Xem đầy đủ chức năng : Lượm lặt
Anmaydoi
14-01-2010, 09:16 AM
Sau 24 giờ chờ đợi.
Có lẽ đối với anh 24 giờ là rất ngắn nhưng với em nó dài như 1 thế kỉ vậy . Cuối cùng em cũng nhận được câu trả lời từ phía anh.1 lời nói phũ phàng chua xót và đầy dãy sự đau đớn. Sự bàng hoàng , tuyệt vọng ,suy sụp đã đến với em ngay từ giây phút đó.Em ko biết phải làm gì và nên làm gì đối với anh nữa .Nhưng tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Ko lẽ anh coi em chỉ thế thôi ư? Chỉ là sự thay thế cho nỗi cô đơn hiu quạnh của anh thôi sao.Chẳng lẽ anh coi em chỉ là 1 thứ đồ chơi thích thì đến mà chán lại bỏ đi sao?Giá như điều đó ko phải là sự thật thì tốt biết bao . Em thật ngây thơ, bởi chỉ có thể là giá như thôi điêu đó ko tồn tại.Phải ko anh?
Đáng lẽ ra anh ko xứng đáng được nhận sự thủy chung và thật lòng này của em đâu nhỉ .Những thứ quý giá đó đáng lẽ ra phải nhường cho 1 người khác xứng đáng hơn anh , xứng đáng với những gì tốt đẹp của em đã giành cho anh .
Nếu như hồi ấy em ko quen biết anh , ko yêu anh thì chắc sẽ ko phải chịu sự đau đớn này . Nhưng vì sao em vẫn mãi cứ yêu anh dù biết rằng sẽ có 1 ngày nào đó .....( giống như lúc này)
Giờ đây em thực sự rất thất vọng ,nỗi cô đơn sự đau đớn liên tiếp làm tim em buốt giá, lạnh lẽo trong cái giá rét của 1 mùa đông đã đến
Anmaydoi
14-01-2010, 09:43 AM
EM là một ngưòi con gái rất bình thưòng như bao ngưòi con gái khác, với anh cũng vậy nhưng bỗng một hôm anh cảm thấy em trong lòng anh không còn như bao ngưòi con gái khác nữa, và anh cũng không hiểu cái đó ở trong anh thay đổi tự bao giờ, mỗi khi gặp em anh thất rất vui và em cũng vậy. Và anh cũng không biết em có để ý thấy những thay đổi đó của anh không? thế mà mỗi khi anh gần gũi quan tâm thì em lại tỏ ra lảng tránh và vờ như không biết, điều đól àm cho anh suy nghĩ rất nhiều, có lẽ em cũng biết nhưng có tình tỏ ra như vậy.
Anh phải làm thế nào thì em mới hiểu tình cảm của anh bây giờ? anh rất mong em sẽ hiễu đựoc tình cảm của anh vbà những gì anh làm cho em .. !
Doibung
14-01-2010, 09:55 AM
Anh đã chọn giải pháp là lấy vợ để quên em đi (tuy là anh mới quen cô ta mới có 1 tháng là quyết định cưới rồi, hichic), anh đã chọn hướng đi này cũng chỉ để quên đi người yêu đã phụ anh, đó chính là em, nhưng anh đã không thể nào quên được em, em cảm nhận được điều đó, vì ngay sau khi làm đám hỏi với vợ anh, thì anh đã gọi điện cho em, anh bảo anh buồn lắm, trong khi làm lễ thì anh chỉ nghĩ đến em mà thôi, anh nghĩ là người đứng cạnh anh là em, em đang cười với anh, anh có biết là anh nói những lời đó làm em đau lắm không, em không ngờ tình cảm của anh dành cho em lại nhiều đến như vậy, suốt cuộc đời này em cũng không thể nào yêu anh nhiều như anh đã yêu em.
