PDA

Xem đầy đủ chức năng : LẠnh !!!!!



AKIRA cHu..
11-01-2010, 02:58 AM
Lạnh quá , em khẽ cười nhìn ra khung cửa sổ ! Ngồi bên cạnh lò sưởi mà em vẫn thấy lạnh ! Tay em lạnh cóng , gõ từng nhịp bàn phím . Còn anh vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu !!
Nhiều lúc em muốn dừng lại tất cả đi , để anh nhìn em một lần ! Anh vô tâm quá nhưng .. em chỉ trách mình tại sao yêu anh nhiều đến thế ! Mỗi vòng tay của anh làm em thấy bình yên vô cùng .. Bất giác xung quanh em trống trải ! Gần anh mà như xa vậy .. em bé lắm ! Em không thể ôm trọn lấy anh vào vòng tay mình như anh đã ôm em ! Em Lạnh ..
EM yếu ớt lắm ! Em không thể giữ chặt đôi bàn tay anh bằng chính đôi tay mình được , anh thích tự do và em phải tôn trọng điều đó ! Càng ngày em càng lạnh ..
Em ngu ngốc lắm ! Em không biết nói khéo , chiều chuộng anh như những người con gái trước em đến với anh .. Anh giận em vì điều đó ! Lanh quá đỗi , có gì đó rớt xuống bàn phím .. Rớt xuống tay em nữa anh này ! Nhạt nhòa trên đôi mắt em anh này...
Lại một điều nữa anh sẽ chẳng biết đc đâu .. EM muốn nói với anh tất cả , khó quá anh à.. Thôi thì em dấu để lại nó trong em thôi .. Cho anh cảm giác bình yên , không phải suy nghĩ nhiều về em anh ạ ! Em vẫn chỉ là một con nhóc ngu si và nghịch ngợm ... Với những người bạn luôn bên cạnh em thì em là một con VẸT :love: ..
Nhưng hình như có người nói với em hôm qua : DẠO NÀY TAO ÍT THẤY MÀY CƯỜI !!!
Em im lặng .. thấy lòng lạnh lẽo quá !!

Vo Hinh Lang Tu
11-01-2010, 07:09 AM
lạnh....
ừ lạnh thât...
thèm cảm giác yêu thương...

phương_ngọc
11-01-2010, 10:52 PM
Lạnh quá , em khẽ cười nhìn ra khung cửa sổ ! Ngồi bên cạnh lò sưởi mà em vẫn thấy lạnh !...
Nhưng hình như có người nói với em hôm qua : DẠO NÀY TAO ÍT THẤY MÀY CƯỜI !!!
Em im lặng .. thấy lòng lạnh lẽo quá !!
uhm.. khi đã mất đi nụ cười ngày nào thì con tim sẽ lạnh đi rất nhiều , hãy giấu nó vào trong tim bạn nhé , hãy cứ xem như đó là một quá khứ tuyệt vời mà bạn từng nâng niu và bây giờ bạn cất giữ..... hãy mở rộng lòng ra , còn nhiều thứ làm bạn ấm hơn đấy........ cố lên..... mong cho bạn sớm ấm áp con tim..........

Doibung
12-01-2010, 10:08 AM
Chỉ còn là nỗi nhớ dưới cơn mưa,
Rơi tí tách cho lòng em se lạnh.
Chiếc áo mong manh trong biển trời xa vắng,
Bao năm rồi đằng đẵng một chiều mưa...

Em biết rằng: chỉ còn là nỗi nhớ, giọt đắng của tình yêu còn đọng mãi trong tim. Em không giận, không trách anh đâu....Lần đầu tiên trong cuộc đời em đã từng ao ước một cánh chim trời trong hư ảo......Nhưng tất cả chỉ là sự lạnh lẽo, cô đơn....Em đã hiểu được thế nào là tình yêu....,thế nào là nỗi nhớ, sự tuyệt vọng vô ý thức.....Chiếc lá mùa thu đã rơi rơi trong làn gió heo may, con cuốc cuốc báo mùa lũ đến, con ve kêu thức lại nắng hè.....Tiếng đồng vọng ấy đang rả rích trong tâm hồn em, thực thực, hư hư, ảo ảo.
Em biết mình còn quá trẻ để nghĩ đến tình yêu, nhưng con tim đang đập rộn ràng những cung bậc buồn vui, nhẹ nhàng, ngọt ngào, tha thiết.....Em đã thầm yêu trộm nhớ một cánh chim trời trong hư ảo. . mảnh trăngkia đang thao thứctrong sự lạnh lẽo đơn côi......
anh ! tại sao? tại sao? lại im lặng?. Sự im lặng nặng nề....như một sự né tránh...giờ đây em đã hiểu ra thì đã quá muộn....Trong trái tim em đã in đậm tình yêu và nỗi nhớ khôn nguôi....Tiếng nói ngọt ngào êm dịu như một làn gió thoảng qua trong bầu trời xa ấy...Trời thu tháng tám đã khép lại im lìm trong tuyệt vọng....
Giờ đây em phải làm gì?..chia tay...sao lòng nặng trĩu một nỗi buồn man mác...đứng trông một chiếc thuyền xa xa mà trái tim héo hắt....Mảnh trăng non đang khép hờ trong li biệt....Ôi tất cả chỉ còn những tiếng gió, tiếng sóng lòng sôi lên nức nở, giọt mưa ngâu rả rích rơi mãi mãi thật xa..thật xa....
Tạm biệt tất cả.......tạm biệt mảnh trăng cuối tuần...tạm biệt dòng sông hư ảo....gửi lời chào tới mối tình đầu.....tình yêu............nỗi nhớ ,vẫn đọng mãi trong lòng mùa thu......

