AKIRA cHu..
09-01-2010, 09:53 AM
Chiều dần buông , lòng em nặng trĩu ... Bao nhiêu những cái vô tình mà anh cho là em chắc không để ý đâu ..! Nhưng sự thật ẩn chứa trong em nó bao la cảm xúc lắm... Tim em bé , nhưng đối với anh em phải nới rộng nó ra ! ĐAU LẮM...
Trong tình yêu , em ích kỉ lắm .. Em chỉ muốn anh là của em chỉ là của em thôi, đừng nhìn cô nào nhiều anh nhéi :beg:.! Khi yêu , em phóng khoáng lắm .. Em chỉ muốn cho cả thế giới này biết ANH YÊU EM và YÊU EM, chứ đừng nói với ai cũng một câu đấy anh nhé :shy1:.! Lúc yêu , em hiền lành lắm .. Như con mèo lười chỉ biết quanh quẩn bên cạnh anh kề bên anh cho anh nhéo má này, em không than vãn hay cãi lại đâu chỉ bt là em cười nhiều lắm :smile1:.! Yêu anh rồi , trái tim em lại phải tiếp tục xẻ đôi .. Một nửa kia chiếm hết hình bóng anh rồi anh ạ ! Dành cho anh cả một nửa trái tim liền đó. Yêu anh nhiều như vậy đó anh :lovely:! Em không ảo tưởng như bao người khi yêu đâu.. Ai cũng bảo , khi yêu là phải yêu hết một trái tim tròn trịa ! Nếu vậy , gia đình anh em sẽ yêu họ thế nào ?? Nên em chia ra phần còn lại em yêu gia đình anh va gia đình em cùng những người bạn ... Lại chia tiếp một nửa còn lại ra hai phần tiếp theo anh nhé .! Cứ như là làm một bài toán vậy :thinking1:.. Nửa đó em yêu bố mẹ anh ! Yêu Cún , đứa em gái nghịch ngợm của anh ... Yêu những lúc trò chuyện cùng bố mẹ anh .! Yêu mỗi khi em chơi đùa cùng Cún ! Yêu cái khoảng khắc em đc ngồi cùng mâm cơm với gia đình anh .. Trốn chạy mọi sự phân biệt , để em yêu như yêu mái ấm của mình :whistling:!! Hình như em đang mơ .. Một nửa kia đâu nhờ , một nửa đó em lại chia nhỏ ra .! Ồ thế là em yêu gia đình anh nhiều thứ nhì như anh yêu gia đình anh rồi đó ? Chẳng hiều yêu từ lúc nào không biết :shy1:.. Vậy đó , còn lại để em yêu những điều còn lại trong một phần của cuộc đời em ! Để em chịu đựng những khó khăn gian khổ mà sắp tới em sẽ phải cương quyết vượt qua ! Để em gìn giữ những giọt nước mắt mỗi lúc anh goi ten ai do trong mo ! BUỒN LẮM ...
Ừ thì .. CẢM XÚC mà :silence1:!!!
Nhưng mà .. Em cũng là một đứa con gái chứ có phải khúc gỗ thô sơ , cộc cằn đâu !! Ừ , em có thể nhường anh một ngày cho một người con gái khác .. NHưng một ngày thôi chứ anh ! Em có thể cùng anh lê la hết con phố này , đến con phố khác .. Đọc những câu văn hay nhất để tán một người theo ý muốn của anh ! Nhưng mà chỉ là tán chơi thôi chứ anh !! Em có thể đi hỏi hết người này , người nọ về một ai đó cho anh ! Nhưng chỉ để biết thôi chứ anh !! EM có thể tình nguyện làm một đứa em gái biết nghe lời , đi chơi cùng anh với một người con gái , em sẽ sẵn sàng ngoan ngoãn và là một quân sư cho anh ! Nhưng chỉ là thỏa thuận như vậy thôi chứ anh !! Em SẼ và còn nhiều điều SẼ nữa em làm cho anh !! Nhưng hình như em dễ dãi quá đúng không anh .. Anh vui không anh ? Những điều đó làm anh vui chứ , em không muốn trên đôi mắt anh cho dù là thoảng qua .. em cũng không muốn nó BUỒN !! Cho dù nhiều lúc .. Chính em , khoé mi đọng ướt sũng nỗi buồn ! EM biết anh sẽ không đọc được đâu , biết thế đó nhưng sao em vẫn viết ?! Hay em lại một lần nữa chép miệng : ừ thì CẢM XÚC thôi mà ... Không gian bây giờ yên ắng quá anh ha !!!:dream::whistling:
