PDA

Xem đầy đủ chức năng : Theo các bạn...



blue_sky728
14-01-2010, 01:27 PM
1 người luôn luôn biết kiềm nén mọi thứ, luôn biết nhẫn nhịn và 1 người rất hay giận, lúc nào cũng có thể giận đc thì theo các bạn thì họ có đến đc với nhau ko :xao:

khói lam chiều
14-01-2010, 01:39 PM
Được chứ , vậy thì người nhẫn nhịn kia mới chịu đc người hay nóng giận chứ. Chứ 2 người mà nóng như nhau thì trước sau gì thì cũng đổ bể thôi :sr:

vuaanmay
14-01-2010, 06:21 PM
1 người luôn luôn biết kiềm nén mọi thứ, luôn biết nhẫn nhịn và 1 người rất hay giận, lúc nào cũng có thể giận đc thì theo các bạn thì họ có đến đc với nhau ko :xao:

Thực ra thì đến được với nhau không còn phụ thuộc vào bản thân họ. Phụ thuộc vào tình yêu họ dành cho nhau. Hok phải cứ biết nhẫn nhin, biết kìm nén là có được hạnh phúc đâu bạn ạ.:ohno: Đôi khi giận dỗi lại dễ giúp chúng ta hiểu nhau hơn <=== nhưng cũng đừng vẽ giun thành con rồng là được:waiting:. Trong tình yêu (nhất là trong cs gia đình). Phải biết tôn trọng lẫn nhau, mọi chuyện nên cởi mở giữa đôi bên. Cho dù thỉnh thoảng có chút mưa phùn hay giông đột ngột thì cũng có thể nắng ấm vào 1 thời gian sau. Mãi kìm nén, sống giấu mình để rồi đến lúc vượt khỏi giới hạn <==== điều gì sẽ xảy ra chắc bạn cũng biết.
Hy vọng giữa hai người sẽ có một lối đi chung:battay: mà ở đó họ tìm thấy hạnh phúc của họ. Good Day !!!:ngungon:

phương_ngọc
14-01-2010, 10:39 PM
có thể được mà... vì người luôn biết kìm nến có lẽ cũng thik người hay giận đấy vì họ bít kìm nén mà......

blue_sky728
15-01-2010, 03:12 AM
Thực ra thì đến được với nhau không còn phụ thuộc vào bản thân họ. Phụ thuộc vào tình yêu họ dành cho nhau. Hok phải cứ biết nhẫn nhin, biết kìm nén là có được hạnh phúc đâu bạn ạ.:ohno: Đôi khi giận dỗi lại dễ giúp chúng ta hiểu nhau hơn <=== nhưng cũng đừng vẽ giun thành con rồng là được:waiting:. Trong tình yêu (nhất là trong cs gia đình). Phải biết tôn trọng lẫn nhau, mọi chuyện nên cởi mở giữa đôi bên. Cho dù thỉnh thoảng có chút mưa phùn hay giông đột ngột thì cũng có thể nắng ấm vào 1 thời gian sau. Mãi kìm nén, sống giấu mình để rồi đến lúc vượt khỏi giới hạn <==== điều gì sẽ xảy ra chắc bạn cũng biết.
Hy vọng giữa hai người sẽ có một lối đi chung:battay: mà ở đó họ tìm thấy hạnh phúc của họ. Good Day !!!:ngungon:

có thể bạn nói đúng. đến đc hay ko là tùy vào tình yêu của 2 người dành cho nhau. thế nhưng nếu 1 người cứ nhẫn nhịn 1 người cứ hờn dỗi rồi đến 1 ngày nào đó họ cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi và xa nhau mà thôi.
mình bổ sung người chịu đựng là con trai con người hay hờn dỗi là con gại các bạn nghĩ sao?

ltnt195
15-01-2010, 02:02 PM
bạn này nói kì quá 1 một người đả biêt kièm nén mọi thứ sao lại còn hay giân...... nói vậy thôi chứ nếu bạn và người đó yêu nhau thật sự thì những gì bạn thấy bây h chỉ là thử thách cho 1 cuộc tình bền vững mà thôi

Lonely1308
15-01-2010, 05:52 PM
có thể bạn nói đúng. đến đc hay ko là tùy vào tình yêu của 2 người dành cho nhau. thế nhưng nếu 1 người cứ nhẫn nhịn 1 người cứ hờn dỗi rồi đến 1 ngày nào đó họ cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi và xa nhau mà thôi.
mình bổ sung người chịu đựng là con trai con người hay hờn dỗi là con gại các bạn nghĩ sao?

Chậc, vậy thì theo mình nghĩ, cuộc tình này đâu đến nỗi! Chỉ cần hai người yêu nhau, thì chúng ta koh cần đi tìm mà hạnh phúc lại tìm tới thôi!

ludy
15-01-2010, 06:25 PM
đương nhiên là đc r.Nhưng đôi lúc nào đó nên có 1 chút giận hờn thì 2 người sẽ biết trân trọnh và iêu nhau hơn đấy bạn ạ !