AKIRA cHu..
12-01-2010, 11:30 AM
Chỉ còn là nỗi nhớ dưới cơn mưa,
Rơi tí tách cho lòng em se lạnh.
Chiếc áo mong manh trong biển trời xa vắng,
Bao năm rồi đằng đẵng một chiều mưa...

Em biết rằng: chỉ còn là nỗi nhớ, giọt đắng của tình yêu còn đọng mãi trong tim. Em không giận, không trách anh đâu....Lần đầu tiên trong cuộc đời em đã từng ao ước một cánh chim trời trong hư ảo......Nhưng tất cả chỉ là sự lạnh lẽo, cô đơn....Em đã hiểu được thế nào là tình yêu....,thế nào là nỗi nhớ, sự tuyệt vọng vô ý thức.....Chiếc lá mùa thu đã rơi rơi trong làn gió heo may, con cuốc cuốc báo mùa lũ đến, con ve kêu thức lại nắng hè.....Tiếng đồng vọng ấy đang rả rích trong tâm hồn em, thực thực, hư hư, ảo ảo.
Em biết mình còn quá trẻ để nghĩ đến tình yêu, nhưng con tim đang đập rộn ràng những cung bậc buồn vui, nhẹ nhàng, ngọt ngào, tha thiết.....Em đã thầm yêu trộm nhớ một cánh chim trời trong hư ảo. . mảnh trăngkia đang thao thứctrong sự lạnh lẽo đơn côi......
anh ! tại sao? tại sao? lại im lặng?. Sự im lặng nặng nề....như một sự né tránh...giờ đây em đã hiểu ra thì đã quá muộn....Trong trái tim em đã in đậm tình yêu và nỗi nhớ khôn nguôi....Tiếng nói ngọt ngào êm dịu như một làn gió thoảng qua trong bầu trời xa ấy...Trời thu tháng tám đã khép lại im lìm trong tuyệt vọng....
Giờ đây em phải làm gì?..chia tay...sao lòng nặng trĩu một nỗi buồn man mác...đứng trông một chiếc thuyền xa xa mà trái tim héo hắt....Mảnh trăng non đang khép hờ trong li biệt....Ôi tất cả chỉ còn những tiếng gió, tiếng sóng lòng sôi lên nức nở, giọt mưa ngâu rả rích rơi mãi mãi thật xa..thật xa....
Tạm biệt tất cả.......tạm biệt mảnh trăng cuối tuần...tạm biệt dòng sông hư ảo....gửi lời chào tới mối tình đầu.....tình yêu............nỗi nhớ ,vẫn đọng mãi trong lòng mùa thu......
Cùng cảm xúc + tâm trạng của Aki quá :alone:


uhm.. khi đã mất đi nụ cười ngày nào thì con tim sẽ lạnh đi rất nhiều , hãy giấu nó vào trong tim bạn nhé , hãy cứ xem như đó là một quá khứ tuyệt vời mà bạn từng nâng niu và bây giờ bạn cất giữ..... hãy mở rộng lòng ra , còn nhiều thứ làm bạn ấm hơn đấy........ cố lên..... mong cho bạn sớm ấm áp con tim..........

Cảm ơn bạn nhá .. mình mong người ấy hiểu ra được !! Sẽ làm ấm con tim mình hơn :dance1:

vohinh_langtu : Aki cũng thèm .. Aki có tình yêu mà như con chim không có tổ vậy :alone:

ng0cb4by
13-01-2010, 12:51 AM
nẾu lạnh thì hãy đến bên tôi , tôi không hứa là sẽ sưởi ấm được trái tim bạn nhưng tôi hứa là sẽ cùng bạn chống chịu lại cơn rét ấy.!:D

