PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mới biết iu



quanboy
13-01-2010, 06:57 PM
Tôi mới biết yêu,điều đó thật là tình cờ ,nó chỉ thỏang qua như con gió nhẹ mùa thu,nhưng mà sâu sắc ,chói chang như những tia nắng mùa hè oi ả.Tôi yêu lúc nào mà cũng ko biết.Đấy là rung động đầu tiên của thằng bé bắt đầu bước chân vào trường cấp III.
Đó là vào một buổi sáng.
Tháng 9 đã đến rồi ,sau đợt nghỉ hè dài hạn tôi lại được đến trường.Lần đến trường này khác so với các lần khác.Tôi đã vào cấp III,trường mới bạn mới,làm tôi vô cùng hứng thú ,xen lẫn hồi hộp.
Gió hiu hiu thổi qua khung cửa sổ phòng tôi,làm tôi tỉnh giấc,mắt vẫn còn lim rim vì đã quen ngủ nứơng.Như có linh tính,tôi bật dậy ra khỏi giường,nhìn lên đồng hồ.Thôi chết rồi tôi muộn học mất rồi,thật không may cho tôi đây là buổi học đầu tiên.
Chộp lấy bộ đồng phục mới toanh mà mẹ tôi mới là phẳng phiu treo trong tủ tối qua,mặc vội vàng,súc miệng,rửa mặt,lấy xe đạp phóng thật nhanh ra khỏi nhà.
Lúc đó đã 7h45’
Con phố Minh Khai dường như ngắn lại vì tốc độ phóng nhanh vượt ẩu của tôi,lượn qua Bạch Mai, đến Phố Huế.
Đèn đỏ,Hix,không may đến thế là cùng.
46,45,43……..
Những con số đang chầm chậm từ từ đếm ngược như thử thách độ kiên trì của tôi,dòng người hối hả,khói xe,tiếng còi inh ỏi,càng làm cho cái nóng mùa hè trở lên nóng bức
Tôi cảm thấy những giọt mồ hôi bắt đầu lăn trên má
10,9,8……
Cuối cùng sắp đến đèn xanh,tôi chỉ chờ mỗi thế để phóng thật nhanh.
Bỗng có tiếng ai đó gọi sau lưng
-Bạn gì ơi?
Tôi quay lại
Một cô bé,áo cho trong quần,sơ vin gọn gàng ,đeo cặp trắng đen,tóc kẹp nơ.Phù hiệu Trần Nhân Tông,đó là tất cả những gì tôi thấy sau khi quay lại
Tôi chưa kịp nói gì
-Bạn có thể cho tớ đi nhờ tới trường được ko,tớ bị muộn học.
Hix! Tôi không biết buồn hay vui,chỉ Uh một cái
Cô bé ngồi sau tôi,không nói gì,tôi mới chỉ kịp nhìn lướt qua,trông cũng khá xinh xắn.Nói thật đây là lần đầu tiên tôi đèo một đứa con gái mà mình không quen biết.Tôi phóng thật nhanh,tóc cô bé bay bay,tôi có thể cảm nhận được mùi thơm nhè nhẹ trên tóc cô bé thỏang qua.
Tôi chưa dung động.

