Lợi trong khá xinh trai,
Ku Bi cũng vậy - Những chàng thông minh.
Bích Liên ít nói ít cười,
Huyền Trân tốt bụng, Thúy Ngân cần cù.
Tổ năm toàn tổ nhân tài,
Trưởng là Văn Thẳng, học hành khỏi chê!
Rất mê vọng cổ cải lương,
Sáu câu rành mạch- lại hay cười đùa.
Phước Hòa lắm kế, đa tài,
Tuyết Vân duyên dáng học hành giỏi giang.
Tính tình thì khá đoan trang,
Dể cười, dể giận, lại luôn nhiệt tình.
Văn Cường đá bóng rất tài,
Đã ra sân bóng, chẳng thua đội nào(ở trường mình thôi nhé hihi)
Tổ sáu là của Thế Anh
Học hành cũng giỏi, lại là trưởng ban.
Trường Phong là đứa thật thà,
Duy Khánh đá bóng như là BecKham.(hihi)
Quốc Khan "Xuân Diệu" đẹp trai,
Thân hình lý tưởng thích đùa thích vui.
Chỉ còn cuối tổ là Trọng Nhân,
Lòng ngay, dạ trắng, nói cười rất duyên.
Phong trào nào cũng vượt qua,
Kết liên nhau lại, việc gì chẳng xong?
Chia sẻ những lúc khó khăn,
Ngon bùi cùng hưởng đắng cay chia đều.
Lúc nào cũng rộn tiếng cười,
Chẳng bao giờ có chuyện buồn xảy ra.
Thêm cô chủ nhiệm Thu Minh,
Dạy văn rất giỏi lại thương học trò.
Tận tình chỉ bảo, chăm lo,
Giúp em phấn đấu học hành đi lên.
Ơn cô dày nặng cao sâu,
Cho em kiến thức, ghi lòng không quên.
Dù mai em có đi đâu,
Vẫn luôn nhớ đến cô năm nào
Dằm mưa dãi nắng đến trường
Cho em giờ học, ngát hương cô trò.
Bạn bè thì rất quan tâm
Giúp nhau tiếnbộ, tràn đầy tình thương.
Yêu sao bốn mươi tim hồng,
Cùng chung nhịp đập, nặng tình anh em....

NamSơn
15-01-2010, 07:17 AM
Bài thứ 2 là:
Bạn
Người viết: Hồng Nhung

Có một điều chẳng hiểu tại sao
sao lại gọi nhau rằng là bạn
Giữa hai người với lần gặp đầu tiên.
Ừ, có lẽ xưa kia gọi thế,
Những chẳng hiểu được rằng từ "bạn"
Và hôm nay từ ấy có nghĩa chi.
Ngày đầu tiên con bước vào lớp học
Cô giáo bảo rằng phải gọi "bạn" nghe con
Ơ kì ghê sao gọi nhau là "bạn"
Mà không phải là người nọ người kia
Chạy hỏi cô "cô ơi sao phải thế?"
Như thế nào là "bạn" hở cô
Xoa đầu em cô mỉm cười khẻ nói
Từ "bạn" được hiểu rằng với ý nghĩa sâu xa.
"b" nghĩa là "ban sơ" khi mới gặp,
"a" kết thân rồi sẽ như tợ "anh" em
Và từ "n" sẽ cùng "nhau" chia sẽ
Chuyện buồn vui, đau đớn của cuộc đời
Một tiếng "a" ơ rằng con ddax hiểu
Tại sao rằng có tiếng bạn giữa muôn âm.

Bài thứ 3
Tuổi Học Trò
Người viết: Kim Ngân

Đêm qua còn đọng lai
Giọt nước mắt học trò
Bịn rịn trên hàng mi
Đôi mắt ướt nhạt nhòa
Ta trường mà vẫn thế
Nhõng nhẻo quá đi thôi
Nhớ lại mà nức nở
Cái thời còn mẫu gáo
Mẹ dắt tay đến trường
Rời xa bàn tay ấm
Hôm nay tuổi mười bảy
Không khóc chỉ níu tay
Nhỏng nhẻo như con nít
Mắt cở quá đi thôi!
Một thời thơ dại ấy!

