PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mình sai rồi



ha_kute
11-01-2010, 07:15 PM
Thật sai lầm khi cố quên Anh
Bằng cách yêu 1 người thứ 2
Vì Em chợt nhận ra, trên thế gian này, chỉ có Anh khiến trái tim Em rung động










mình cứ nghĩ rằng...

đến bên một người....

mình cứ nghĩ .... chấp nhận một người...

là có thể quên đi cậu .... là có thể ... kko nhớ gì hết

nhưng ... mình đã sai thật rồi.. vì những cuộc vui đó chỉ trong chốc lát

... nóko thể khiến mình quên đi cậu

mình biết ... mình đã làm tổn thương người đó ... mình biết mình thật sự đã sai rồi

nhưng mình phải làm gì bây giờ .. mình ko biết ...



cậu hãy cho mình một lời khuyên đi ... một lời khuyên có thể giúp mình quyên đi câu...

một lời khuyên ... để mình ko làm tổn thương đến người đó ...

vì người đó quá yêu mình .... mình ko muốn lợi dụng họ

mình ko muốn họ phải vì mình ... mà bị tổn thương ...

vì mình biết ... họ cũng như mình ...

họ muốn một tình yêu chân thật... một tình yêu đến từ hai phía ...

họ cũng chả vui đâu ... khi ở bên cạnh mình .. mình biết điều đó ...

bởi mình cũng đâu có vui ... khi cậu ơ bên mình .. cậu lại mơ về người khác...

mình có vui đâu ... khi đọc những dòng entry của cậu viết...



mình biết ... họ muốn mình đến với họ ... bằng cả trái tim chân thật...

như họ đã yêu mình ... nhưng mình lại ko làm được điều đó' ... bởi có cậu ...

bởi mình đã yêu cậu ... bởi họ quá chân thành với mình nên mình ko muốn làm tổn thương đến họ..

bởi mình sợ ... mình làm tổn thương họ ... thì đến một ngày nào đó .. cậu cũng sẽ làm tổn thương đến mình ...

nên mình ... đành để họ ra đi ... đàh phụ lòng họ ... còn hơn ... nhìn họ phải vì mình mà rơi lệ ...

mình sợ nước mắt lắm ... vì cậu cũng đã rơi bao nhiêu nước mắt vì người ta rồi ...

nên mình sợ sẽ làm tổn thương họ như ... cô ấy làm tổn thương cậu vậy ..


viết 11/8/2008 tại blog yobanbe.zing.vn.ntbha2006

kunngo0104
12-01-2010, 04:27 AM
những dòng cảm xúc ngân dài..... một trái tim chân thành luôn mong mỏi những điều đẹp nhất cho người mình yêu thương.....

ha_kute
12-01-2010, 05:12 AM
yêu là vậy.... chỉ cần được nhìn thấy ng mình yêu hạnh phúc đó là niềm vui của mình rồi............