PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rối quá!...ai gỡ hộ nó với...



zen_luv
11-01-2010, 06:15 AM
Trước đây nó vẫn thường tự nói rằng "yêu thương phải được cho thấy bằng hành động". Nhưng giờ khi trong vai người im lặng nó mới thật sự hiểu hết được ý nghĩa của câu nói "im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương"
....Nó đã chọn cách im lặng để trốn tránh hắn.Vô tình gặp nhau trên đường, nó dành trọn cho hắn cái nhìn lạnh lùng đến vô cảm. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, nó sợ lắm cái nhìn dò xét ấy, nó sợ sẽ không che giấu được nhịp tim đang đập loạn lên trong lồng ngực- một trái tim khó bảo.
....1h đêm, nó nằm mãi không sao ngủ được, hai mắt cứ nhìn lên trần nhà nhưng trong đầu lại trống rỗng. Nó bật dậy, mở máy vào mezing, nghĩ đến hàng xóm của nó sáng mai có cố gắng dậy sớm như thế nào cũng sẽ bật khóc thút thít khi thấy mảnh vườn bị tan hoang, nó cười đắc trí. ak có mail mới! " chắc lại tin khuyến mại nào đấy" nó nghĩ thầm nhưng không hiểu sao vẫn vào đọc theo bản năng...là của hắn.
-" Thơm ak! mày có thể nói cho tao biết một lần được không? giữa tao và mày, giờ thật ra là như thế nào? Tao không muốn làm thằng điên đâu. Mày có hiểu cảm giác nhìn thấy người mình yêu mà phải tỏ ra không quen biết nó như thế nào không? đừng bắt tao phải như vậy. Sao mày lại im lặng? mày bảo tao không để ý đến cảm giác của mày, cảm giác của mày ak? mày đã nói cho tao biết chưa?...1 câu nào chưa? nếu như tao cũng chọn cách im lặng như mày, thì sẽ như thế nào? tao không muốn mất mày. Tao yêu mày nhiều lắm T ak. Không phải như cái mà mày gọi là "bản năng tán gái" đâu, mày nghĩ tao tán gái quen rồi giờ tán luôn cả mày cho đủ bộ ak? mày có biết với ai tao cũng đề phòng nhưng với mày thì ngược lại. Tao không biết từ khi nào tao lại nhớ mày nữa. Tao cứ nghĩ những gì tao được nghe là từ trong tim chứ không phải trong suy nghĩ của mày. T nghĩ mày khác, mày không giống chúng nó, mày không lừa tao. ơ thế tao nhầm ak? tao sai rồi. Hihi mày giỏi lắm. Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm, rất nhiều. Tao không muốn mất mày nhưng nếu mày đã chọn im lặng, tao tôn trọng. Tao chỉ muốn mày biết rằng tao yêu mày T ak! "...Nó...cảm thấy có cái gì đấy nhói lên trong lòng. Mắt nó nhòa đi, nó không hiểu, đừng bắt nó phải hiểu. Nó không cần hiểu cũng không muốn hiểu. Nhưng sao...nó lại thấy khó chịu như vậy...cảm giác như vừa đánh mất điều gì đó vốn rất thân thuộc...là hắn sao? trong lòng ngổn ngang. Không biết phải dùng từ gì cho chuẩn. Nó thấy mệt mỏi. Tim nó giờ thấy mỏi lắm...
Nó không reply, phải rồi, từ trước đến giờ việc nó biết làm chỉ là im lặng mà thôi. Sáng hôm sau nó trở dậy uể oải. Nó vơ lấy điện thoại...đã gần 10h rồi. Tít tít...nhạc tin nhắn giáng sinh vang lên, nó mở ra đọc...trời ak! lại là hắn. Sao hắn cứ tra tấn nó thế?...không để cho nó kịp hồi sức.
-"xuống nhà đi! tao đưa cho mày mấy quyển sách mày cần tìm, rồi tao đi luôn thôi. Tao nghĩ nó nên thuộc về mày."
-" sao mày phải mất công đến đây làm gì? tao không cần ( từ trường hắn đến trường nó mất gần nửa tiếng phóng xe, mà sao hắn biết nó đang tìm mấy quyển sách tâm lí nước ngoài nhỉ? nó đâu có nói)"
...Hắn không nhắn lại, chắc hắn về rồi....