NamSơn
15-01-2010, 07:24 AM
Bài thứ 4
Dáng thầy
Huỳnh Thị Bé Ngoan

Đêm khuya gió lạnh thầy chưa ngủ,
Miệt mài bên giáo án cô đơn.
Bàn tay gấy lay nét chữ nghiêng nghiêng,
Dưới ngọn đèn leo lét hàng đêm
Ngày dần qua tóc thầy thêm sợi bạc,
Tay thêm gầy lưng mỏi thâu đêm.
Thầy sức yếu theo thời gian trôi mãi,
Học trò, xưa giờ ở nơi nao???

NamSơn
15-01-2010, 07:42 AM
Bài thứ 5
Dù Chưa
Người Viết: Kim Yến

Sân trường rộn tiếng ve say
Nắng oi ải, nắng gắt gay suốt ngày
May là còn bên nhau đây
Mắt trong mắt, tay trong tay không rời...
Chao ôi! Sắp phải xa rồi
Lá bàng rơi phủ dấu chân người
Một mùa phượng chát- một mùa thi
Mùa chia tay mãi, ai đi, có buồn?
Xin được một lần gọi tên
Từ ngày xa ấy thân quen không rời
Dù chưa nói hết một lời
Thì lòng ta vẫn bên người, người ơi!

Bài thứ 6
Xa Mãi
Người viết: Kim Yến

Chúng em xa rồi trường lớp có buồn không?
Bàn ghế cũ giờ ai ngồi ở đó
Cánh phượng vĩ còn đung đưa nơi cửa sổ
Bài thơ xưa còn để lại học bàn?

NamSơn
15-01-2010, 07:52 AM
Bài thứ 7
Điều kỳ diệu
Người viết: Mĩ Yến

Những ngày đầu học vần
Cứ gật gù như thiếungủ
Cô không phạt mà chỉ nhắc nhở
Gió lùa mở từng trang sách
Có dáng mẹ hao gầy
Có tóc thầy điểm bạc
Có dòng nước long lanh rơi vào trong giấy trắng.
Tôi lẳng lặng mở hoài những trang sách
Mang theo tâm tư một đứa trẻ thơ
Giữ mọng mơ qua từng trang sách
Có những án văn hùng hồn màu lịch sử
Có những chuyện ngắn bi hài
Có những tác phẩm hài không kể hết
Khẻ nghịch cùng nhân vật
Thấy sao khó ghê
Bạn ơ! Đừng nên nhìn văn bằng đôi mắt
Hãy nhìn bằng cả trái tim
Đứng im lìm khép kín
Trái tim tuổi học trò
Ngây ngô à tinh nghịch.
Nếu không có văn đời chỉ là sỏi đá
Sẽ khô cằn biết bao
Cô ơ đọc tiếp những vần thơ
Lật ra còn nhớ mãi
Trang giấy này đọng lại
Lời cô giảng năm xưa.

NamSơn
15-01-2010, 08:00 AM
Bài thứ 8
Điểm
Người viết: Thế Anh

Điểm chỉ là con số.
Đừng nên quá đam mê,
Rồi bất chấp tất cả.
Để mà đạt được nó,
Lúc điểm to thì vui
Lúc điểm nhỏ thì buồn,
Bạn ơi! Hãy ghi nhớ.
Điểm của ta thật đẹp,
Nếu ta thật chăm chỉ
Học tập hết sức mình,
Không gian lận qua mặt.
Nó xứng đáng với ta,
Lại cho ta cách nhìn.
Về năng lực của ta,
Điểm nhỏ đừng nên buồn.
Mà nó là bài học,
Dạy chúng ta nên người.
Biết phấn đấu hết sức,
Để đạt đến đỉnh cao.
Vững tin trên con đường,
Học tập và thi cử.

