PDA

Xem đầy đủ chức năng : "ô dù"



April Bees
06-01-2010, 06:27 AM
“Ô dù” chắc không phải là một từ lạ đối với chúng ta bây giờ. Hiện nay không có “ô dù” thì khó kiến việc lắm, nếu được mời đy làm thì bạn phải là người cực cực giỏi. Nói thực thì hiện trang này đang rất thịnh hành ở nhà trường nhất là những ngày cuối năm xếp hạnh kiểm và học lực này. Nói thực, trường mình cũng vậy và có lẽ nếu mình không có ô dù thì chắc mình cũng die. Uhm` rất ngượng nhưng nếu không có giấy bảo lãnh của bác mình là mình có một con 9 toán thì mình không thể nào vác mặt về nhà với bố mẹ được khổ thế không biết. Mình có mọtt điển 9 mà thầy không cho vào sổ vì đấy là tiết dạy thay, thầy không biết mà mình cũng chủ quan không nói với thày.:meo:
Lớp mình có một con bé điểm kiểm tra học kỳ toán được 3 những khi đệ đơn phúc tra thì lại được lên 8. Kinh chưa, nó không nói với ai nhưng mình biết là vì ngồi chép điểm phúc tra cho cả lớp. Tìm hiểu mói rõ là nó có một bà bác trên trường đã dạy ở đây nhiều năm thế là nó nghiễm nhiên học sịnh giỏi, bất công lắm.:argue:
Điểm phúc tra văn ở trường mình cũng nản lắm. Văn học kỳ bọn mình chia phòng, lớp mình hầu hết vào phong 13 do một cô giáo lớp # chấm tên là M. Trả bài về mới ngỡ ngàng vì điểm những đứa giỏi văn lại toàn 4,5,6 còn cái N ngồi cạnh mình l;ại được 7,5. Cô giáo văn của lớp mình đệ đơn phúc tra. Cái A được cô quý nhất cho lên từ 6,25 lên 8 mặc dù bài nó đọc cũng bình thường còn những đứa khác chỉ được lên 0,5 là nhiều. Hổi ra mới biết người chấm bài phúc tra chính là cô văn dạy bọn mình chư ai, nản thế.
P/s: thực ra mình ko có í gì gay gắt về chuyện này đâu vì mình cũng đã dính rồi, mà nói thực xin điểm ko có gì là xấu cả, không thể quy hết là gian lân hay chạy theo thành tích đươc. “ô dù” cũng vậy thử nghĩ xem nếu bạn có tài năng thhực sự mà lại không có cơ hội thì sao? quả là rất phí nhi?:cr:
mình lập topic này chỉ để mọi người nêu ý kiến thui chứ không có ý phán xét ai cả ^^

lanhuong
07-01-2010, 07:37 AM
Mình cũng là một người ko may trong cuộc sống nhà minhfko giàu có như mọi người nhưng có một điều là ba mẹ mình rất iu các con hướng dẫn cho con việc học là giúp chính mình trong tương lai ,cha mẹ chịu hi sinh đời bố để con mình sung sướng.Chỉ tại nhà mình nghèo ko ô dù nên muốn vượt lên hoàn cảnh minh thi đậu vào ngành tài chính ngân hàng nhưng làm sao mình có thể có việc làm phải chăng ông trời wa bất công lẽ phải ko có.Chả lẽ mình đành chấp nhận cảnh nghèo vẫn hoàn nghèo sao chỉ ví minh ko có"ô dù"