Lệ_Đêm
08-01-2010, 10:33 PM
Có những nỗi buồn, sự cô đơn đến với em mà em không hề biết rằng em đang buồn hay chính em không muốn tin rằng trái tim em đang đau...
Những lời không thể gửi cho người em yêu !....
Tyca !
Vậy là cuối cùng lời chia tay em cũng nói ra , vậy là em sẽ không còn được chờ anh những chiều dài nữa, vậy là sẽ không còn những bức ảnh anh chục cho em nữa. Tất cả giờ đã không còn nữa thì phải. Em biết em sai, em chia tay không cho anh một lí do, nhưng em mong anh đừng hỏi em vì sao mình chia tay được không anh?. Em sợ, sợ phải nói ra lí do ấy, sợ rằng anh sẽ không tha thứ cho lỗi lầm của em, sợ rằng anh sẽ nhìn em bằng con mắt khinh thường, sợ rằng lời chia tay anh sẽ nói ra khi nghe em nói. Vì thế em phải đi, em phải xa anh, phải từ bỏ hạnh phúc của chính em.
Dừng lại ở cuối con đường mình hay đi, anh nói thật ngộ " em sẽ mãi đi bên anh như thế này đúng không? ". Không hiểu vì sao lúc ấy em không trả lời anh làm anh thoáng buồn.Có lẽ giờ em đã hiểu em đã biết em không thể chịu đựng cái cảm giấu anh không cho anh cái quỳên được biết mọi chuyên. Xin lỗi vì em không thể đi bên anh nữa, xin lỗi thực sự xin lỗi anh lắm.
Mỗi lời em viết ra giờ này không như những tin nhắn ngọt ngào hạnh phúc em viết nữa mà giờ đã là những giọt nước mắt không lau khô. Em đã cố gắng, cố gắng lau sạch nước mắt để có thể viết rõ câu " mình chia tay anh nhé ". Nhưng sao gò má em cứ ướt, trời hôm nay không mưa, không hề , vậy mà mắt em thấy cay cằm em cũng ướt. Hình như em đang khóc, đang khóc...
Con đường em đi giờ sẽ vắng bóng một người, và em biết từ giờ em không còn ai để ôm khi phải khóc, không còn ai để có thể dựa vào nữa... Sẽ không còn nữa...Em chỉ mong những bức ảnh anh chục sẽ đẹp hơn, niềm đam mê tình yêu của anh sẽ tốt hơn. Em chỉ mong thời gian này anh sẽ không buồn vì một người như em. Em không xứng đáng đâu anh, không , thực sự không xứng đáng với tình cảm anh dành cho anh. Em biết thời gian yêu anh em chưa một lần nói, chưa một lần nói "Em Yêu Anh"... Gìơ thì quá muộn để nói rồi, nhưng thực sự trong tâm em rất muốn, rất muốn chao anh lời yêu thương " Em Yêu Anh , thực sự là đã và vẫn yêu anh rất nhiều :((
Chỉ thế thôi một tình yêu , một hạnh phúc đã tan vỡ vì một lầm lỡ em sai...
Em sai rồi anh !... Mong anh hạnh phúc, ngàn lần mong anh tha thứ....
Em là em của những xót xa
Em là em.............http://i550.photobucket.com/albums/ii411/duongkutenb/avatar-5.jpg[/IMG]"]
Những lời không thể gửi cho người em yêu !....
Tyca !
Vậy là cuối cùng lời chia tay em cũng nói ra , vậy là em sẽ không còn được chờ anh những chiều dài nữa, vậy là sẽ không còn những bức ảnh anh chục cho em nữa. Tất cả giờ đã không còn nữa thì phải. Em biết em sai, em chia tay không cho anh một lí do, nhưng em mong anh đừng hỏi em vì sao mình chia tay được không anh?. Em sợ, sợ phải nói ra lí do ấy, sợ rằng anh sẽ không tha thứ cho lỗi lầm của em, sợ rằng anh sẽ nhìn em bằng con mắt khinh thường, sợ rằng lời chia tay anh sẽ nói ra khi nghe em nói. Vì thế em phải đi, em phải xa anh, phải từ bỏ hạnh phúc của chính em.
Dừng lại ở cuối con đường mình hay đi, anh nói thật ngộ " em sẽ mãi đi bên anh như thế này đúng không? ". Không hiểu vì sao lúc ấy em không trả lời anh làm anh thoáng buồn.Có lẽ giờ em đã hiểu em đã biết em không thể chịu đựng cái cảm giấu anh không cho anh cái quỳên được biết mọi chuyên. Xin lỗi vì em không thể đi bên anh nữa, xin lỗi thực sự xin lỗi anh lắm.
Mỗi lời em viết ra giờ này không như những tin nhắn ngọt ngào hạnh phúc em viết nữa mà giờ đã là những giọt nước mắt không lau khô. Em đã cố gắng, cố gắng lau sạch nước mắt để có thể viết rõ câu " mình chia tay anh nhé ". Nhưng sao gò má em cứ ướt, trời hôm nay không mưa, không hề , vậy mà mắt em thấy cay cằm em cũng ướt. Hình như em đang khóc, đang khóc...
Con đường em đi giờ sẽ vắng bóng một người, và em biết từ giờ em không còn ai để ôm khi phải khóc, không còn ai để có thể dựa vào nữa... Sẽ không còn nữa...Em chỉ mong những bức ảnh anh chục sẽ đẹp hơn, niềm đam mê tình yêu của anh sẽ tốt hơn. Em chỉ mong thời gian này anh sẽ không buồn vì một người như em. Em không xứng đáng đâu anh, không , thực sự không xứng đáng với tình cảm anh dành cho anh. Em biết thời gian yêu anh em chưa một lần nói, chưa một lần nói "Em Yêu Anh"... Gìơ thì quá muộn để nói rồi, nhưng thực sự trong tâm em rất muốn, rất muốn chao anh lời yêu thương " Em Yêu Anh , thực sự là đã và vẫn yêu anh rất nhiều :((
Chỉ thế thôi một tình yêu , một hạnh phúc đã tan vỡ vì một lầm lỡ em sai...
Em sai rồi anh !... Mong anh hạnh phúc, ngàn lần mong anh tha thứ....
Em là em của những xót xa
Em là em.............http://i550.photobucket.com/albums/ii411/duongkutenb/avatar-5.jpg[/IMG]"]