Noen đi chơi với lớp,thằng bạn thân của nó nói nó mới biết...Hóa ra Hắn đã mất cả tháng trời để tìm ra đúng mấy quyển sách mà nó vô tình có lần nói với thằng bạn thân, nó rất muốn có. Nó cũng biết rằng Hắn đã vui như thế nào khi đi hết hiệu sách này đến hiệu sách khác, rằng hắn đã phải nhờ bạn ở bên trung quốc mang sách về cho nó...và hắn còn mua cho nó một bó hoa rất đẹp ( nghe nói tận 500k). Tất cả là quà noen cho nó...vậy mà...
Nó thấy có lỗi, nó muốn gặp hắn để xin lỗi...nhưng cầm điên thoại lên nó lại hạ xuống, dường như có một cái gì đấy ngăn nó lại...Với tính của hắn chỉ có vào hàng điện tử, hắn đã bao giờ biết vào hiệu sách là gì đâu, vậy mà vì nó hắn đã làm. Nó thì sao chứ! nó chỉ cho hắn đúng 1 câu nói "không cần"...Nó..sai thật rồi.
Mạng vina báo sẽ cắt thuê bao không đi đăng kí trước ngày 31/1. Vừa biết tin nó lao ngay đến bưu điện, ở đây...đông vui như hôi nó thì nhỏ bé...
Tự nhiên lúc đây. Nó lại nghĩ đến hắn...Hắn cũng dùng mạng vina và chắc chắn hắn sẽ chẳng đến những nơi như thế này. Nó lấy một số khác nhắn cho hắn
-" đọc số sim đi, tao đăng kí luôn cho, hôm nay hạn cuối rồi, đừng có thắc mắc"
-"ai đấy? nói đi rồi tao đọc luôn cho"
-"đã bảo đừng có thắc mắc rồi mà, nhanh lên, ở đây đông lắm, không xếp hàng được mãi đâu, một đi là không thể trở lại đấy!"
-"4242....ước gì bạn tên là thơm"
nó sững lại một lúc, sao hắn lại nghĩ là mình chứ?
-" xin lỗi điều ước của bạn không phải là sự thật"
.........Tối về, nó nhận được tin của hắn, ak nhầm không phải nó mà là nó của sáng nay.
-"bạn gì ơi! sáng nay bạn giúp tớ giờ bạn giúp nốt tớ được không?
-"uk dù sao tớ cũng chưa buồn ngủ, sao vậy?"
-"con gái thích con trai như thế nào vậy? theo bạn ý"
-" 1 người sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cả tình cảm của mình"
-"hihi, tớ hiểu rồi, cảm ơn đã nói cho tớ biết nhé! bạn không muốn nói cho tớ biết bạn lòa ai thật chứ? sớm muộn cũng hết chuyện để nói sau đó là stop, kết thúc không giống như trong truyện cổ tích nhỉ?
-" tớ có thể làm bạn ảo với bạn, với điều kiện không được hỏi tớ là ai, cũng không được đòi gặp mặt okj"
-"cậu chắc chỉ có 2 điều ấy thôi chứ? chắc chưa? hứa đi?"
..........
-"nếu cậu không bảo cậu thuận tay phải, tớ rất mong cậu tên thơm, tớ sẽ đánh đổi mọi thứ. Nhưng cậu không giám nói gì nhiều hơn thế. có lẽ tớ không nên nói nữa:
-"vì một người mà phải vậy có đáng không?"
-"vì người ấy tớ thấy xứng đáng, cậu làm tớ biết được giá trị của một người trong suy nghĩ của tớ đấy, mà đùa chứ! bạn có phải thơm không thế? thật lòng một câu xem nào? ak t quên luật. Tớ không hỏi bạn có phải T không. thì tớ sẽ hỏi T có phải cậu không. T sẽ không nói dối tớ đâu.
rengreng...T ak! mày có biết số máy đuôi 496 không?
-"không"
-xin lỗi, tao nhầm.
....Tớ hỏi rồi cậu ak! câu trả lời là không, xin lỗi t nhầm...
.................."là tao...xin lỗi"......Nó lại im lặng, cái cảm giác im lặng do nó tạo ra...Hắn sắp đi du học rồi...qua tết hắn sẽ đi. Nó thấy hụt hẫng, một cảm giác thật lạ, thời gian chẳng còn dài cho nó nữa. Nó cứ im lặng như thế này hay nó phải làm sao đây? Những gì khi mình mất đi mới biết nó quan trọng, nó sợ một ngày nó sẽ hối hận nhiều lắm. Kể cả việc im lặng- cái việc nó có thể làm tốt nhất cũng không còn được nữa rồi. Nói ra ư? nó đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng nó không đủ can đảm hay do nó chưa đủ lòng tin. Rối quá...Ai gỡ hộ nó với!