NamSơn
15-01-2010, 08:06 AM
Bài số 9
Hè Nhớ
Người viết: Vưu Mỹ Vân

Cây phượng vẫn âm thầm
Để rồi chợt nở hoa
Ôi! Màu hoa cháy bỏng khát khao
Bao năm rồi vẫn thế!
Báo mùa thi,
Mùa chuyền tay lưu bút
Gió vẫn hen hút thổi
Hương lan như len lỏi
Có lá vàng rơi rụng
Có nắng vàng rót mật
Chan chứa một màu yêu thương
Có bóng hình cô thầy
Mái đầu xanh giờ đểm bạc
Lưu bút đong đầy vấn vương
Viết lúc giận hờn, lúc suy tư
Học trò là thế đó bạn ơi!
Gió đem mùa hạ chớm về
Giử chút niềm bâng khuâng
Cho cánh phượng rơi
Thương quá áo dài ơi!
Giữ mãi màu áo trắng.

Bài số 10
Hoài Niệm
Người viết: Trần Thanh Huy

Năm tháng qua đi để lại lòng
Một chút nhớ thương cùng kỷ niệm
Mái tóc thầy đã nhuộm màu sương gió
Đôi tay cô đơn đã gầy guộc từng giờ
Đến bây giờ tôi không sao quên được
Dáng thầy cô với áo trắng sân trường
Phấn trắng, bảng đen với bao lời răn dạy
Tháng ngày qua vẫn đọng mãi trong tôi.

NamSơn
15-01-2010, 08:14 AM
Bài số 11
Kỷ niệm
Người viết: Mỹ Vân

Viết gì cho hạ cuối
Đọng lại giấy học trò
Những điều tiếc nuối mãi
Lá bàng xanh nay đã nhuốm màu vàng.
Chú ve con ngân nga
Buồn da diết tình ca ly biệt..!
Cho lòng vươn vấn lúc hạ sang
Ô cửa xanh bao hy vọng
Mái nói hồng cháy bỏng khát khao
Xa trường, xa những ngày vui rộn rã
Bạn bè chia xa mỗi người một ngã
Biết nói gì khi ngày cuối bên nhau.
Ngoài kia phượng đã trổ hoa
Ve ơi đừng vội ngân nga!
Để nhớ hoài thời học sinh.

NamSơn
15-01-2010, 08:25 AM
Bài số 12(hôm nay post tới đây thôi hi)
Nhớ về
Người viết: Kim Yến

Chiều nay bỗng ngồi nhớ lại
Cô giáo dạy mình hồi lớp một
Chắc giờ đây tóc cô đã điểm màu
Sao nhớ quá lúc cô dạy chứ
Tập tành ba chữ đầu đời
Hồi đó sao mình quá thơ dại
Không biết lòng cô nghỉ gì
Giờ thì con đã hiểu
Tất cả cả cũng vì học sinh thân yêu
Cô ơi! Con nhớ những ngày ngây ngô đó.

NamSơn
15-01-2010, 07:10 PM
Bài thứ 13
Lá Bàng Rơi
Người viết: Minh Lộc

Nhìn lá bàng tôi nhớ đến trường xưa
Cùng bè bạn vui vầy bên sách vở
Lá bàng rơi như trăm ngàn nổi nhớ
Cuốn lòng tôi theo kỉ niệm ấu thơ

Cứ mỗi lần nhìn lá bay trước lớp
Lòng bồi hồi vương vấn chút thơ ngây
Tôi mong sao thời gian đừng trôi nửa
Để tôi được nhìn mãi lá bàng rơi...

NamSơn
15-01-2010, 07:20 PM
Bài thứ 14
Mùa thi cuối
Người viết: Minh Lộc

Khi hoa phượng bắt đầu rơi lả tả
Tôi biết rằng đã đến lúc chi tay
Mùa thi ơi sao mi đến quá nhanh!
Để ta phải vấn vương bao nổi nhớ.

Đâu những buổi tan trường đầy kỷ niệm
Cùng vui chơi, sát cánh những chặng đường
Thời áo tắng đầy hồn nhiên mơ mộng.
Khiến thầy cô cũng nở nụ cười tươi..

Giờ phút cuối cầm tay nhau quyến luyến
"Tao chúc mày luôn mãi được thành công!"
Hoa nắng đang rơi nhè nhẹ trên vai
Mùa phượng cuối. Ôi! biếc bao nhớ tiếc!!!