casper
13-01-2010, 06:18 AM
:hug: mỗi người đều học hỏi mỗi ngày để tìm lại cho mình những thứ quý giá của mình con ah , đìu đáng sợ nhất là mình ko nhận ra cái mình chưa có , nhưng nếu mình đi tìm rồi sẽ có , nó có vẻ xa xôi , nhưng đôi khi nó nằm ngay trước mặt , hãy quý những gì mình đang có , con sẽ có thêm những gì con muốn có , khó đấy , nhưng ko phải là ko thể , chai dầu đi :hiepsi: bấm f5 mỗi ngày để con cảm thấy mình mới hơn , sẽ tốt hơn đó :hihi:

kirknero
13-01-2010, 07:12 AM
:hug: mỗi người đều học hỏi mỗi ngày để tìm lại cho mình những thứ quý giá của mình con ah , đìu đáng sợ nhất là mình ko nhận ra cái mình chưa có , nhưng nếu mình đi tìm rồi sẽ có , nó có vẻ xa xôi , nhưng đôi khi nó nằm ngay trước mặt , hãy quý những gì mình đang có , con sẽ có thêm những gì con muốn có , khó đấy , nhưng ko phải là ko thể , chai dầu đi :hiepsi: bấm f5 mỗi ngày để con cảm thấy mình mới hơn , sẽ tốt hơn đó :hihi:

không thể cứ không vui la f5 vì cuộc sống cần phải nhớ về quá khứ....................không sống vì quá khứ nhưng phải nhớ..........vì ngày mai có thể sẽ lặp lại quá khứ

AKIRA cHu..
14-01-2010, 02:04 PM
À ! ja bảo với ty rồi mà ty ko chịu nghe............

ty biết chi mà nói .. ty có thèm quan tâm tới ja đâu ! chẳng thèm gọi cho người ta một cuộc đt .. cũng chẳng pm yh.. mày xấu tính lắm mày biết hok :alone:


nẾu lạnh thì hãy đến bên tôi , tôi không hứa là sẽ sưởi ấm được trái tim bạn nhưng tôi hứa là sẽ cùng bạn chống chịu lại cơn rét ấy.!:D

Aki nguyện mọc cánh bay tới liền :rang: ... hãy nói cho Aki biết đi ... bạn ở đâu :dance1:


:hug: mỗi người đều học hỏi mỗi ngày để tìm lại cho mình những thứ quý giá của mình con ah , đìu đáng sợ nhất là mình ko nhận ra cái mình chưa có , nhưng nếu mình đi tìm rồi sẽ có , nó có vẻ xa xôi , nhưng đôi khi nó nằm ngay trước mặt , hãy quý những gì mình đang có , con sẽ có thêm những gì con muốn có , khó đấy , nhưng ko phải là ko thể , chai dầu đi :hiepsi: bấm f5 mỗi ngày để con cảm thấy mình mới hơn , sẽ tốt hơn đó :hihi:

33 .. lúc nào 33 cũng là một quân sư cuộc sống tốt nhất .. thân nhất .. đáng iu nhất của con :ow:.. 33 ơi , thương thương thương thương nhiều lắm :love1: yêu yêu yêu yêu nhiều lắm 33 ạ :love:

AKIRA cHu..
14-01-2010, 02:09 PM
akira :) thế à mình trao nhau yêu thương đi :)
Aki cần áo ấm :so_funny: ,, lang tu chắc cũng cần áo ấm đấy :rang: .. suỵt cho Aki hỏi khẽ ( có nick yahoo hok :so_funny: )


không thể cứ không vui la f5 vì cuộc sống cần phải nhớ về quá khứ....................không sống vì quá khứ nhưng phải nhớ..........vì ngày mai có thể sẽ lặp lại quá khứ
nhiều quá khứ mà không f5 thì có thế giết chết một tâm hồn .. theo 33 Aki là chuẩn nhất ... cứ f5 đi , đỡ đau hơn nhiều :)

louis nguyen : Bạn đừng cảm ơn vì điều đó .. hãy biết tâm sự chia sẻ lại những điều không nên dấu :)

Vo Hinh Lang Tu
18-01-2010, 07:46 PM
Đường phố đã về khuya mình tôi lang thang bóng đêm cô đơn bước chân
Đêm đông hn lạnh hiu hắt buồn tê tái lâu lắm rồi mới cảm giác đi trong đêm..
thấy những kỉ niệm ngày xưa ùa về...Chợt nhớ....Vẫn những con đường đấy
góc phố quán quen sao chỉ còn lại một mình lẻ loi trong màn đêm lạnh lùng
băng gia???Người ơi em ở đâu trả lời anh...
Chất ngất những kì niệm kí ức buồn thèm 1 hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ bé của
em ,thèm 1 nụ hôn từ đôi môi ây..Mấy năm rồi sao anh vãn kiếm tìm trong vô
vọng ,đã có những lúc anh tìm đến những cuộc tình mới nhưng rồi cũng kết thúc
như chính em và anh...Miễn cưỡng có bao giờ hp đâu phải ko em??
Lạnh từ đáy tim...
@akira..... bạn sms theo số mình nhé mình hk onl nhiều à

