PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người trong mộng



ke_lanh_lung2500
13-01-2010, 05:02 AM
Gửi người trong mộng..
Một chút hoa trôi lạc giữa dòng
gửi cho mùa hạ chút sầu đông...

Mây giăng bít lối..
Gió thổi vi vu..
Ngồi nhìn sắc thu..
mà lòng giá lạnh...

Rét rung cây từng hồi bần bật
Lạnh tâm hồn , quặn thắt tâm can
Xui chi ta gặp được nàng
Cớ sao lại bắt trái ngang thế này?

Đường mùa thu , đường về lạnh lẽo
Lá sắc vàng lá rụng từng cơn
Ao lạnh ngắt , xạc xào gió thổi
Đuổi mây trời xa khuất lòng ta..

Nóng bừng mặt từng làn nắng gắt
Đốt cõi lòng.. Nung sắt con tim
Cánh chim chiều... bay lượn trời đêm
mang theo cả cơn thèm mong nhớ..

Xuân gọi chi mà trăm hoa đua nở
Để ngồi buồn. viết dở cả bài thơ
Cảnh đẹp đây.. sao ánh mắt hững hờ?
Xuân trở lại.. sao xuân hồng chưa lại?