Trong tình yêu , em ích kỉ lắm .. Em chỉ muốn anh là của em chỉ là của em thôi, đừng nhìn cô nào nhiều anh nhéi :beg:.! Khi yêu , em phóng khoáng lắm .. Em chỉ muốn cho cả thế giới này biết ANH YÊU EM và YÊU EM, chứ đừng nói với ai cũng một câu đấy anh nhé :shy1:.! Lúc yêu , em hiền lành lắm .. Như con mèo lười chỉ biết quanh quẩn bên cạnh anh kề bên anh cho anh nhéo má này, em không than vãn hay cãi lại đâu chỉ bt là em cười nhiều lắm :smile1:.! Yêu anh rồi , trái tim em lại phải tiếp tục xẻ đôi .. Một nửa kia chiếm hết hình bóng anh rồi anh ạ ! Dành cho anh cả một nửa trái tim liền đó. Yêu anh nhiều như vậy đó anh :lovely:! Em không ảo tưởng như bao người khi yêu đâu.. Ai cũng bảo , khi yêu là phải yêu hết một trái tim tròn trịa ! Nếu vậy , gia đình anh em sẽ yêu họ thế nào ?? Nên em chia ra phần còn lại em yêu gia đình anh va gia đình em cùng những người bạn ... Lại chia tiếp một nửa còn lại ra hai phần tiếp theo anh nhé .! Cứ như là làm một bài toán vậy :thinking1:.. Nửa đó em yêu bố mẹ anh ! Yêu Cún , đứa em gái nghịch ngợm của anh ... Yêu những lúc trò chuyện cùng bố mẹ anh .! Yêu mỗi khi em chơi đùa cùng Cún ! Yêu cái khoảng khắc em đc ngồi cùng mâm cơm với gia đình anh .. Trốn chạy mọi sự phân biệt , để em yêu như yêu mái ấm của mình :whistling:!! Hình như em đang mơ .. Một nửa kia đâu nhờ , một nửa đó em lại chia nhỏ ra .! Ồ thế là em yêu gia đình anh nhiều thứ nhì như anh yêu gia đình anh rồi đó ? Chẳng hiều yêu từ lúc nào không biết :shy1:.. Vậy đó , còn lại để em yêu những điều còn lại trong một phần của cuộc đời em ! Để em chịu đựng những khó khăn gian khổ mà sắp tới em sẽ phải cương quyết vượt qua ! Để em gìn giữ những giọt nước mắt mỗi lúc anh goi ten ai do trong mo ! BUỒN LẮM ...
Ừ thì .. CẢM XÚC mà :silence1:!!!
Nhưng mà .. Em cũng là một đứa con gái chứ có phải khúc gỗ thô sơ , cộc cằn đâu !! Ừ , em có thể nhường anh một ngày cho một người con gái khác .. NHưng một ngày thôi chứ anh ! Em có thể cùng anh lê la hết con phố này , đến con phố khác .. Đọc những câu văn hay nhất để tán một người theo ý muốn của anh ! Nhưng mà chỉ là tán chơi thôi chứ anh !! Em có thể đi hỏi hết người này , người nọ về một ai đó cho anh ! Nhưng chỉ để biết thôi chứ anh !! EM có thể tình nguyện làm một đứa em gái biết nghe lời , đi chơi cùng anh với một người con gái , em sẽ sẵn sàng ngoan ngoãn và là một quân sư cho anh ! Nhưng chỉ là thỏa thuận như vậy thôi chứ anh !! Em SẼ và còn nhiều điều SẼ nữa em làm cho anh !! Nhưng hình như em dễ dãi quá đúng không anh .. Anh vui không anh ? Những điều đó làm anh vui chứ , em không muốn trên đôi mắt anh cho dù là thoảng qua .. em cũng không muốn nó BUỒN !! Cho dù nhiều lúc .. Chính em , khoé mi đọng ướt sũng nỗi buồn ! EM biết anh sẽ không đọc được đâu , biết thế đó nhưng sao em vẫn viết ?! Hay em lại một lần nữa chép miệng : ừ thì CẢM XÚC thôi mà ... Không gian bây giờ yên ắng quá anh ha !!!:dream::whistling: