hoatygold
07-01-2010, 12:32 AM
Thu đi,thu lại về
Thu tràn trề nhuxng niềm thương nhớ
Thu bơ vơ giũa đất trời rục rỡ
Dịu lòng người,thu mang về giấc mơ
Có ai đã hỏi tôi thu là gi?
Thu là mây,là gió vụt qua đi
Tôi tưởng chùng nhu thu chẳng về nũa
Cho lúa đôi nước mắt nhạt nhòa rơi
Mọt cơn gió thoáng nhè nhẹ tóc tôi
Để chiếc lá rói bời trong lo nghĩ
Bởi vì lá là hạt cát trong bón bể
Bởi vì tôi đang say mình trong gió thu
Chợt nhận ra mình đã qua tuổi mới
Chỉ sóng với đất với trời tụ do
Tôi cũng ước mong được làm hạt cát nhỏ
Để được bay mãi trên bầu trời vô lo...
Thu tràn trề nhuxng niềm thương nhớ
Thu bơ vơ giũa đất trời rục rỡ
Dịu lòng người,thu mang về giấc mơ
Có ai đã hỏi tôi thu là gi?
Thu là mây,là gió vụt qua đi
Tôi tưởng chùng nhu thu chẳng về nũa
Cho lúa đôi nước mắt nhạt nhòa rơi
Mọt cơn gió thoáng nhè nhẹ tóc tôi
Để chiếc lá rói bời trong lo nghĩ
Bởi vì lá là hạt cát trong bón bể
Bởi vì tôi đang say mình trong gió thu
Chợt nhận ra mình đã qua tuổi mới
Chỉ sóng với đất với trời tụ do
Tôi cũng ước mong được làm hạt cát nhỏ
Để được bay mãi trên bầu trời vô lo...