Lúc đó 7h57’
Cổng trường đã đóng,thôi chết tôi rồi 8 h vào học,còn 3 phút liệu có kịp ko đây.Hix
Tôi bắt đầu trách móc mình,ai bảo tối qua ko đi ngủ sớm,tại tôi hồi hộp quá,không sao ngủ được.
Phải mất 46’ để năn nỉ bác bảo vệ,may có cô bé khéo mồm cộng với mác lính với vô trừơng chưa quen lịch học nên bọn tôi được chiếu cố,không thì bị đứng ngòai rồi.
Cô bé chào tôi,chạy một mạnh lên lớp.
Tôi chưa biết tên cô bé.
Còn hơn 1 phút để gửi xe và chạy lên lớp.Lớp tôi ở tầng 2,dù đã tham quan lớp 1 lần rùi nhưng tôi vẫn phải đi tìm trên hành lang dài.Ngó nghiêng một lúc tôi mới tìm ra lớp mình
10A to đùng hiện ra trước mắt tôi.May mà cô chưa vào lớp.
Trong lớp,cười đùa ,xen lẫn những câu chuyện,tôi bước vào lớp như sinh vật lạ vì là người đến muộn nhất.Quay ra nhìn một tý,rồi lại quay vào buôn chuyện,tôi nhẹ nhàng bước xuống cuối lớp,ngồi gần cửa sổ.
Quay lên nhìn:
-Con gái tóc xoăn,tóc ép,má hồng,kẹp tóc,chân đi giày búp bê
-Con trai vuốt keo,áo sơ vin
Rất teen,dễ thương ,dễ gần,dễ tiếp xúc,khác xa so với những gì tôi tửong.
Tôi nhìn ra cửa sổ,hướng về phía hồ Hai Bà,mặt hồ phẳng lặng,thỉnh thỏang những tia nắng chiếu xuống hồ,đùa nghịch với những cơn song nhỏ lăn tăn trông rất đẹp.
Tôi đã lớn thật rồi ,học lớp 10 rồi còn gì ,hj,những người bạn kia sẽ trở thành bạn than của tôi suốt 3 năm học,tôi cảm thấy vui vui.Nhưng tôi chưa thật sự lớn.
Vẫn còn trẻ con.
Cuối cùng cô giáo cũng vào lớp.Đó là một cô giáo trẻ ,khỏang ngòai 30 tuổi,dạy môn Vật Lý.Cô tên là Oanh.Đấy là tất cả những gì tôi biết về cô
Buổi học đầu tiên chỉ là giới thiệu làm quen với nhau,bầu lớp trửong lớp phó.Đứa nào cũng cười nói vui vẻ,không khí lớp thật là náo nhiệt.
Không còn khỏang cách,chúng tôi rất tự nhiên như đã quen nhau từ trứoc.Tôi cũng biết kha khá tên bọn bạn trong lớp.Nào là tên Tùng Andy(biệt hiệu sau này của nó,Tòan tèo,Trung béo,sau này là lớp trưởng,Hà đơ,Tên Hà đơ này nghe lời bố mẹ chuyển sang Thăng Long rùi,bọn tui vô cùng qúy nó,Thằng bạn thân).Đặc biệt tên của host girl 10A là tôi nhớ đầu tiên.Hj
Cuối cùng lớp trửong lớp phó đều có chủ,mà tòan là con gái,lớp trửong là Hoa,lớp phó là Hương Trang.Hix
Con trai thất thế,Nản
Đến chức danh tổ trưởng,một chức danh nói thật còn oai hơn cả lớp trửong,quản lý một lãnh thổ riêng,được các thần dân nể phục.Tổ trưởng,tôi không để ý chức danh này mấy vì từ trước tới giờ tôi có làm mấy cái việc này bao giờ đâu mà biết.
Tôi vô cùng hiếu động chứ ko nói là nghịch,quản mình chưa xong thì còn đòi quản ai.
Bỗng cô giáo tiến lại gần tôi,cô chỉ vào tôi,em sẽ làm tổ trưởng tổ 2 trước vẻ mặt ngây ngô của tôi.Hix,lúc đó ngố không chịu được(Chán như phải ăn bánh rán)
Lúc đầu ra vẻ từ chối ,em không làm đâu,nhưng tôi lại thấy việc đó hay hay,oai ra phết,
Sau khi phân lại chỗ ngồi ,kiểm kê lại dân cư tôi nhận thấy trong tổ mình có 8 đứa con gái,chỉ có 4 đứa con trai.Hix.Vượt quá sự tưởng tựong của tôi.
Lớp trửong và tổ trửong được giao một quyển sổ ghi chép các điểm số và kỷ luật của từng member.Sau một hồi điều tra họ tên tôi cũng biết được tên các cô nương.Mỗi cô nương 1 tính cách.Cái My thì điệu đà,cái Hương thì cá tính thôi rồi.Không hiểu tương lai tôi có cai quản đựoc hay ko.
Đang mải trò chuyện thì thấy cô viết trên bảng cái gì đó,tất cả quay hết lên bảng,chăm chú đọc từng chữ cô giáo ghi
Dòng chữ to đùng hiện ra”Nội quy học sinh”
1)Không đi học muộn (cái này suýt nữa tôi bị)
2)Đi học đúng giờ và làm bài đầy đủ
3)Đến trừong phải sovin, con trai ko vuốt keo,không mang di động ,không đi xe máy tới trừong.(điều này trừong nào trả có,nhưng mà có tên nào thực hiện đâu,Hj)
Một lọat các điểm cộng và trừ thi đua làm tôi chép mọi cả tay,hết cả 2 trang giấy.Nhưng đứa nào cũng cặm cụi viết.Sau khi chép xong chúng tôi được về và bắt đầu ngày mai sẽ tập quân sự,mang theo giầy bata,mũ cối.Hix,về kiếm đâu ra mũ cối bây giờ.
Lúc ra về tôi không quên tìm kiếm cô bạn sáng nay,hix,mà tôi cũng quên không nhớ được khuôn mặt của cô ấy rùi.Nếu có duyên ,hj vọng sẽ gặp lại cô ấy.
Buổi học đầu tiên của tôi là như thế đó,Nhưng nó là một cái gì đó mà tôi không thể nào quên đựoc.Làm sao quên được vì ở đó có những người bạn than của tôi,cùng chơi cùng đùa,cùng ăn,cùng ngủ,cùng chia sẽ những kỷ niệm vui buồn suốt 3 năm học mà

nghethihieu
23-01-2010, 08:23 AM
Có vẻ như cậu chưa diễn đạt đúng với cái title cho lắm, vì chưa nói rõ ràng, gây khó hiểu. Mà hình như cái tâm của cậu chỉ ở đoạn đầu với đoạn cuối thì phải.

caovietcong
24-01-2010, 03:17 AM
Cậu lạc vào kể quá nhiều chi tiết ko quan trọng vì ở đây nhân vật chính là cậu và cô bé chưa quen chứ.... lẽ ra bạn nên vào mục lưu bút tuổi hoa thì hay hơn:))