bLueseasun
11-01-2010, 06:24 AM
Uhm,....^^!, nhẹ nhàng và mãnh liệt âm thầm. Bây giờ, bạn hãy thử nhắm mát lại, hít một hơi thật sâu. Người bạn đang nghĩ tói là ai, lắng nghe thử con tim bạn đập 1 lần xem sao.
Câu nói: " im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương", không phải dùng trong tất cả mọi hoàn cảnh. Đừng làm diều gì khiến mình phải hói tiếc. Thời gian cho bạn và bạn ấy không còn nhiều, và cũng không cho ai bất cứ 1 cơ hội nào dể thực hiện điều đó 1 lần nữa đâu.

Có bao giờ bạn nghĩ, bạn chưa cố gắng hết sức. Hãy cố gắng hết sức 1 lần xem sao. Cho bạn ấy biết cảm gíc của bạn đi nhok àh !

zen_luv
11-01-2010, 07:13 AM
Cảm ơn bạn nhiều nha! Mà cho tớ hỏi bạn là boy hay girl vậy?- trong hoàn cảnh này nhé. ^^! Nếu như giờ tớ im lặng thì sau này khi ng ấy đi liệu 1 ngày nào đó tơ có thể quên không? Còn nếu giờ tớ nói tình cảm của mình hay cho ng ấy cơ hội thì khi người ta đi tớ sẽ thế nào? chờ đợi ak? Nói rồi thì sao? khi chia tay sẽ đau lắm, có nói chuyện được như trước không? vẫn biết khoảng cách ko là gì khi yêu thật lòng nhưng nó vẫn rất đáng sợ. Tớ tồi lắm phải không?

bLueseasun
11-01-2010, 07:23 AM
Cảm ơn bạn nhiều nha! Mà cho tớ hỏi bạn là boy hay girl vậy?- trong hoàn cảnh này nhé. ^^! Nếu như giờ tớ im lặng thì sau này khi ng ấy đi liệu 1 ngày nào đó tơ có thể quên không? Còn nếu giờ tớ nói tình cảm của mình hay cho ng ấy cơ hội thì khi người ta đi tớ sẽ thế nào? chờ đợi ak? Nói rồi thì sao? khi chia tay sẽ đau lắm, có nói chuyện được như trước không? vẫn biết khoảng cách ko là gì khi yêu thật lòng nhưng nó vẫn rất đáng sợ. Tớ tồi lắm phải không?

Boy hay Girl cũng đâu có quan trọng gì đâu chứ. nếu như trong hoàn cảnh bạn đặt ra mình xin nói 1 số ý như sau nha:

+ Bạn im lặng, bạn giữ mãi tình cảm của bạn trong trim tim mà không cho người ấy biết, đến khi người ấy quen 1 ng khác, bạn sẽ như thế nào. Vẫn đứng nhìn và chúc ng đó hạnh phúc a? Nếu cứ như thế thì dù bạn gặp 100 người thì bạn vẫn không bao giờ mang lại hạnh phúc cho ng đó và cho bản thân bạn. Có thể trong bạn sẽ tồn tại một sự tiếc nuối và bạn sẽ sống mãi trong cái tiếc nuối ấy.Thử 1 lần xem sao. Tình yêu mà! Khi TY đến thì bạn nên đón nhận nó, nếu bạn may mắn có thể sống mãi với hạnh phúc của mình thì xin chúc mừng bạn, còn nếu như ngược lại TY muốn rời xa bạn hãy để nó ra đi một cách nhẹ nhàng nhất.
+ Bạn cho ng ấy 1 cơ hội tức là bạn đang làm theo tiếng nói của trái tim của TY bạn. Lúc đó tự khắc bạn sẽ biết mình nên làm gì, đừng bao giờ sợ thất bại khi mình chưa cố gắng hết sức

zen_luv
11-01-2010, 07:39 AM
Tớ muốn hỏi, vì con trai và con gái thường có những cách nghĩ khác nhau. Uk tớ sợ nên không dám thử. Trước cũng có người từng bảo "yêu đi để rồi biết đau khổ trong tình yêu cũng là một hạnh phúc". Tớ chưa từng yêu ai. Và tớ sợ khi nó không phaỉ là một happy ending. Đây là bài viết thứ 2 của tớ trong mục này. Nếu có thời gian, bạn hãy vào đọc bài trước của tớ, bạn sẽ hiểu vì sao tớ lại chọn cách im lặng như vậy. Cảm ơn nhiều!

GRTL
11-01-2010, 11:03 PM
- cái giọng văn này thấy quen quen ... ! không biết của nhỏ nào !??
- Già tui sẽ không khuyên gì cả ... ! :D. Trong tình cảm việc gì đến nó sẽ đến, tình cảm đủ lớn nó có khả năng khiến con người ta dũng cảm, quyết đoán va tin ở chính mình. !!! chúc bạn luôn may mắn và hạnh phúc.

notme
11-01-2010, 11:20 PM
Bạn à...bạn im lặng là bạn đang sai lầm đấy....bạn ko ngờ là bạn đã đánh mất cái j` đâu......

Hận Girl
11-01-2010, 11:50 PM
giọng nói nghe kinh sợ quá, ai dám tư vấn trời !

bLueseasun
11-01-2010, 11:53 PM
Uk, mình đã đọc bài trước đó của bạn rồi. Dù quá khứ chuyện đó có thế nào đi nữa, hiện tại là quan trọng mà. Với lại, nếu có thể bạn hãy xem bộ phi: " Hồn ma bạn gái cũ". Lúc đó mình nghĩ bạn sẽ có quyết định đúng đắn cho mình. Gooood luck nha

zen_luv
12-01-2010, 03:42 AM
To GRTL: hihi mình đã từng post bài trước đó, nhưng chắc nhỏ bạn nghĩ ko phải mình đâu. Giọng văn con gái khi buồn thường rất giống nhau mà.
To Notme: uk. Mình biết im lặng là tồi, nhưng....mà cũng chẳng biết nữa ^^! có lẽ mình sẽ cần thêm 1 chút time. Thank bạn nhiều
To Phạm Văn Sơn: hix cái này khó hiểu. :D
To blueseasun: Tối nay về mình nhất định sẽ xem. Thank bạn. Hi vọng mình sẽ có được câu trả lời. ^_~