PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khó hiểu?



konly
11-01-2010, 12:27 AM
Tại sao e luôn cho rằng a luôn là người quay lưng " Sở khanh " không chỉ yêu một người?
Trong các cuộc e luôn cho là mình hi sinh a luôn là kẻ bạc tình?
Tại sao e không tin nhiều vào a? Không tin vào lời a? Khi a yêu e rất nhiều?
Tại sao a luôn muốn có được nhiều người thích mình? Bộ một người chưa đủ sao? Khi người con trai đó không muốn tiếp tục yêu e nữa vì biết e đã có người iu thì e lại gieo hi vọng?
Tại sao.....tại sao?
A chỉ muốn e hiểu a? Chủ động một lần đến bên a mà cũng không được?
Tại sao a khóc? tại e đó? sao e không hiểu a chỉ cần nhìn thấy e làm 1 điều gì đó để chứng tỏ e iu a mà a đợi mãi? E luôn hờ hững? E có khóc nhưng nước mắt đó có phải danh cho a ko? chắc không đâu?

seerdeath
11-01-2010, 12:47 AM
Dù biết tình yêu đã đến trước mắt bạn nhưng có thể nó đến vì người khác chứ hok phải vì bạn , hãy hiểu theo một chân lí đơn giản hơn vì con tim của ai cũng tham lam cả , nó hok xác định chính xác người nó yêu cho đến lúc nó ngừng đập .