Xem đầy đủ chức năng : NỖi sỢ hÃi cho sỐ phẬn
thanhtinhls
09-01-2010, 05:17 AM
Bạn nghĩ thế nào về số phận của những người không may mắn,luôn luôn phải chịu những đắng cay trong cuộc đời với những người được hưởng những hạnh phác từ rất sớm.Thật là không công bằng phải không các bạn?Dó cũng chính là nỗi khổ tâm của mình bấy lâu nay,điều này khiến mình luôn sợ hãi khi giao lưu với bạn bè và giờ thì mình trở thành người trong bóng tối ,mình rất muốn các bạn hãy cho mình vài lời khuyên để mình tự tin vào cuộc sống hơn các bạn nhé!mình xin cảm ơn các bạn.:wish::wish:
icyheart_krn
09-01-2010, 07:15 AM
Bạn nghĩ thế nào về số phận của những người không may mắn,luôn luôn phải chịu những đắng cay trong cuộc đời với những người được hưởng những hạnh phác từ rất sớm.Thật là không công bằng phải không các bạn?Dó cũng chính là nỗi khổ tâm của mình bấy lâu nay,điều này khiến mình luôn sợ hãi khi giao lưu với bạn bè và giờ thì mình trở thành người trong bóng tối ,mình rất muốn các bạn hãy cho mình vài lời khuyên để mình tự tin vào cuộc sống hơn các bạn nhé!mình xin cảm ơn các bạn.:wish::wish:
mình cũng từng như bạn , mình chỉ khuyên bạn : hãy tự tin về bản thân mình, vì chưa chắc Họ đã hơn mình > đã là con người thì ai chả giống nhau.:so_funny::so_funny:
Quan trọng là bạn có biết tháo gỡ ra khỏi cái bao đó hay không?
Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi chúng ta biết chia sẻ với nhau đấy bạn
hi!monkey
10-01-2010, 02:08 AM
bạn à những ai luôn đổ lỗi cho số phận thì những người đó đã tự công nhận rằng mình thật yếu đuối mình đã từng chứng kiến rất nhiều những bạn gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng họ vẫn vươn lên để thìm thấy ánh sáng cho bản thân mình.
Bởi vậy đừng bao giờ đổ lỗi cho số phận mà bạn hãy coi đó là một trong nhữn thử thách mà chúa trời đặt ra cho mỗi con người chúng ta và hãy tin rằng khi đã vượt qua được thủ thách đó thì bạn sẽ tìm thấy ánh sáng cho riêng mình
ng0cb4by
13-01-2010, 01:01 AM
số phận. bẤt công quá ! mình ghét số phận tại sao? tại sao???? tại sao lại như thế? tại sao mình lại là mình????????????mình ghét ghét cay ghét đắng chính bản thân mình :(
kirknero
13-01-2010, 07:32 AM
bảo là vì số phận thì chỉ là ngụy biện....:) nó chỉ là thứ mà những người " KHÔNG LÀM J` " vin vào...... hãy vượt qua số phận để tiến tới tương lai chứ đừng có mà ngồi đó than thân trách phận. cuộc đời không chỉ dựa vào số phận mà là chính chúng ta những con người biết tiến lên phía trước. đã có lúc tui cũng như các bạn nhưng rùi thấy ngồi mà nói than thân trách phận thì cũng chả làm đc j` mà phải biết tự mình đứng lên đối măt với sự thật ... có vậy thui. nghe hay không là tùy vào từng người................................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.