Anh còn yêu em nhiều lắm, nhưng cũng đành phải chấp nhận thôi, em đã bảo là anh đừng yêu em nữa, nhưng anh vẫn yêu em, yêu thật là nhiều, em không trách gì anh cả, chỉ trách là 2 đứa không có duyên nợ, yêu nhau nhiều năm trời như vậy, mà đến bây giờ hai đứa đành chia tay. Em cũng đau lòng lắm chứ, nhưng không thể nào làm khác được, em đã cố gắng yêu người thứ 2, nhiều khi cũng nhớ anh, nhưng em không thể nào được, vì giờ đây anh đã có vợ rồi, em làm như vậy thì sẽ có lỗi với vợ anh và người yêu em sau này. Mà anh có biết không, người đến sau anh cũng yêu thương em và lo lắng cho em nhiều lắm, cho dù em có nói những lời phật lòng nhưng anh ấy vẫn bỏ qua và đối xử với em thật nhẹ nhàng, hiền lành. Anh ấy chưa bao giờ nói một tiếng nặng với em, em không hiểu là ở nơi em đã có những điểm tốt nào, mà làm cho cả 2 người đã yêu thương em thật nhiều. Con cảm ơn Chúa rất nhiều vì đã thương ban cho con 2 người yêu thương và lo lắng chăm sóc cho em nhiều như vậy.
Em không dám nói là em đã hoàn toàn quên anh, vì anh là người yêu đầu tiên của em mà, nhưng em sẽ cho nó vào quá khứ, là một kỷ niệm đẹp, vì kỷ niệm vẫn là kỷ niệm thôi, em sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của em.
Anh K à, em biết là em nói những lời này cũng làm anh buồn lắm, nhưng em muốn nói lên suy nghĩ của mình anh nhé!! Giờ đây hình ảnh người mà chiếm chỗ nhiều nhất trong trái tim em, đó chính là anh, anh đã chiếm gần hết chỗ rồi, đi làm em cũng nhớ anh, buổi tối khi đi ngủ em cũng nhớ, nhớ nhất là giọng nói của anh, thật là ấm áp, nhẹ nhàng, và nhất là anh thật là hiền lành, yêu em nhiều nữa. Hai đứa đã hoạch định ra một tương lai thật là đẹp, em cầu mong là Chúa sẽ chúc phúc cho tình yêu của anh và em được mãi mãi hạnh phúc.
Anh K ơi, em muốn nói với anh rầng, em yêu anh nhiều lắm, em nhớ anh nhiều lắm, nhưng anh cũng biết em là một cô gái rất ngang tàng, bướng bỉnh, không có chịu thua ai bây giờ, nên anh cố gắng chìu em đi nha, hihi, nhưng em cũng sẽ cố gắng thật nhiều để được hạnh phúc bên anh, anh nhé!! Hãy tin những lời em muốn nói với anh đều là thật lòng em đó
Doibung
15-01-2010, 05:46 AM
Lại một ngày nữa anh nghe giọng nói ko có sức của em , anh biết rằng em gái rất buồn mà chẳng hiểu nên làm thế nào thì em mới vui lên được , bây giờ thì anh ở xa em thỉnh thoảng mới đến thăm em được,anh ko thể biết rằng em lại buồn như vậy đó , trước khi anh gọi điện cho em anh tưởng rằng có thể nghe giọng nói vui vẻ của em và được nghe những câu chuyện hài hước em hay kể cho anh nghe nhưng...điều anh nhận được lại là ngược lại. Em luôn muốn anh vui vẻ nhưng mà sao anh có thể vui được khi em thì luôn buồn về mối tình của mình cơ chứ.Em à em có thể vui hơn được mà , em hãy cố gắng nhé , em có biết rằng khi em vui thì em xinh lên rất nhiều ko đừng bao giờ ủ rũ như thế chứ, anh luôn cám ơn em vì em đã đến bên anh và là một người em gái tốt của anh , em luôn ủng hộ và khuyên bảo những điều mà mọi người ko ai nói với anh hết,em luôn phản đối những việc sai trái của ạnh Vậy đấy vậy em hãy cố gắng lên ,thật sự bây giờ anh ko biết nói gì cho em hết chỉ biết nói như vậy thôi , vì những điều cần thiết hôm qua anh đã nói hết cho em rồi mà.
chanbong
15-01-2010, 07:30 AM
anh ơi , anh có biết mùa đông năm nay lạnh lắm không anh ? sao anh lại nói với em những lời nói làm em đau đến thế hả anh ? làm cho lòng em lúc này lạnh theo từng cơn gió dông thổi qua ,em cô đơn nhìn bao cặp tình nhân đang sống trong hơi ấm của tình yêu và hạnh phúc. sao anh lại làm cho lòng em đau đến thế hả anh ?
anh cũng chẵng hề muốn vậy mà , anh đã từng nói em : "khó khăn và thử thách sẽ khiến cho tình yêu càng nồng ấm" , sao lúc này đây em cảm thấy lạnh lắm anh ơi. không lẽ tình yêu mà anh nói dành trọn cho em không đủ mạnh để giúp chúng ta vượt qua thử thách này sao ?. cây thông năm nay đèn sáng rực và đẹp lắm anh àh , nó cũng niềm tin của người con gái chờ người ra đi trở về. em không tin tình yêu là tất cả nhưng em tin tình yêu là mãi mãi . hãy cố gắng vượt qua tất cả để tình yêu là mãi mãi anh nhé.
Anmaydoi
15-01-2010, 06:39 PM
Người ta nói anh quá ngây thơ.......người ta nói anh quá dại khờ.......người ta nói vì anh quá yêu.......quá tin vào một mối tình khờ......... người ta nói em rất điêu ngoa.......người ta nói em sống xa đọa.......người ta nói vì em quá gian .....biết bao cuộc tình cứ qua tay.......Làm sao anh biết anh biết tin vào em hay tin vào miệng lưỡi nhân gian.........từ lúc yêu em đến bây giờ .........chỉ toàn là gian dối thôi sao...... làm sao anh biết anh biết tin vào ai , có ai là người tốt hơn ko.........cho dẫu mỏng manh , anh vẫn còn tin tình em đó
Không hiểu sao mà đến ngang đoạn này là em chảy nước mắt nhĩ .
Người ta nói em rất điêu ngoa .......... ko đúng......em ko điêu ngoa......
Người ta nói em sống xa đọa ........uh` em có.....nhưng không quá trớn như người ta nghĩ
Người ta nói em quá gian.......ko đúng........em chẳng làm điều gì gian dối cả
Người ta nói em có nhiều cuộc tình.....ko có ah` nghen........em chỉ có mình anh......
Anmaydoi
15-01-2010, 08:07 PM
... và một ngày anh đến,trái tim buồn thắm lại ................ tôi muốn nói với anh rằng ...tôi_yêu _anh bằng cả trái tim mình . tôi và anh đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau , khoảng thời gian đó thật đẹp ,khoảng thời gian mà có lẽ mãi về sau này trái tim tôi ko thể quên . tuy bây giờ tôi và anh đã chia tay nhưng hình ảnh anh vẫn còn đây, vẫn mãi trong trái tim này của tôi .bây giờ tôi và anh đã là bạn tốt của nhau nhưng sao tôi vẫn ko thể kiềm lòng mình mỗi khi nhìn thấy anh .tôi vẫn tự nhủ với mình rằng : tôi và anh chỉ _có thể_ là bạn nhưng con tim tôi lai _ko _thể _như vây .dù sau này tôi và anh có lớn lên ,có tiimf cho mình một ngả đường riêng hay một gia đình riêng đi chăng nữa thì anh_ vẫn mãi _là người mà_ trái tim tôi_ khắc ghi.....................
mãi yêu!!!!!!
Anmaydoi
17-01-2010, 09:29 AM
Hôm nay , em ngồi đây , biết viết gì bây giờ nhỉ?? nghĩ đi , nghĩ hoài mà em cũng chẳng biết viết gì cho anh cả.Mọi chuyện đã qua , em và anh đã quay sang làm bạn mà sao khó quá anh ạ , tuy rằng nói chuyện với anh em vẫn tỏ ra là ko có gì , vẫn xưng anh em vui vẻ nhưng mà chẳng hiểu sao những lúc em nói ra và gọi anh là anh trai , anh có biết rằng những lúc như thế em đau thế nào ko???????? chẳng biết nói cùng ai,em lại chỉ có thể lên mạng viết ra những suy nghĩ của em , viết những cảm giác của em mà sao viết vậy mà nó cũng chẳng vơi đi , chẳng vui lên . Tâm trạng vẫn vậy , chẳng khá lên gì.Càng nghĩ em càng thấy em là con ngốc , đại ngốc ,chẳng hiểu sao nữa , vẫn biết rằng người anh yêu luôn luôn ko phải là em mà sao em vẫn vậy , vẫn luôn hy vọng , hy vọng gì cơ chứ , hy vọng rằng trong trái tim anh vẫn còn chút gì đó về em , phải vậy ko nhỉ. Liệu có ko anh , liệu có con nào ngốc như em ko cơ chứ , sao em phải đi cầu xin tình yều của một thằng ko hề có chút tình cảm nào với em vậy chứ , tại sao vậy. Lúc nào em cũng tự đặt câu hỏi như vậy đó, tình yêu là gì nào chẳng là gì mà tại sao em lại phải đau khổ như vậy , tình yêu cũng chỉ là một thứ bông đùa của bao người khác mà thôi. Và đối với em nó cũng chỉ là một thứ tình cảm trong hàng trăm thứ tình cảm của con người mà thôi , chỉ cốt yếu rằng nó tập trung tất cả tình yêu thương vào đó. Em luôn cố yêu anh , em cũng luôn muốn cố gắng thay đổi mình vì em nghĩ rằng anh yêu em nên anh mới khuyên em như vậy và em cũng đã cố gắng rất nhiều mà sao ,cái em nhận được là sự tẻ nhạt và một điều cay đắng là người anh yêu ko phải là em mà la một người khác. Anh à có phải là người con gái nào anh cũng khuyên bảo như vậy ko , anh coi em là gì nào là một người thoáng qua thích thì nói là yêu ko thích thì thôi phải ko anh. Cho em câu trả lời đi chứ càng im lặng em càng đau khổ , sự thiếu hụt giọng nói , tình cảm của anh trong em làm em khó chịu lắm anh ạ
lầu thế gian ai ko phải gánh
nợ dân gian anh tránh được bao giờ
ye^u nhau ai ngo*` ngay tan vo~
doi` co' bao gio` giong' uoc' mo
heo_bong
17-01-2010, 08:40 PM
vậy là cũng đã gần 1 năm trôi qua rồi anh nhi? trong 1 năm đó em không biết gi để quên được anh, Người đầu tiên ma em yêu và cũng là người đầu tiên là em đau tới thế. anh đã buông em vào lúc em không ngờ nhất.
ngày đó... anh biết cảm giác ngồi 1 minh trong phòng đợi giờ bay từ 12h trưa tới 7h30 tối như thế nào không? anh đã để em lại nơi mà hoàn toàn xa lạ đối với em. trong người em lúc đó hoàn toàn hết sạch tiền em đi ra phia ngoài may ATM trước đại sảnh rút tiền nhưng may lại báo hỏng không sử dụng đc... điện thoại em lại hết sạch pin từ buổi tối sạc điện thoại bị mất... lúc đó em mong anh quay lai nhưng anh đã không... em không nghĩ là anh có thể nhẫn tâm như thế.
Về tới ĐN em đã lo không biết làm như thế nào để về phòng....nhưng thật may cho em là bạn em đã tới chờ trước o sân bay. cho dù em chỉ nhắn tin trước đó 2 ngày và ngày về may em heet pin không liên lạc đc nhưng người đó vẫn ra sân bay chờ em.
Tới bây giờ em vẫn không thể quên đc tất cả. em căm hận anh nhưng cũng không quên đc anh suốt cuộc đời này có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ đc cho anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.