hoasaudongvn
21-01-2010, 04:43 AM
Đường phố đã về khuya mình tôi lang thang bóng đêm cô đơn bước chân
Đêm đông hn lạnh hiu hắt buồn tê tái lâu lắm rồi mới cảm giác đi trong đêm..
thấy những kỉ niệm ngày xưa ùa về...Chợt nhớ....Vẫn những con đường đấy
góc phố quán quen sao chỉ còn lại một mình lẻ loi trong màn đêm lạnh lùng
băng gia???Người ơi em ở đâu trả lời anh...
Chất ngất những kì niệm kí ức buồn thèm 1 hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ bé của
em ,thèm 1 nụ hôn từ đôi môi ây..Mấy năm rồi sao anh vãn kiếm tìm trong vô
vọng ,đã có những lúc anh tìm đến những cuộc tình mới nhưng rồi cũng kết thúc
như chính em và anh...Miễn cưỡng có bao giờ hp đâu phải ko em??
Lạnh từ đáy tim...
@akira..... bạn sms theo số mình nhé mình hk onl nhiều à
Lạnh thật , lạnh từ trong lòng HN hôm nay cũng lạnh \, lại có mưa , càng buồn........ ước gì dc trở lại góc phố ngày xưa cung nhau nhâm nhi món gì đó....... bây giờ người đó ở đâu

thienthantim
22-01-2010, 07:02 AM
Lạnh-lạnh lắm,mưa lạnh lắm hay lòng nặng chĩu 1 nỗi bưồn,1 nỗi cô đơn,thiếu nụ cừoi ấm ấp và sự quan tâm chỉ bảo của ngừoi,có biết ko, học,ừ,chỉ vùi đầu vào học thôi,học để làm gì cũng ko biết nữa,chỉ mưốn về quê cho lòng thanh thản.Mưa lạnh lắm ngừoi cô biết ko,đi học về trời mưa lạnh 1 mình trên con đừong vắng,tùi thân đến phát khóc,khóc nhiều lắm,ko biết làm gì hết,tiều tụy,chỉ biết thế thôi,nhớ ngừoi lắm.Uhm,sẽ ko nhớ nữa,sẽ học thật giỏi,học cho bỏ tức,học để hơn ngừoi ta và học để biết rằng ko thể yếu đưối, ko cần nguiờ nữa...............Nhưng... lạnh lắm.

kem dâu mút
22-01-2010, 10:33 PM
Topic này có nhiều dấu hiệu được xem là spam tại box Cảm Nhận Cuộc Sống. Các bạn vui lòng tôn trọng cảm xúc cũng như tôn trọng Nội Quy của box Cảm Nhận Cuộc Sống để đừng biến nó thành 1 chỗ spam, tán dóc vô tội vạ.

Chân thành cảm ơn!

Vo Hinh Lang Tu
26-01-2010, 06:22 AM
người ở đâu trăng đêm lẻ loi....
có 1 người vẫn đợi vẫn chờ 1 cảm xúc ko tên

AKIRA cHu..
28-01-2010, 07:15 AM
Kem :1 bài viết quá tệ ... nếu bạn cho đây là một bài mà mình cố gắng viết cho hay thì tớ nghĩ chắc văn của bạn lừa người đạt đỉnh cao lắm nhỉ .. hay có bằng nổi cái móng chân của chị CỎ dại hok .. bạn bằng đc ai chứ ??

Hận Girl
28-01-2010, 10:24 PM
Kem :1 bài viết quá tệ ... nếu bạn cho đây là một bài mà mình cố gắng viết cho hay thì tớ nghĩ chắc văn của bạn lừa người đạt đỉnh cao lắm nhỉ .. hay có bằng nổi cái móng chân của chị CỎ dại hok .. bạn bằng đc ai chứ ??

Bạn Nghĩ Bạn Là ai ? Nên Xem Lại Chính Mình Trước Khi Nhận Xét Về Người Khác !

Bạn Nên Nhớ Kem dâu mút Là 1 Smod => Muốn Banned ah ?

Vo Hinh Lang Tu
28-01-2010, 10:58 PM
Kem :1 bài viết quá tệ ... nếu bạn cho đây là một bài mà mình cố gắng viết cho hay thì tớ nghĩ chắc văn của bạn lừa người đạt đỉnh cao lắm nhỉ .. hay có bằng nổi cái móng chân của chị CỎ dại hok .. bạn bằng đc ai chứ ??

cười :) akira hiểu nhầm ý Kem rồi
kem bảo đây là topic cảm xúc mà 1so men vào post như kiểu spam y reply sáo rỗng quá
đọc lại đi naz đừng vội vàng đánh giá người khác bạn nhé :)