NamSơn
15-01-2010, 11:53 PM
Bài thứ 15
Lời tạ lỗi
Người viết: Hồng Nhung


Một chút ngại ngùng trong ngày khai giảng
Thầm trách thầy sao lại quá nhẫn tâm
Lớp cũ người ta hai năm trời gắn bó
Mà bây giờ ...
Thời gian dần trôi theo màu của lá
Lá bàn ngoài sân chuyển sắc thay màu
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng
Thấy lớp mình sao cũng dể dể thương
Bây giờ thôi không trách thầy chi nữa
Mà phải thầm xin lỗi với thầy
Cũng nhờ thầy em có thêm nhiều bạn mới
Có thêm nhiều kỷ niệm tuổi học trò.

Bài thứ 16
Tuổi học trò
Người viết: Kim Ngân


Nhớ làm sao tà áo trắng
Mười sáu, mười bảy, mười tám tuổi rồi
Sau mau quá! Bạn ơi!
Nhớ ngày nào hai buổi đến trường.
Trong màu áo trắng tinh khôi
Mà này lưu bút
Đã đầy ấp nét mựt học trò
Với những vui buồn thời học sinh
Lúc giận hờn vu vơ
Lúc tinh nghịch như trẻ thơ
Ai hiểu được học trò!
Ôi! Lứa tuổi mộng mơ!

NamSơn
16-01-2010, 12:02 AM
Bài thứ 17
Lớp tôi
Người viết: Mĩ Yến

Lớp tôi ơi!
Những người bạn mới quen
Thật thà và hiền hậu
Lúc nào cũng thích cười
Những kỳ thi nhọc nhằng.
Là bài học thử thách
Hãy cố lên bạn nhé!
Cô giáo dịu hiền
Với bao lời giảng hay
Đưa tôi vào thế giới
Ngắm nhìn các nhân vật
Để chuẩn bị cho mình
Hành tranh trong cuộc đời.
Lớp tôi ơi!
Hãy vui lên nhé
Để nụ cười tươi mãi
Một thời áo trắng.
Lớp tôi ơi!
Đừng quên nhé
Những kỷ niệm bên nhau
Bạn bè rồi sẽ khi gặp lại
Mỗi người một ngã
Biết tìm đâu để gặp
Lớp tôi ơi!
Hãy giữ mãi
Những kỷ niệm đầu
Để nhớ mãi trong tim!
Lớp tôi ơi!

Bài thứ 18
Nhớ!..
Người viết: Kim Duyên


Nhớ sao mùa phượng vĩ năm xưa
Tung tăng áo mũ bỏ quên đời
Bỏ trường bỏ lớp bỏ quên bài giảng
Chạy theo những điều mong manh
Ngồi bút chấm lại dừng ở đó
Một thời học sinh
Ghế đá vắng rồi bóng đáng
Xa chổ ngồi thân yêu
Nhớ sao màu tóc trắng dần bởi bụi phấn
Thương sau dáng thầy ốm nhiều theo thời gian
Tất cả như động lại
Vẻ nên thành bức tranh
Để tôi ôm mãi không rời xa.

NamSơn
18-01-2010, 01:39 AM
Bài thứ 19
Mong ước
Người viết: Trúc Mai

Như ngọn nến xua tan bóng tối
Như ánh trăng soi gọi lối em đi
Thầy cô đến lớp mang nieemff hy vọng
Đem kiến thức mình giảng dạy học sinh
Nên từng đêm bên từng trang giáo án
Mắt soạn bài mà lòng dạ đắn đo
Phải làm sao cho học trò dể giểu
Để nó tin yêu thích môn học này
Để làm sao cho nó thấy cái hay
Cái bổ ích trong bài mình đã giảng
Để khi nhìn vài thấy chổ nào cũng sáng
Thầy cô luôn mong học sinh đứng vững vàng
Để kỳ thi hay kiểm tra hằng tháng
Học trò mình làm bài tốt chăm ngoan
Cố gắng thật nhiều tương lai tươi sáng
Để mai sau khi rời khỏi máu trường
Kiến thức ấy là hành trang lú tưởng
Mọi chúng ta sẽ vững bước vào đời
Đi trên đường danh vọng đến thành công
Đó là điều mong ước của thầy cô.